1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên chặng đường TTVNOL League IV. Thua các anh em CHF 0 - 1, chúng ta đã dừng chân ở vòng tứ kết.

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi MNguyen, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marketing

    marketing Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Mai là đội mình chiến với Arsenal rồi, đây có thể nói là đối thủ vừa tầm nhất của anh em. Chúng ta cần thi đấu hết mình để có thể có số điểm khả quan nhất.
    Năm ngoái vì chủ quan mà anh em ta đã thất bại một cách rất đáng tiếc dẫn đến việc bị loại ngay ở vòng 1.
    Hy vọng năm nay chúng ta sẽ chiến thắng. Anh em inter hãy cố lên.
    Tôi muốn sống và tôi muốn chêt. Sống cho mọi người chết riêng tôi
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu thứ 2 của đội AIV tại giải TTVNOL IV này đã kết thúc cách đây chừng hơn 2h đồng hồ.
    Chúng ta đã trả được món nợ thua AFFC tại giải lần trước. Ở trận tái đấu này, đội Interini đã thắng với tỷ số 2 - 0. Bàn thắng dó Thanh Nerazzurri ghi ở phút 5 hiệp 2 và Tiến Đội trưởng Quylun ghi ở phút 18 hiệp 2.
    Tuy nhiên có điều mà anh rất không hài lòng ở trận đấu này là việc hơn nửa đội hình chính vắng mặt mà không hề báo trước để các anh em còn lại chuẩn bị. Đội chúng ta giành chiến thắng trước đội bạn cũng do đội bạn không mạnh và cũng có một phần may mắn nữa.
    Trận sau gặp đội HLBRFC là một đội rất mạnh, nếu anh em ta cứ thi đấu với đội hình như chiều nay thì e rằng khó chiến thắng họ lắm. Nếu hoà thì coi như sập cửa vào vòng 2, đội Bayer gặp ở loạt trận cuối cùng với hàng loạt các danh thủ anh em mình muốn thắng họ thì cần chờ thêm vài năm nữa, đủ kinh nghiệm chinh chiến đã.
    Dù sao chiến thắng chiều nay cũng vô cùng quan trọng, thúc đẩy tinh thần anh em lên rất nhiều. Buổi tập vào thứ 4 tuần này đề nghị toàn bộ các anh em đi đầy đủ, Tiến và Thanh chú ý hướng dẫn anh em nhé.
    Hôm nay hai bàn thắng của chúng ta cũng rất đẹp nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân nhiều hơn là phối hợp. Bàn sút xa của Thanh rất căng và hiểm, bàn thứ 2 sau một màn Solo của Tiến thì khỏi phải nói, quá đẹp . Có nhiều tình huống phối hợp khá ăn ý nhưng không vào ở trong hiệp một và đầu hiệp hai. Tuần này anh đề nghị chú Hải em và chú Chíp tập dứt điểm nhiều hơn nữa.
    Chúc mừng chiến thắng đầu tiên trong giải lần này của các anh em.
    PS: Đây chưa phải là bài bình luận về trận đấu, bài bình luận sẽ do đội trưởng quylun viết sau, đừng bạn nào Copy sang Diễn đàn dành cho giải TTVNOL IV nhé.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trận đấu Inter ?" AFFC
    Đúng 1h30?T 2 đội bóng ra sân làm thủ tục thi đấu . Nhìn qua đội hình thi đấu chúng ta có thể thấy sự thay đổi đáng kể . Bên phía Inter quá nửa số cầu thủ chính thức vắng mặt không biết lý do vì sao ? Còn bên AFFC tình hình có vẻ cũng chẳng khá khẩm gì hơn do đã thua 2 trận trước đó nên AFFC đã ra quân với tinh thần hết sức uể oải .
    Bước vào đầu trận đấu các cầu thủ Inter tràn lên tấn công ngay với hy vọng ghi được bàn thắng sớm để giải toả tâm lý và sức ép đã thua trận ra quân . Nhưng kế hoạch của họ đã phá sản hoàn toàn khi hơn 1 nửa đội hình chính thức không có mặt . Thay vào đó là các cầu thủ dự bị hiếm khi thi đấu với nhau . Người ta chỉ thấy những pha phối hợp chệch choạc , những pha đi bóng lắt nhắt của các cầu thủ Inter,cả đội hình loạn cả lên như một mớ bòng bong . Trong khi các cầu thủ AFFC thi đấu với tâm lý rất thoải mái do họ không còn gì để mất đã bình tĩnh chông lại những pha tấn công yếu ớt đó và không quên tổ chức những đợt phản công . Phút thứ 15 trong 1 đợt phản công quylun có bóng anh đi qua 1 cầu thủ trước mặt anh là thủ môn và hv thòng của AFFC nhưng anh không biết sử lý thế nào và đã làm phí mất cơ hội . Sau đó AIV có sự thay đổi người , tiền đạo Nerazzuri vào sân thay cho Chip-Tquan . AIV dần lấy lại thế trận , một vài pha tấn công nguy hiểm nhưng không mang lại bàn thắng . Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0 nhìn chung thế trận khá cân bằng .
    Sang Hiệp 2 trời trở nên mát mẻ dễ chịu , lất phất có những hạt mưa . Các cầu thủ inter vào sân với tâm lý bị ức chế do chưa ghi được bàn thắng từ đầu giải . Tuy nhiên đội hình của Inter đã ổn định hơn do có 2 sự thay độỉ người . Inter tiếp tục tràn lên tấn công . Trong 1 tình huống phạt góc chớp nhoáng tiền đạo paparazzi chuyền vào giữa sân cho Nerazzuri . Anh này khống chế bóng 1 nhịp và tung cú sú sấm sét vào trực diện khung thành , có lẽ thủ môn AFFC bị bất ngờ nên đã không phản xạ kịp và anh fải vào lưới nhặt bóng . Đây là 1 bàn thắng gây nhiều tranh cãi các cầu thủ AFFC cho rằng trước đó bóng đã chạm chân cầu thủ Inter đi hết đường biên ngang do vậy họ phải được hưởng quả phát bóng lên chứ không fải là 1 quả phạt góc cho Inter .Tuy nhiên tình huống đó diễn ra thế nào đến người viết bài này cũng chẳng biết nên miễn bình luận dẫu sao quyết định cuối cùng cũng thuộc về trọng tài . Bóng lại được đưa vào cuộc sau một thời gian tranh cãi không lại với trọng tài của các cầu thủ AFFC . Từ đây các cầu thủ AFFC dường như ngay lập tức tràn lên tấn công như vũ bão .Họ tổ chức tấn công liên tiếp và tỷ số đáng lẽ ra được san bằng nếu họ có 1 tiền đạo sắc sảo hơn . Trong 1 pha hỗn loạn tiền vệ cánh trái của AFFC căng ngang qua khung thành . Bóng đi qua 1 rừng chân và đến đúng vị trí của tiền đạo AFFC trong tư thế đối mặt với thủ môn . Nhưng anh này đã đệm bóng ra ngoài bỏ lỡ cơ hội quý giá . Dâng cao đội hình hòng gỡ lại bàn thua AFFC lại rơi vào bẫy phản công của Inter . 1 pha phản công chớp nhoáng tiền vệ quylun có bóng bên cánh trái , anh bất ngờ cầm bóng dong thẳng vào trung lộ , hậu vệ AFFC ngỡ ngàng nhận ra quylun đã đối mặt với thủ môn , anh đẩy nhẹ bóng qua thủ môn và việc ghi bàn trở nên quá đơn giản khi trước mặt anh là khung thành bỏ trống . Tỷ số là 2-0 .Thua bàn thứ 2 các cầu thủ AFFC dường như đã sụp đổ . Những đợt tấn công của họ không còn uy lực như trước nữa và đành fải chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài .
    Sau trận này cơ hội của AFFC đã hoàn toàn chấm dứt trong khi Inter còn 2 chướng ngại rất lớn là Liên quân HL&Br và FFCB . Hix đúng là bảng tử thần
  4. kaze_kowai

