1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cần gì xa xôi gần lò thiêu thiếu gì!
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy tập trung ở Láng hoà lạc không hợp lý lắm. Mình nên tập trung ở chân cầu vượt vì lên Hà giang phải đi đường cao tốc ra sân bay.
    Tối 31 uống rượu trên Mèo vạc cũng được, ở Mèo vạc có một bãi đất rộng (hình như dùng làm sân vận động) uống rượu đốt lửa nhảy nhót thoải mái.
    Theo như dự báo thời tiết, cuối tháng có một đợt không khí lạnh đậm đặc, một số vùng núi cao có khả năng tuyết rơi. Năm ngoái, Mèo vạc và Quản bạ, Tân minh đều có tuyết. Năm nay may mắn thì chúng ta cũng gặp.
    Tôi xin đăng ký, đoàn của chúng tôi hiện nay gồm:
    1. Cao Sơn
    2. Bạn gái Cao Sơn
    3. Trương Gia Bình.
    4. Việt anh ( TGB đèo)
    5. Giáo sư. (sẽ chở đồ)
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy tập trung ở Láng hoà lạc không hợp lý lắm. Mình nên tập trung ở chân cầu vượt vì lên Hà giang phải đi đường cao tốc ra sân bay.
    Tối 31 uống rượu trên Mèo vạc cũng được, ở Mèo vạc có một bãi đất rộng (hình như dùng làm sân vận động) uống rượu đốt lửa nhảy nhót thoải mái.
    Theo như dự báo thời tiết, cuối tháng có một đợt không khí lạnh đậm đặc, một số vùng núi cao có khả năng tuyết rơi. Năm ngoái, Mèo vạc và Quản bạ, Tân minh đều có tuyết. Năm nay may mắn thì chúng ta cũng gặp.
    Tôi xin đăng ký, đoàn của chúng tôi hiện nay gồm:
    1. Cao Sơn
    2. Bạn gái Cao Sơn
    3. Trương Gia Bình.
    4. Việt anh ( TGB đèo)
    5. Giáo sư. (sẽ chở đồ)
  4. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    - Bác Cao Sơn nói đúng, chạy Hà Giang mà tụ tập chân cầu Trung Hoà thì chẳng thích hợp chút nào. Tốt hơn cả là mọi người nên tập trung trước cổng Nhà hát lớn, quá rộng rãi và quen thuộc!
    - Nếu đúng như chương trình chị Toét "vạch" ra thì anh em cứ việc "đút" vào thôi. Không vấn đề gì, song e như thế vẫn chưa được thú vị lắm!
    - Theo tôi ở chặng đầu tiên, mọi người không nên chạy một mạch Hà Nội - Hà Giang theo quốc lộ 2. Quá buồn bã và phí phạm. Nên chăng đến Tuyên Quang, nghỉ nhai cơm, ngắm giá gú sau đó hỏi đường đi Hà Giang qua hồ Thác Bà. Đây là tuyến đường cực đẹp chạy men lòng hồ Thác Bà, qua các địa danh Yên Bình, Lục Yên (vùng đá đỏ). Rất khó tả chi tiết song đường rất vắng vẻ, chạy song song quốc lộ 2 sau đó gặp lại quốc lộ 2 cách Vị Xuyên 25-30 km. Nếu so với việc chạy thẳng Hà Nội - Hà Giang theo QL2, tuyến này chỉ dài hơn 25km. Xứng đáng để đi!
    - Cung Mèo Vạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Vị Xuyên không có gì đáng bàn đối với một nhóm nhỏ, thông thuộc. Nhưng đối với một nhóm đi lớn, nhiều xe thì cần phải bàn chi tiết. Cả nhóm sẽ mất rất nhiều thời gian ở chặng Mèo Vạc - Khâu Vai, 15km đường cuối cùng nếu tôi không nhầm vẫn còn tương đối khó đi. Hơn nữa Khâu Vai (ngày thường) cũng không đáng để mất nhiều công sức đến thế. Đồng Văn - Mèo Vạc cũng đủ choáng ngợp về núi đá rồi!
    - Uống rượu ở Mèo Vạc thì nhất, đặc biệt khi có thêm bát canh rau đắng nấu tiết trâu, nhỉ?
  5. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    - Bác Cao Sơn nói đúng, chạy Hà Giang mà tụ tập chân cầu Trung Hoà thì chẳng thích hợp chút nào. Tốt hơn cả là mọi người nên tập trung trước cổng Nhà hát lớn, quá rộng rãi và quen thuộc!
