1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Oài .....thiệt hay ho đó ,đã lâu không ghé vô ,,,, em không nghĩ là vẫn nhộn nhịp như xưa,
    Em cám ơn bác Cao sơn về quả tin nhắn .
    ( hy vọng em sẽ thu sếp được thời gian. )..oài ..lại đuợc
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    1. Hành trình đi từ HN - Hà giang có thể thực hiện như sau:
    Hà nội - Sơn Tây - Trung Hà - Phú thọ - Đoan Hùng - rẽ trái lối đi Yên bái - Thác bà - Lục Yên - Bắc quang - Hà giang.
    Riêng khu vực Thác Bà đã là đề tài đủ cho 4 ngày khám phá. Vậy nếu đi qua hành trình này ( cũng rất đẹp cho ngày khởi động ) các bạn cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
    2. Hành trình Hà giang trong 4 ngày như vậy là quá sít sao. Cảnh đẹp trên đường rất nhiều và có nhiều chỗ để rẽ ngang rẽ dọc.
    Ví dụ như ngày thứ 2 đi chặng Hà giang - Lũng Cú - Đồng văn - Mèo vạc thì quá gấp. Riêng thời gian ở Lũng Cú và Nhà vua Mèo ( gần Đồng văn ) đã phải mất ít nhất là 3 tiếng. Nếu theo hành trình này thì chặng đẹp nhất là Đồng văn - Mèo Vạc sẽ đi lúc trời tối ( quá phí ) ĐÍch đến chỉ nên là Đồng văn thôi.
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    1. Hành trình đi từ HN - Hà giang có thể thực hiện như sau:
    Hà nội - Sơn Tây - Trung Hà - Phú thọ - Đoan Hùng - rẽ trái lối đi Yên bái - Thác bà - Lục Yên - Bắc quang - Hà giang.
    Riêng khu vực Thác Bà đã là đề tài đủ cho 4 ngày khám phá. Vậy nếu đi qua hành trình này ( cũng rất đẹp cho ngày khởi động ) các bạn cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi.
    2. Hành trình Hà giang trong 4 ngày như vậy là quá sít sao. Cảnh đẹp trên đường rất nhiều và có nhiều chỗ để rẽ ngang rẽ dọc.
    Ví dụ như ngày thứ 2 đi chặng Hà giang - Lũng Cú - Đồng văn - Mèo vạc thì quá gấp. Riêng thời gian ở Lũng Cú và Nhà vua Mèo ( gần Đồng văn ) đã phải mất ít nhất là 3 tiếng. Nếu theo hành trình này thì chặng đẹp nhất là Đồng văn - Mèo Vạc sẽ đi lúc trời tối ( quá phí ) ĐÍch đến chỉ nên là Đồng văn thôi.
  4. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bình FPT ah bác? Nếu đúng thế em rủ Tuấn VASC đi cho cãi nhau keke
  5. StrongCu

    StrongCu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bình FPT ah bác? Nếu đúng thế em rủ Tuấn VASC đi cho cãi nhau keke
  6. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Có lên được chóp Lũng cú không nhỉ? Đang ước ao quả này may mắn được thấy tuyết bay. Bác Cao Sơn đừng cười, bác ở Nga lâu năm thì thấy nhiều rồi nhưng tớ thì chưa bao giờ. Mà chú Tonkinois không đi cùng à?
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Có lên được chóp Lũng cú không nhỉ? Đang ước ao quả này may mắn được thấy tuyết bay. Bác Cao Sơn đừng cười, bác ở Nga lâu năm thì thấy nhiều rồi nhưng tớ thì chưa bao giờ. Mà chú Tonkinois không đi cùng à?
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Quên, anh em đừng nghe Cao Sơn xui dại mà mang BCS đi. Lạnh thế thì móc súng nửa ngày chả thấy đâu lại thành tài tử Chim Dang Sun hết.
  9. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Quên, anh em đừng nghe Cao Sơn xui dại mà mang BCS đi. Lạnh thế thì móc súng nửa ngày chả thấy đâu lại thành tài tử Chim Dang Sun hết.
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu. Không lên mỏm Lũng cú được đâu bác à. Có 2 vấn đề:
    1. Leo lên Lũng cú phải đi bộ mất cả ngày trời, bác có leo được không?
    2. Đấy thuộc khu biên giới quản lý hành chính đặc biệt, lên đấy phải xin giấy của bộ tư lệnh Biên phòng. Tôi cũng không hiểu có gì mà phải đặc biệt thế. Ừ thì là biên giới đấy, cửa khẩu Tân Thanh hay Hữu nghị cũng là biên giới, sao ta vẫn có thể đứng bên này đái sang bên Tầu cơ mà. Có lẽ, ta dừng lại ở Đồng văn thôi, coi như là mỏm lũng cú, địa đầu của Tổ quốc.
    Nếu Sa pa rơi tuyết, thì chẳng cần lên tới Lũng cú, Mèo vạc có khi cũng rơi bác Hiếu ạ.
    Bác buồn cười, tôi ở Nga, tuyết nhiều, nhưng mà Tuyết Tây, tôi không thích. Tôi cũng háo hức đón tuyết ta chẳng kém bác đâu.

Chia sẻ trang này