1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Hừng hực quá, chúc cả đoàn sùng sục khí thế nhé
    Tớ ở nhà canh giữ và chửi vung đứa nào phá Box, đang máu mà
    Thượng lộ bình an
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc các bác cũng sắp chuyển bị rời HG rồi, khi nào về các bác cho em xin vài kiểu ảnh nhé. Nếu cao hứng các bác qua HG làm vài điều nhận xét cho em với nhé! Cảm ơn các bác trước
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chắc các bác cũng sắp chuyển bị rời HG rồi, khi nào về các bác cho em xin vài kiểu ảnh nhé. Nếu cao hứng các bác qua HG làm vài điều nhận xét cho em với nhé! Cảm ơn các bác trước
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà chắc là về an toàn, hì hì lạnh nắm các bác ạ nhưng vui, bà con đâu hết rùi không thấy lên kêu la gì cả, hix, em định pót ảnh nhưng con máy tính của em chít nguồn không vào mạng được, hẹn bà kon sấng mai...
    cả nhà đâu rùi ?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Cả nhà chắc là về an toàn, hì hì lạnh nắm các bác ạ nhưng vui, bà con đâu hết rùi không thấy lên kêu la gì cả, hix, em định pót ảnh nhưng con máy tính của em chít nguồn không vào mạng được, hẹn bà kon sấng mai...
    cả nhà đâu rùi ?
  6. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    em là thằng về gần cuối cùng của nhóm đây. 23kém 20 mới về đến HÁNG LẠ. Làm phát sauna rũ bụi trần, nên bây giờ mới online hóng hớt. Bác ĐÔNG và TOKIN, VIỆT, HOÀNG chắc ngủ đêm ở ĐOAN HÙNG quá! Bác CAO SƠN và GIÁO SƯ có lẽ trọ lại đất Tuyên. Em về đến Cầu Thăng Long gặp hội Cruiser cũng đi về trông "bờ rô" vãi linh hồn...Ngủ phát sáng mai dậy lấy sức hóng hớt tiếp! Chúc mọi người ngủ ngon !
    PS : đường Thác BÀ đẹp vật !
  7. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    em là thằng về gần cuối cùng của nhóm đây. 23kém 20 mới về đến HÁNG LẠ. Làm phát sauna rũ bụi trần, nên bây giờ mới online hóng hớt. Bác ĐÔNG và TOKIN, VIỆT, HOÀNG chắc ngủ đêm ở ĐOAN HÙNG quá! Bác CAO SƠN và GIÁO SƯ có lẽ trọ lại đất Tuyên. Em về đến Cầu Thăng Long gặp hội Cruiser cũng đi về trông "bờ rô" vãi linh hồn...Ngủ phát sáng mai dậy lấy sức hóng hớt tiếp! Chúc mọi người ngủ ngon !
    PS : đường Thác BÀ đẹp vật !
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Về đến HN lúc 7h40'' tối qua. Lúc đi ngang qua khu CN Thang long chút nữa đâm vào 2 đứa ranh con chạy ngang đường. Cáu quá chửi tục thật to. Lúc đó xe đang chay tốc độ 70km/h. Nếu toi thì thà toi ở trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng còn xứng đáng hơn.
    Chỉ nhìn thấy sông Chảy 1 đoạn rồi thôi. Không rẽ vào Thác bà vì sợ muộn. Các bác đi trước thế nào? Ngồi ăn trưa ở Phố Ràng nghe bà chủ quán bảo các bác bị tắc đường vì có tai nạn cách đó 25km. Lúc đi ngang qua còn thấy 1 ô tô đầu bẹp rúm.
    Rất cảm ơn 2 bạn Hà Giang, đặc biệt là Laxanhcodon đã nhiệt tình giúp đỡ mình đi mua sắm mấy thứ linh tinh. Khi về cả đoàn không qua HG nữa nên không gặp lai 2 bạn . Khi nào có dịp xuống HN chơi.
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Về đến HN lúc 7h40'' tối qua. Lúc đi ngang qua khu CN Thang long chút nữa đâm vào 2 đứa ranh con chạy ngang đường. Cáu quá chửi tục thật to. Lúc đó xe đang chay tốc độ 70km/h. Nếu toi thì thà toi ở trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng còn xứng đáng hơn.
    Chỉ nhìn thấy sông Chảy 1 đoạn rồi thôi. Không rẽ vào Thác bà vì sợ muộn. Các bác đi trước thế nào? Ngồi ăn trưa ở Phố Ràng nghe bà chủ quán bảo các bác bị tắc đường vì có tai nạn cách đó 25km. Lúc đi ngang qua còn thấy 1 ô tô đầu bẹp rúm.
    Rất cảm ơn 2 bạn Hà Giang, đặc biệt là Laxanhcodon đã nhiệt tình giúp đỡ mình đi mua sắm mấy thứ linh tinh. Khi về cả đoàn không qua HG nữa nên không gặp lai 2 bạn . Khi nào có dịp xuống HN chơi.
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, ở HN mong tin các bác quá, không biết chuyến đi của các bác thế nào nhỉ? Mĩ mãn chứ ạ? HG cũng đẹp chứ các bác nhỉ? Em đang chờ mấy cái ảnh của các bác để đem về HG. Hay các bác qua HG em chơi tiện thể kỉ niệm vài cái ảnh ạ.
    Hà Giang quê hương tôi

Chia sẻ trang này