    - Nếu đúng như chương trình chị Toét "vạch" ra thì anh em cứ việc "đút" vào thôi. Không vấn đề gì, song e như thế vẫn chưa được thú vị lắm!
    - Theo tôi ở chặng đầu tiên, mọi người không nên chạy một mạch Hà Nội - Hà Giang theo quốc lộ 2. Quá buồn bã và phí phạm. Nên chăng đến Tuyên Quang, nghỉ nhai cơm, ngắm giá gú sau đó hỏi đường đi Hà Giang qua hồ Thác Bà. Đây là tuyến đường cực đẹp chạy men lòng hồ Thác Bà, qua các địa danh Yên Bình, Lục Yên (vùng đá đỏ). Rất khó tả chi tiết song đường rất vắng vẻ, chạy song song quốc lộ 2 sau đó gặp lại quốc lộ 2 cách Vị Xuyên 25-30 km. Nếu so với việc chạy thẳng Hà Nội - Hà Giang theo QL2, tuyến này chỉ dài hơn 25km. Xứng đáng để đi!
    - Cung Mèo Vạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Vị Xuyên không có gì đáng bàn đối với một nhóm nhỏ, thông thuộc. Nhưng đối với một nhóm đi lớn, nhiều xe thì cần phải bàn chi tiết. Cả nhóm sẽ mất rất nhiều thời gian ở chặng Mèo Vạc - Khâu Vai, 15km đường cuối cùng nếu tôi không nhầm vẫn còn tương đối khó đi. Hơn nữa Khâu Vai (ngày thường) cũng không đáng để mất nhiều công sức đến thế. Đồng Văn - Mèo Vạc cũng đủ choáng ngợp về núi đá rồi!
    - Uống rượu ở Mèo Vạc thì nhất, đặc biệt khi có thêm bát canh rau đắng nấu tiết trâu, nhỉ?
  6. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    - Còn nữa, theo tôi không nên tham Mèo Vạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Vị Xuyên. Đường quá dài cho một nhóm đi lớn. Nên chăng chuyển sang cung Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du già - Bắc Mê - Hà Giang rồi về Vị Xuyên cũng kịp bữa cơm chiều.
    - Cung đường này chắc không có gì xa lạ song rất đáng để đi, để thăm sau trận lở đất vừa rồi. Hơn nữa trong đoàn lại có một anh bên TBG đầy danh tiếng chắc cũng không đến nỗi phải lạc lối...
    - Nếu chương trình kéo dài thêm được một ngày nữa, mà theo tôi chắc cũng không có gì quá khó (có thể giải quyết bằng cách tách đoàn hay nhập đoàn sớm hay muộn hơn một ngày), mọi người có thể không phải về bằng đường Vị Xuyên - Hà Nội nghèo nàn và bụi bặm. Nếu vẫn muốn rong chơi ở Khâu Vai, cả đoàn sẽ ngủ tối ở Bắc Mê.
    - Sáng hôm sau, từ Bắc Mê mọi người chạy dọc theo sông Gâm về Na Hang (Tuyên Quang). Dĩ nhiên là đường không thể không xấu nhưng những gì được chiêm ngưỡng lại không thể không nhớ... (cái này tôi biết chắc lắm)
    - Hôm sau nắng gió phơi phới, đường nhựa bon bon chạy một mạch về Chiêm Hoá (từ đây lại có đường về Sơn Dương, Đại Từ), lại ăn trưa ở Tuyên Quang. Lại đánh đu với gái gú...
    - Mà hơn nữa anh Cao Sơn mới có cơ hội cho con XR tung vó trên những con đường dành riêng cho nó, nhỉ?
  7. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    - Còn nữa, theo tôi không nên tham Mèo Vạc - Khâu Vai - Mèo Vạc - Vị Xuyên. Đường quá dài cho một nhóm đi lớn. Nên chăng chuyển sang cung Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du già - Bắc Mê - Hà Giang rồi về Vị Xuyên cũng kịp bữa cơm chiều.
    - Cung đường này chắc không có gì xa lạ song rất đáng để đi, để thăm sau trận lở đất vừa rồi. Hơn nữa trong đoàn lại có một anh bên TBG đầy danh tiếng chắc cũng không đến nỗi phải lạc lối...
