1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN CỔNG GIỜI VẪN CÒN HOA THUỐC PHIỆN _Chủ đề của chuyến đi ngày 30/12/04, về ngày 02/01/05

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu. Không lên mỏm Lũng cú được đâu bác à. Có 2 vấn đề:
    1. Leo lên Lũng cú phải đi bộ mất cả ngày trời, bác có leo được không?
    2. Đấy thuộc khu biên giới quản lý hành chính đặc biệt, lên đấy phải xin giấy của bộ tư lệnh Biên phòng. Tôi cũng không hiểu có gì mà phải đặc biệt thế. Ừ thì là biên giới đấy, cửa khẩu Tân Thanh hay Hữu nghị cũng là biên giới, sao ta vẫn có thể đứng bên này đái sang bên Tầu cơ mà. Có lẽ, ta dừng lại ở Đồng văn thôi, coi như là mỏm lũng cú, địa đầu của Tổ quốc.
    Nếu Sa pa rơi tuyết, thì chẳng cần lên tới Lũng cú, Mèo vạc có khi cũng rơi bác Hiếu ạ.
    Bác buồn cười, tôi ở Nga, tuyết nhiều, nhưng mà Tuyết Tây, tôi không thích. Tôi cũng háo hức đón tuyết ta chẳng kém bác đâu.
  2. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em đây, thưa bác hieufo!
    - Chẳng là dạo này em đang phải bóp mồm bóp miệng, chắt chiu mua mấy cái... chân giường cưới. Sự nghiệp giang hồ vì thế cũng có lúc phải tạm hoãn. Chuyến đi này, thú thực là em cũng máu lắm nhưng... vợ em thì dứt khoát không chịu "nhả"! Hơn nữa em lại đang ngắm một con Lada hết hạn sử dụng để chuyển sang 4 wheels adventure! Bận rộn lắm!
    - To bác Cao Sơn và chị Toét: Mọi người thử lưu ý thông tin Khâu Vai hiện có 2 khách sạn (loại nhiều sao đàng hoàng). Nếu vẫn ham hố Khâu Vai, trong trường trường hợp không vòng về Mèo Vạc được, mọi người thử làm quả ngủ đêm Khâu Vai xem. Có lẽ cũng hợp lý, sáng hôm sau chỉ việc đi sớm hơn thường lệ một chút.
    - Mèo Vạc về Hà Giang có hai đường: Một qua Đồng Văn và một chạy thẳng Mèo Vạc - Mậu Duệ - Yên Minh (tức là bỏ qua Đồng Văn ở phía trên). Đường Mèo Vạc - Yên Minh chắc chắn ngắn và dễ đi hơn đường qua Đồng Văn. Mọi người nên về Hà Giang theo đường này.
    - Thông tin ngoài dự kiến: Nếu tối 1.1.2005 mọi người về đến Vị Xuyên, nhiều khả năng em sẽ mang vài chai lên đấy. Sáng hôm sau (2.1) sẽ dẫn mọi người về theo đường Bắc Quang - Lục Yên - Tuyên Quang men hồ Thác Bà. Nhậu!
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em đây, thưa bác hieufo!
    - Chẳng là dạo này em đang phải bóp mồm bóp miệng, chắt chiu mua mấy cái... chân giường cưới. Sự nghiệp giang hồ vì thế cũng có lúc phải tạm hoãn. Chuyến đi này, thú thực là em cũng máu lắm nhưng... vợ em thì dứt khoát không chịu "nhả"! Hơn nữa em lại đang ngắm một con Lada hết hạn sử dụng để chuyển sang 4 wheels adventure! Bận rộn lắm!
    - To bác Cao Sơn và chị Toét: Mọi người thử lưu ý thông tin Khâu Vai hiện có 2 khách sạn (loại nhiều sao đàng hoàng). Nếu vẫn ham hố Khâu Vai, trong trường trường hợp không vòng về Mèo Vạc được, mọi người thử làm quả ngủ đêm Khâu Vai xem. Có lẽ cũng hợp lý, sáng hôm sau chỉ việc đi sớm hơn thường lệ một chút.
    - Mèo Vạc về Hà Giang có hai đường: Một qua Đồng Văn và một chạy thẳng Mèo Vạc - Mậu Duệ - Yên Minh (tức là bỏ qua Đồng Văn ở phía trên). Đường Mèo Vạc - Yên Minh chắc chắn ngắn và dễ đi hơn đường qua Đồng Văn. Mọi người nên về Hà Giang theo đường này.