    kaze_kowai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Doc bai binh luan cua cac bac tui thay cu nhu la minh duoc xem truc tiep ay. Chuc mung cac ban da gianh duoc mot chien thang quan trong. Chu nhat tuan nay doi bong se dau tiep tran thu 3 a`. Tui thi ko de den co vu cho cac bac duoc...... Chi con biet chuc cac bac MA DAO THANH CONG thui....
    ]THE GIOI QUA LA RONG LON VA CO NHIEU VIEC PHAI LAM.... DE LAM DUOC NHUNG VIEC DO THI PHAI NGU DA.... NGU THUI....
  5. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    CN này đá bóng xong có lễ mừng thọ chủ tịch clb ngài MoratNguyen anh em gần xa cố gắng đến đông đủ nhé
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê Chúc các anh em chiến thắng ở trận đấu cực kỳ then chốt này. Chú Tiến lãnh đạo đội bóng tốt lắm Đợt này anh sẽ có thưởng to cho chú 5 buổi CCNA nhé.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào!
    Lễ mừng thọ của anh Nguyên,chúng ta ko được phép sảy chân.Em sẽ đến để cổ vũ và làm 1...siêu dự bị nếu đội cần,Chúng ta sẽ thắng
    Quanh năm chơi game ko biết chán
    Cưa gái suốt tháng vẫn 1 mình!
    18 tuổi,khỏe như trâu,ko vợ con,ko học hành gì cả mà vẫn được vào ĐH thế mới hay.Ghét đặc những thằng con ông cháu cha được chạy vào ĐH cho dù chính mình là như vậy.Lúc chán đời cũng uống rượu như bất kì thằng chán đời nào.
  8. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,hôm nay lên xem mọi người đá đấm thế nào,vậy mà chẳng có gì à.Vào trong forum dành cho giải thấy đội mình thắng liên quân,he he,sướng thế còn gì.Đây có vẻ là món quà ý nghĩa nhất cho sinh nhật anh Nguyên nhỉ.Chúc mừng anh Nguyên và đội bóng nhé.
    Bác nào vào tường thuật cho anh em nghe cái nhỉ???

    Mr_Bugs


    Anh chỉ muốn làm ngón út của em.
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    thừ fát xem có post duoc không
  10. Paparazi

    Paparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các anh em ITERINI hôm qua quả là một ngày đẹp trời, đó là môt chiến thắng rất quan trọng, đặc biệt là để mừng cho sinh nhật của chủ tịch MNGUYÊN, thôi đồng chí nào tương thuật lại dùm cái
    Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin đừng ngược ra khơi
    cắt bớt bia của chú thôi, uống vừa để còn có sức mà ...chứ, uống gì mà nhiều thế
    Được amateur_in_rock sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 20/10/2003

Chia sẻ trang này