    - Nếu chương trình kéo dài thêm được một ngày nữa, mà theo tôi chắc cũng không có gì quá khó (có thể giải quyết bằng cách tách đoàn hay nhập đoàn sớm hay muộn hơn một ngày), mọi người có thể không phải về bằng đường Vị Xuyên - Hà Nội nghèo nàn và bụi bặm. Nếu vẫn muốn rong chơi ở Khâu Vai, cả đoàn sẽ ngủ tối ở Bắc Mê.
    - Sáng hôm sau, từ Bắc Mê mọi người chạy dọc theo sông Gâm về Na Hang (Tuyên Quang). Dĩ nhiên là đường không thể không xấu nhưng những gì được chiêm ngưỡng lại không thể không nhớ... (cái này tôi biết chắc lắm)
    - Hôm sau nắng gió phơi phới, đường nhựa bon bon chạy một mạch về Chiêm Hoá (từ đây lại có đường về Sơn Dương, Đại Từ), lại ăn trưa ở Tuyên Quang. Lại đánh đu với gái gú...
    - Mà hơn nữa anh Cao Sơn mới có cơ hội cho con XR tung vó trên những con đường dành riêng cho nó, nhỉ?
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tonkin nói rất có lý. Cung Mèo vạc _ Khâu vai _ Mèo vạc _ Vị xuyên đúng là hơi bất hợp lý cho một đoàn đông người. Lên Khâu vai, không phải chỉ ngắm núi đá, mà còn đánh đu với gái mèo chơi chợ ********. Nhưng chợ ******** chỉ họp một năm một lần vào ngày 26.3 âm lịch. Giờ lên thì chỉ có mỏm núi và chợ tạm do các thành viên sáng tạo thôi. Cung đường đấy lại khó đi, đồ đạc phải chuyên nghiệp, không phù hợp tẹo nào. Ta bỏ qua Khâu vai nhé.
    Cố gắng đi ít thôi, vì mình đoàn đông lại chỉ có 4 ngày. Đêm 31 ta thức suốt đêm uống rượu, sưởi tay buốt giá trong ngực áo bạn gái, chắc chắn mùng 1 không thể xuất phát sớm. Từ Mèo vạc về đến Vị xuyên có khi cũng muộn.
    Đi men theo lòng hồ Thác bà hơi bị đẹp. Có lẽ ta chọn cung đường ấy hợp lý hơn.
    Anh em ơi. Nhớ mang OK đi nhé. Con gái Lô lô rực rỡ lắm.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tonkin nói rất có lý. Cung Mèo vạc _ Khâu vai _ Mèo vạc _ Vị xuyên đúng là hơi bất hợp lý cho một đoàn đông người. Lên Khâu vai, không phải chỉ ngắm núi đá, mà còn đánh đu với gái mèo chơi chợ ********. Nhưng chợ ******** chỉ họp một năm một lần vào ngày 26.3 âm lịch. Giờ lên thì chỉ có mỏm núi và chợ tạm do các thành viên sáng tạo thôi. Cung đường đấy lại khó đi, đồ đạc phải chuyên nghiệp, không phù hợp tẹo nào. Ta bỏ qua Khâu vai nhé.
    Cố gắng đi ít thôi, vì mình đoàn đông lại chỉ có 4 ngày. Đêm 31 ta thức suốt đêm uống rượu, sưởi tay buốt giá trong ngực áo bạn gái, chắc chắn mùng 1 không thể xuất phát sớm. Từ Mèo vạc về đến Vị xuyên có khi cũng muộn.
    Đi men theo lòng hồ Thác bà hơi bị đẹp. Có lẽ ta chọn cung đường ấy hợp lý hơn.
    Anh em ơi. Nhớ mang OK đi nhé. Con gái Lô lô rực rỡ lắm.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đoàn hiện nay gồm có:
    1. Madam Toét.
    2. Mr Giang, phóng viên ảnh của báo DL ttvn
    3. Cao Sơn
    4. Bạn gái chưa cưới Cao Sơn
    5. Trương Gia Bình (nam)
    6. Việt anh (nữ)
    7. Giáo sư (nam)
    8. AD (nam)
    9. Strongcu (nam)
    10. Hieuft (nam)
    11. Matchbox (chưa rõ giới tính).
    Tình hình là nữ giới đang thiếu. Đề nghị chị em xinh đẹp giơ tay xung phong.

Chia sẻ trang này