    - Thông tin ngoài dự kiến: Nếu tối 1.1.2005 mọi người về đến Vị Xuyên, nhiều khả năng em sẽ mang vài chai lên đấy. Sáng hôm sau (2.1) sẽ dẫn mọi người về theo đường Bắc Quang - Lục Yên - Tuyên Quang men hồ Thác Bà. Nhậu!
  4. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh các chị. Sau một hồi ngâm cứu thì tôi mạo muội đề xuất với các anh các chị và Chị Toét như sau:
    1. Cung đường được diều chỉnh cho phù hợp:
    Ngày thứ nhất. Hà nội _ Hà Giang (khoảng 330 km). Ai thích đi đường nào thì đi. Cái này tuỳ chọn.
    Ngày thứ 2. Hà Giang _ Đồng văn (khoảng 150 km). Vì hôm trước ta chay cung dài, nhiều người sẽ mệt vì chưa quen, nên hôm này chạy 150 km là hợp lý. Vả lại tối 31 giao thừa, ta đến sớm để còn chuẩn bị chiến trường.
    Ngày thứ 3. Đồng Văn _ Mèo vạc _ Mậu duệ _ Du già _ Hà Giang _ Vị Xuyên(khoảng 200 km). Tôi không dám chắc khoảng cách này lắm, sai số cho la 10% thì ta vẫn đi được. Có thể đến Vị Xuyên là tối, nhưng đoạn đẹp ta đi ban ngày rồi.
    Ngày thứ 4. Vị Xuyên_ Hà nội. (300 km) Có Tonkin dẫn đường rồi không bàn nữa.
    2. Đội hình điều chỉnh:
    Do đoàn đông và nhiều thành viên lạ, nên việc di chuyển cả đoàn đúng giờ thường rất khó. Vì rất nhiều người dậy muộn hoặc không bỏ thói quen lề mề vào buổi sáng... Tôi có ý kiến là chia thành nhiều tốp nhỏ. Mỗi tốp khoảng 3xe là phù hợp. Thành viên trong top có thể đợi nhau, nhưng tốp này không nhất thiết phải đợi tốp kia. Các tổ trưởng nắm vững lịch trình và hướng dẫn tốp mình đến đúng nơi qqui định.
    Bác Hiếu năm nay lại gánh vác trách nhiệm trưởng đoàn. Đêm 31 uống rượu đốt lửa trên Đồng văn kiểu gì chả có khách hỏi thăm.
    Thế đã nhỉ.
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thưa các anh các chị. Sau một hồi ngâm cứu thì tôi mạo muội đề xuất với các anh các chị và Chị Toét như sau:
    1. Cung đường được diều chỉnh cho phù hợp:
    Ngày thứ nhất. Hà nội _ Hà Giang (khoảng 330 km). Ai thích đi đường nào thì đi. Cái này tuỳ chọn.
    Ngày thứ 2. Hà Giang _ Đồng văn (khoảng 150 km). Vì hôm trước ta chay cung dài, nhiều người sẽ mệt vì chưa quen, nên hôm này chạy 150 km là hợp lý. Vả lại tối 31 giao thừa, ta đến sớm để còn chuẩn bị chiến trường.
    Ngày thứ 3. Đồng Văn _ Mèo vạc _ Mậu duệ _ Du già _ Hà Giang _ Vị Xuyên(khoảng 200 km). Tôi không dám chắc khoảng cách này lắm, sai số cho la 10% thì ta vẫn đi được. Có thể đến Vị Xuyên là tối, nhưng đoạn đẹp ta đi ban ngày rồi.
    Ngày thứ 4. Vị Xuyên_ Hà nội. (300 km) Có Tonkin dẫn đường rồi không bàn nữa.
    2. Đội hình điều chỉnh:
    Do đoàn đông và nhiều thành viên lạ, nên việc di chuyển cả đoàn đúng giờ thường rất khó. Vì rất nhiều người dậy muộn hoặc không bỏ thói quen lề mề vào buổi sáng... Tôi có ý kiến là chia thành nhiều tốp nhỏ. Mỗi tốp khoảng 3xe là phù hợp. Thành viên trong top có thể đợi nhau, nhưng tốp này không nhất thiết phải đợi tốp kia. Các tổ trưởng nắm vững lịch trình và hướng dẫn tốp mình đến đúng nơi qqui định.
    Bác Hiếu năm nay lại gánh vác trách nhiệm trưởng đoàn. Đêm 31 uống rượu đốt lửa trên Đồng văn kiểu gì chả có khách hỏi thăm.
