1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đất liền đi nhiều_Đã ai đi sông nước nữa?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi duongquangvinh, 18/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Trên đất liền đi nhiều_Đã ai đi sông nước nữa?

    Em thấy mọi người đi trên bộ khá nhiều, gần như mọi nẻo đường đều có không nhóm này thì là nhóm khác. Không biết trên đây đã có bác nào trinh phục được sông hay đường biển chưa. Các bác thảo luận cho đổi mới, tạo một miền đất mới cho anh em học tập.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Không hiểu bạn nói sông nước theo nghĩa gì ?
    1) Nếu đi biển thì phải dài ngày, với những người đã đi làm ko thuộc dạng tự do huặc thời gian ko cho phép thì điều đó khó khả thi.
    2) Còn đi thuyền trên sông ư ?
    Hôm thứ 7 vừa rồi, dậy sớm uống nước chè ở một thị trấn thuộc tỉnh Sơn La tình cờ ĐHLV gặp 2 người đàn ông một trung niên một thanh niên đi từ từ Lạng Sơn => Điện Biên. Mấy anh em nói chuyện tầm phào thì biết một trong 2 người đã từng ngẫu hứng đi đêm....rồi uống rượu say tướt mướt cuối cùng thuê hẳn 1 con thuyền đi dọc sông Đà (6 người hết 600.000 nghìn). Những kiểu dân chơi tài từ theo thuật ngữ "phượt" thường dùng ở box du lịch này thỉnh thoảng chúng ta nếu chịu khó hỏi han trên những chuyến hành trình thì cũng hay gặp.
    3) Còn nếu thuần tuý đến một địa danh, sông hồ nào đó để bơi chắc cũng khá nhiều người đấy.
    Năm 1999, ĐHLV và cha đi xe máy từ Thanh Hoá về Hà Tĩnh để ăn cưới một người anh họ. Về quê trong lúc mọi người đang chuẩn bị cỗ bàn, chạy đi chạy lại thì ĐHLV cũng kịp nhảy ùm xuống sông La (huyện Đức Thọ) .
    Chuyện đáng lẽ ko có gì để nói nhưng, lúc đang ở giữa sông thì thấy 1 số người trong họ kéo ra gọi ĐHLV vào . Cũng ko hiểu tại sao, DHLV đành quay vào bờ . Lên bờ mọi người mới nói là mấy hôm trước có người chết đuối ở đây và chỉ cho chỗ mà mấy tàn hương vẫn còn nguyên xi.
    Nếu bạn có hứng thú về chuyện bơi lội, có dịp anh em và nếu ai đó có hứng thú thì chúng ta thiết kế đi đến 1 con sông, bờ hồ nào đó để nghêo ngao sơn thuỷ hữu tình .
  3. dhlv

    dhlv Guest

    Cho cái hình minh hoạ cách đây 2 tuần, ĐHLV đang bơi :
    Thực ra cái ao (hồ) này hơi bé : http://www9.ttvnol.com/forum/garage/925715/trang-40.ttvn
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Bạn có thể ra bến Chương Dương Độ, thuê 1 cái tàu nhỏ, giá rất bèo đi khắp sông Hồng. Làm 1 phép tính nếu tàu chợ to cỡ vài chục người đi từ HN lên Việt Trì chỉ mất có 15k tiền vé người, hàng hoá tính riêng. Đơn giản.
    ngày bé tôi cũng hay được đi tàu, loại tàu sắt to, 2 -3 tầng từ bến Phà Đen đi tận tới gần cửa biển Thái Bình. Nay thì không còn được hưởng cảm giác đó nữa.
  5. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Có thể đi tàu từ Hòa Bình lên đến tận Sơn La, đi tàu chợ cùng bà con, đi nhiều ngày, cứ sáng đến chợ thì lên chợ, chiều lên tàu để đi. từ Hòa Bình lên Sơn La cũng mất cả tuần. Lên đó có thể đi xe ôt về.
    Đợt thực tập trên đó định đi rồi nhưng lên tàu thấy bà con bán toàn cá khô, nước mắm làm nhụt hết cả trí. he he he. Giờ vẫn khoái đi nhưng chưa biết thế nào, Đã ai đi lần nào chưa?
  6. ckone85

