1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên biên giới Tây Nam và tiêu diệt bọn diệt chủng Pol Pot

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi ptlinh, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Và binh chủng hoá lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ.
  2. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó hoả lực mạnh vì mình có nguồn từ miền Nam mà bác.Có bác nào có số liệu về quân K đỏ không?Theo như em biết 23 sư đoàn của nó đều tan rã khi vào VN,vậy sau này nó lấy đâu ra lực lượng mà cầm cự với mình ở vùng biên giới??
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Từ thời chống Mẽo rồi chứ.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Tan hết vào rừng, vài hôm sau lại tập hợp lại, bị truy quét lại chạy.... cứ thế.
  5. negropone

    negropone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    18
    BCHH hồi đó sử dụng loại vũ khí gì vậy bác nào bít ko
  6. thepeoplewholovelanguages

    thepeoplewholovelanguages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    theo em biết binh chủng hoá học hồi biên giới xài bom hoá học (bom ngạt, tạo khói ngạt thì phải), rồi nhiệm vụ chú yếu là phòng trừ vũ khí hoá học của 9ịch!
  7. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Hê hê bác quên là Mỹ + VNCH vứt lại hàng kho à? Tôi nhớ hồi những năm 8x, vớ được quyển sổ tay hướng dẫn sử dụng vũ khí bộ binh trong đấy có phần dậy sử dụng các vũ khí chứa chất CS, tất cả các hình minh hoạ từ lựu đạn, đạn M79, đạn cối, thùng hoá chất chứa CS đều là made in USA.
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Kho vũ khí của Mĩ để lại có lẽ dùng mấy đời cũng kô hết!
  9. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Về chuyện đụng độ với Thái, ngoài các trận lẻ tẻ do biệt kích Thái mò vào đất K hoặc trinh sát ta đi lạc vào Thái, không kể các trận pháo kích, oanh tạc. Không có trận đụng độ nào lớn giữa ta và Thái tại K, còn vụ mùa khô 85, quân VN vòng qua đất Thái để bọc hậu căn cứ K đỏ mà không phải mất nhiều công sức đối phó với quân Thái. Và chi tiết người Thái triển khai quân, pháo rồi lẳng lặng rút đi là hoàn toàn chính xác. Tất nhiên những chuyện này hơi tế nhị về mặt ngoại giao, cũng như thể diện của người Thái (không lẽ bây giờ lại tự nhận là mình đã có thời nuôi dưỡng cái lũ diệt chủng ghê tởm đó) nên hiện không có và chắc là còn rất lâu mới có tài liệu chính thức.
    Tại Đà Nẵng có rất nhiều người trực tiếp tham gia chiến đấu tại vùng ngã 3 biên giới Cam-Thái-Lào vào mùa khô 85. Thầy giáo hiệu trưởng trường chuyên Lê Quý Đôn giai đoạn 9x là cựu binh tham gia trận này, qua đời vào khoản 95-96 gì đó vì sốt rét ác tính tái phát.
    Bản thân tôi có quen anh Dũng cựu binh trinh sát sư 2 (đi nv từ 83, do có khiếu trinh sát nên được giữ lại thêm 2 năm) hiện đang làm công tác tự vệ tại trung tâm y tế quận Hải Châu. Anh này cho biết chuyện lạc qua đất Thái khi làm nhiệm vụ cũng thường xảy ra, nhưng anh ta vẫn chưa chạm súng với biên phòng Thái lần nào. Về ấn tượng đối với dân Thái anh ấy nhớ nhất hình ảnh con gái Thái tắm sông: người ngợm thô và xấu đến mức không thể nhìn được. Còn về K đỏ, ông ấy cho biết là bọn cắn trộm rơi vào tay quân ta thì xác suất sống rất thấp, vì chúng bắt được quân ta thường hành quyết rất tàn bạo, nợ máu trả bằng máu, nói gọn vậy chắc các bác hiểu.
    Nếu bác có ít nhiều thông tin về 779 thời điểm mùa khô 85 thì post lên cho anh em tham khảo với . Về chuyện bắn thả cửa, tôi không rõ 779 thế nào, nhưng ở 579 cũng có nghe kể qua từ những người tham gia trận này và lý do không hẳn chỉ vì muốn tiêu thụ cho hết đạn chiến lợi phẩm mà còn do bọn K đỏ bám theo cắn trộm rất ác. Tại các điểm dừng chân lính ta sẵn sàng phang nguyên băng AK khi nghe tiếng động đáng ngờ, đối tượng ăn đạn có khi là lính K đỏ, cũng có khi chỉ là 1 chú sóc. Báo QK 5 thỉnh thoảng có đăng bài các cựu chiến binh tham gia trận này. Có bài khá tức cười kể 2 chú lính ta phát hiện 2 con K đỏ cái bám theo định cắn trộm, 2 chú vãi đạn nhưng không trúng, 1 con bị cây rừng móc rớt rớt xà rông khi bỏ chạy, cứ tồng ngồng như thế chạy tiếp trước mắt 2 chú lính trẻ.
    Các trận đánh lớn giữa quân ta đánh với quân Thái (theo tôi biết) là ở Lào, nhằm bảo vệ biên giới các bạn Lào. Không thể bàn ở đây vì lạc chủ đề
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 12/05/2007
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Em thì nghe cựu binh mình là biệt kích 1985 kể, có nhiều lần đã luồn rừng sang Thái để bắt cóc, ám sát, lấy thông tin.

Chia sẻ trang này