    Thế đã nhỉ.
  6. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nếu muốn lên đến chóp Lũng Cú thì nên ( nhưng không chắc lắm ) xin một cái giấy giới thiệu gì đó ở dưới HN - có thẻ nhà báo là hay nhất. Cách Lũng cú chừng 10 cây số có đồn biên phòng, nhất thiết phải vào đó xin phép.
    Đoạn đường còn lại đến Lũng Cú cần đi sát nhau và cẩn thận. Nhiều chỗ đường biên chạy rất sát với đường nhựa ( chỉ vài bước là qua đến TQ ) không cẩn thận bọn TQ nó bắt cóc thì vài năm nữa thành Việt kiều yêu nước.
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nếu muốn lên đến chóp Lũng Cú thì nên ( nhưng không chắc lắm ) xin một cái giấy giới thiệu gì đó ở dưới HN - có thẻ nhà báo là hay nhất. Cách Lũng cú chừng 10 cây số có đồn biên phòng, nhất thiết phải vào đó xin phép.
    Đoạn đường còn lại đến Lũng Cú cần đi sát nhau và cẩn thận. Nhiều chỗ đường biên chạy rất sát với đường nhựa ( chỉ vài bước là qua đến TQ ) không cẩn thận bọn TQ nó bắt cóc thì vài năm nữa thành Việt kiều yêu nước.
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo.
    Lên Lũng cú được thì thú nhất còn gì. Đặc biệt là leo lên đỉnh để chào và hôn cột mốc là điều khát khao. Nhưng đoàn đông cũng khó bác nhỉ.
    Thực ra, nếu đoàn in ít người ( hoặc một vài người trong nhóm cũng được) muốn lên lũng cú, ta có thể sử dụng loại giấy thông hành đặc biệt _ Giấy thông hành NƯỚC MẮT CHIM CÂU, có bán ở Hà nội.
    Chứ bác bảo xin giấy giới thiệu ở Hà nội, chắc phải qua Bộ tư lệnh ở cuối đường Trần Hưng Đạo. Mà họ cũng chẳng có lý do gì để cấp giấy giới thiệu cho chúng ta.
    Bác Hiếu thích lên Lũng cú, cứ chuẩn bị giấy thông hành như thế...như thế. Tôi nghĩ là được.
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác Tabalo.
    Lên Lũng cú được thì thú nhất còn gì. Đặc biệt là leo lên đỉnh để chào và hôn cột mốc là điều khát khao. Nhưng đoàn đông cũng khó bác nhỉ.
    Thực ra, nếu đoàn in ít người ( hoặc một vài người trong nhóm cũng được) muốn lên lũng cú, ta có thể sử dụng loại giấy thông hành đặc biệt _ Giấy thông hành NƯỚC MẮT CHIM CÂU, có bán ở Hà nội.
    Chứ bác bảo xin giấy giới thiệu ở Hà nội, chắc phải qua Bộ tư lệnh ở cuối đường Trần Hưng Đạo. Mà họ cũng chẳng có lý do gì để cấp giấy giới thiệu cho chúng ta.
    Bác Hiếu thích lên Lũng cú, cứ chuẩn bị giấy thông hành như thế...như thế. Tôi nghĩ là được.
  10. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bác Cao Sơn,
    Nghe loáng thoáng có một bạn " phóng viên " không biết có thẻ nhà báo không. Nếu có thì thế là quá đủ.
    Nếu không thì làm công tác quân vận. Chuẩn bị sẵn một túi quà Tết tươm tất vào - Đựng trong túi đẹp . Lên đến đồn biên phòng thăm và chúc Tết các anh, sau đó nhân tiện thì xin lên thăm cột cờ.
    Đầu tiên thì cả đoàn đứng xa cách chừng nửa cây. Tiền đội chỉ 2-3 người ( cử ra vài em xinh tươi chứ đừng mấy tay gân guốc như Cao Sơn ) lên trước làm việc. Các anh , chẳng lẽ không nhận quà của em gái miền xuôi lên chúc Tết. Nhận rồi, tiếc gì mà không cho thăm cột cờ một tí. Sau khi xong xuôi đồng ý hết rồi, toàn đội mới rùng rùng kéo đến. Lúc ấy hối không kịp nữa.
    Nhóm Tây bắc hay dùng cách này, cũng đi được vào nhiều nơi mà không cần đến thẻ nhà báo hay giấy giới thiệu.

Chia sẻ trang này