1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÊN ĐỜI CÓ NGƯỜI NGU KẺ KHON NHƯNG KHÔNG CÓ AI LÀ CHƯA TỪNG TRẢI

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi doconlua, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby44th

    baby44th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bà bạn bit giống mình thía! "Từng trải là như thía nào ? " <------dạ em cũng muốn hỏi câu này đấy các bác ạ
    pt13
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Theo như lucky hiểu ý của anh bạn Đồ con lừa này thì câu đó có nghĩa là:
    Dù ngu hay khôn thì anh vẫn sống trong cuộc đời này. Và cuộc đời thì nó công bằng, nó chẳng thiên vị ai hết cả. Nên dù ngu hay khôn thì anh cũng sẽ phải qua những giai đoạn nhất định của cuộc sống, cũng phải vui, buồn, yêu, ghét.....tức là chẳng ai mà không từng trải cả.
    Mấy câu ông Đồ con lừa viết thì Lucky chả hiểu gì. Chỉ có câu cuối có lẽ hợp lí: NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐỂ CHẾT TRONG NỖI BUỒN!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Doconlua là con gái đấy Luke ạ , bạn tôi , nó định tham gia Mỗi ngày một điều tâm đắc , nhưng chưa thạo các thao tác trên TTVn nên mới thành topic mới , làm cho tôi một mẻ cười .
    Nhưng xem ra cũng là một điều hay
    Ý kiến của tôi là , cuộc đời như cái Buamêrăng của thổ dân châu Úc ấy , ta ném cho cuộc đời cái gì , cuộc đời sẽ trả lại ta đúng như thế , như là cái Buamêrăng sẽ quay lại tay ta đấy
    Thành ra , vấn đề ngu hay khôn , chẳng bao giờ HCX đặt vấn đề với bản thân mình , chỉ luôn cố gắng trong thời khắc này để không có một cơ sở nào để cho thời khắc sa đi xuống , vậy thôi !!!!!
    Còn từng trải , HCX xung phong nhận là mình chẳng từng trải chút nào , luôn mắc những lỗi cũ , bảo mình mãi , vẫn mắc , chán không buồn chết
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với mấy đứa này.Từng trải theo mình nhớ không nhầm thì đây là một từ hán việt mà trong đó từ Trải có nghĩa như kiểu các từ :Trải qua,gặp phải,đã từng trải qua,có kinh nghiệm .....
    Thôi vấn đề này nhờ bà chị HCX giải thích hộ.Mình giải thích nghe càng chẳng hiểu thêm
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...

Chia sẻ trang này