1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá nhỉ. Không biết đông thế này trên Mèo vạc có đủ chỗ ở không. Trên đấy hinh như chỉ có 1 cái nhà nghỉ bé tí tẹo. Đông quá thì nắm úp thìa vậy. Chọn đôi trước đi nhé.
  2. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định đi chơi Hà Giang dịp này.Có thể tham gia cùng mọi người thì vui quá nhỉ
  3. nqhvn

    nqhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định đi chơi Hà Giang dịp này.Có thể tham gia cùng mọi người thì vui quá nhỉ
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lên đó mang gốc Thuốc phiện về trung bày hả chị Toet !?? khứa khứa !! em mới đi về nè ! khà khà !!
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Lên đó mang gốc Thuốc phiện về trung bày hả chị Toet !?? khứa khứa !! em mới đi về nè ! khà khà !!
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bluecarmen là nhân vật huyền thoại một mình độc chiến với 3 anh giai trên đỉnh Fanxi pằng pằng đợt vừa rồi đấy ạ, mọi người quá bộ sang topic "Tìm bạn đồng hành đi Fanxipan" để biết thêm về chị ta nhé
    Em mèo đang vận động hành lang để được cho đi chuyến này, thèm chết đi được, ôi núi ôi rừng, ôi tuyết ! Vả lại nếu lần này có chú Strongcu và cháu Meodaugau thì sẽ có một giai nữa đi cùng là anh Tuanbass. Việc này em sẽ confirm sớm với chị Toét.
    BCS* dạo này máu nhể, bác cứ vẽ ra toàn viễn cảnh hoành tráng thế thì cô xinh tươi nào dám bén mảng với box DL nữa
    ( * = bác Cao Sơn)
  7. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bluecarmen là nhân vật huyền thoại một mình độc chiến với 3 anh giai trên đỉnh Fanxi pằng pằng đợt vừa rồi đấy ạ, mọi người quá bộ sang topic "Tìm bạn đồng hành đi Fanxipan" để biết thêm về chị ta nhé
    Em mèo đang vận động hành lang để được cho đi chuyến này, thèm chết đi được, ôi núi ôi rừng, ôi tuyết ! Vả lại nếu lần này có chú Strongcu và cháu Meodaugau thì sẽ có một giai nữa đi cùng là anh Tuanbass. Việc này em sẽ confirm sớm với chị Toét.
    BCS* dạo này máu nhể, bác cứ vẽ ra toàn viễn cảnh hoành tráng thế thì cô xinh tươi nào dám bén mảng với box DL nữa
    ( * = bác Cao Sơn)
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viễn cảnh là viễn cảnh thế nào!? Trên ấy núi cao vực sâu lạnh lẽo âm u thế, nếu không có tình đồng chí đồng đội sưởi ấm cho nhau thì còn ra thể thống gì nữa.
    Năm ngoài cô Mèo không đi chuyến cuối năm nên không biết.
    Chú Linh cu đâu năm nay không thấy nhỉ. Cả chú béo nữa, dạo này bận làm ăn quá không ngó ngàng gì đến phong trào đoàn thể à.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viễn cảnh là viễn cảnh thế nào!? Trên ấy núi cao vực sâu lạnh lẽo âm u thế, nếu không có tình đồng chí đồng đội sưởi ấm cho nhau thì còn ra thể thống gì nữa.
    Năm ngoài cô Mèo không đi chuyến cuối năm nên không biết.
    Chú Linh cu đâu năm nay không thấy nhỉ. Cả chú béo nữa, dạo này bận làm ăn quá không ngó ngàng gì đến phong trào đoàn thể à.
  10. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Oài .....thiệt hay ho đó ,đã lâu không ghé vô ,,,, em không nghĩ là vẫn nhộn nhịp như xưa,
    Em cám ơn bác Cao sơn về quả tin nhắn .
    ( hy vọng em sẽ thu sếp được thời gian. )..oài ..lại đuợc

Chia sẻ trang này