    ckone85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã từng vài lần phượt sông..chả biết có gọi là loại anh vinh nói ko
    @1 lần tự lái thuyền máy 3 người ngược dòng mã giang anh hùng từ mốc đường mòn hồ chí minh (cầu cẩm thủy) ngược độ 80km...Cung sông mã đoạn này nước xanh ngắt ..nhìn rõ đáy vì lòng sông toàn sỏi..vượt qua những thác gềnh chẩy xiết..lái ko khéo là ụp cả thùyền lẫn người..đi mất gần 2 ngày vì có sự cố nhỏ lúc xuôi dòng về là rơi mất máy thuyền xuống sông..may nhờ 1 gia đình dân chài (anh chồng 20 tuổi đã có cháu bế tuổi rưỡi) kéo dây móc về..cảm giác bị móc dây vượt thác giờ nghĩ vẫn thú
    chỉ còn giữ vài tấm chụp linh tinh vì máy format mất hết ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    @có 1 lần xuôi dòng sông Chẩy.bắt đầu từ đoạn xả thủy điện Thác bà (ngã 3 cát lem-yên bái rẽ phải -đường đi tuyên quang) .. buộc thừng vào bụng nhẩy xuống sông bắn cá..nếu trúng mùa măng mai măng vầu sẽ có bữa rượu cá trên sông ra trò đấy các bác ạ..sông Chẩy đoạn này rộng bao la và xanh ngắt..sâu lắm..thú nhất là được thấy các em gái tắm sông
    @có bác nào có tour sông nào hay share anh em đi..e cũng chưa được thử cái thú sông nc tao nhã này nhiều lắm
    @anh vinh :đợt tới đoàn mình đi hà giang..bác khỏa sóng nước Sông Nho Quế cũng được mà bác :D
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Nhìn hình này làm ĐHLV nhớ lại năm 1997, đi động Phong Nha cùng các bạn hoạt động xã hội ở trường.
    Đi thuyền vào tới động, lúc trở ra DHLV bảo bác (anh!?) chèo thuyền dừng lại chỗ nào đẹp đẹp thế là cả hội con trai lẫn con gái nhảy xuống ...vui lắm.
    Vì có cả trai lẫn gái nên thuyền dừng lại chỗ cũng ko sâu lắm cho các bạn đùa nghịch, còn mình thì vút ra một đoạn xa.
    Nói chung anh em ở đây có khi hôm nào thiết kế chỗ nào đi có núi có sông , nông - sâu thì tuỳ tạm gọi là đi du lịch các môn phối hợp cho vui ...góp phần thúc đẩy box du lịch thêm đa dạng trong tình hình mới .
    Mời bác chủ topic lên tiếng cái nhỉ
    @all : Chiều về rảnh qua hàng scan lại cái hình năm xưa cho bà con tí
  8. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Thuê tàu đi từ Hoà Bình lên Sơn La hết khoảng đôi triệu, chở đc đoàn vài chục mạng. Đi thế cũng khoái. Đặc sản sông nước, rùng rú thưởng thức đủ cả. Đêm bồng bềnh thả neo câu cá, ngắm trăng, rượu cá cũng hay.
  9. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    hi hi hi, đi thuyền từ Hoà Bình lên Sơn La trên hồ thuỷ điện, sông sâu sóng to, đi tàu bé ghê lắm.Đoạn này gần 200 km chứ ít ỏi gì đâu, nghĩ mà cũng ghê ghê. 200 km đường sông không biết nếu đi một mạch thì hết bao lâu nhỉ. Chắc cũng phải từ sáng sớm đến tối mịt may ra mới tới. Mà không cũng phải ít nhất 2 ngày.
  10. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Từ hôm trc tới hôm sau. Trên hồ chứ có trên sông đâu mà ghê. Người ta còn chở cả tượng đài lên Điện Biên qua lối này đấy. Tàu tải trọng cả 2,3 chục tấn lo gì. Có cả luồng lạch, hải đăng cho tàu bè qua lại. Cứ yên là tâm. Mới vậy bác đã kêu ca, vậy mà cũng lập topic này.

Chia sẻ trang này