1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN ĐỜI CÓ NGƯỜI NGU KẺ KHON NHƯNG KHÔNG CÓ AI LÀ CHƯA TỪNG TRẢI

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi doconlua, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỜI CÓ NGƯỜI NGU KẺ KHON NHƯNG KHÔNG CÓ AI LÀ CHƯA TỪNG TRẢI

    THẾ RỒI TÔI ĐẾN THẾ GIỚI NÀY
    ĐỂ KHÓC ĐỂ CƯỜI
    ĐỂ PHÁ



    NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐỂ CHẾT TRONG NỖI BUỒN
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn nói cũng có lý. Nhung mà như thế có phải đao to búa lớn quá không?

    Tôi thì tôi nghĩ, ai cũng có phần ngu có phần khôn, nhưng mà kẻ ngu nhất lại là kẻ cứ nghĩ là mình khôn còn người khác là kẻ ngu.
    Còn chuyện từng trải thì không liên quan gì tới ngu hay khôn cả. Từng trải vẫn có thể ngu như thường!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. tuanchosoi01

    tuanchosoi01 ĐH Thủy Lợi Moderator

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em thấy cái topic này bị đóng , lại có cái title rất hay ... Nên chẳng hiểu sao .. Nhưng là bậc đàn em nên không dám tham gia ... Giờ cso bác Luke ... Chắc là bác mở chớ giề ...:))
    Về việc từng trải .. Người càng cao tuổi càng từng trải ... Mức độ từng trải đi cùng với số tuổi ... Thế mới bảo các cụ nhà ta từng trải là thế ... Và phần lớn lời các cụ khuyên đều là đúng ...
    Còn về người ngu và khôn á ... Em nghĩ là ai cũng ngu , và ai cũng khôn , rõ hơn là ... Ai cũng có lúc ngu , ai cũng có lúc không , chứ không phải là có người ngu , có kẻ khôn ...
    TNW ! Love you forever !
  4. D_donkihote

    D_donkihote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi sao nghe dễ sợ thế ?Nhất là cái tên topic ấy ?
     
    Yêu Anh Nhất Trên Đời .
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh mở đấy, bởi vì nó bàn về vấn đề mà anh đang quan tâm...hehehe..
    Chú bảo ai cũng có lúc ngu, lúc khôn.
    Nhưng thế mà có những kẻ cứ nghĩ rằng mình luôn luôn là kẻ khôn...hihì, thế mới buồn cười.
    Cơ mà có vẻ lúc yêu, người ta ngu nhứt!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu lém ! Nhưng mờ ... có lẽ ... cho cái tên topic khác đê bà con ơi !
    Đọc cái này, cứ thấy bất mãn ... ủ dột ... thế nào ấy !
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bất mãn cái gì! Nó là sự thật, dù nó phũ phàng....
    Mà cứ để tên topic thế cho nó ...câu khách. Cũng như cái " Dân thủ đô đầu rõ to...." ngày trước ấy. Tại sao lại ghét những cái tên topic ...giật mình nhỉ???



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    He he ...
    Đến Khổng tủ còn nói là một trong 4 người thầy lớn trong đời của mình là một người Điên .Khi ông thấy người điên đó đã đuổi đánh những người gọi ông ta là điên - Đó là lòng tự trọng .
    Mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình,có cái tích luỹ từ cuộc sống của mình .
    To Nguời yêu : Sao bây giờ em mới tham gia ?
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đơn giản nhất : Từng trải là như thía nào ?
    MNF ... Em Yêu Shinichi Nhất Trên Đời ... MNF
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em đã bao giờ ngồi ở Hồ Tây chưa hả ... thuê 1 cái chiếc và biết ngay
    ... Anh một chai, em một chai  ...
    ...... nào chúng mình cùng say  ....

Chia sẻ trang này