1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời ko có con đường cùng...

Chủ đề trong 'Canada' bởi TheUnforgivenHA, 26/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Trên đời ko có con đường cùng...

    các ban thân mến...gần đây chúng ta thấy sự quay trỏ lại cua em hoa_diem_vi ...hẳn là ai cũng nhớ là em ấy đã nói lời chia tay với box Ca...hiện giờ em áy quay lại hẳn là nhiều người cảm thấy có ác cảm.Nhưng ma mong các bạn chào đón em ấy một lần nữa...đạo lý của người Vn ta...đánh kẻ chạy đi ko ai đánh người chạy lại...với lại chúng ta là lá la đàn anh đàn chị...chẳng nhẽ lại ko có chút đô lượng...với lại suy cho cùng trên đời ai chẳng mắc lỗi lầm quan trọng là có can đẩm để nhìn lại và hoàn thiên mình thôi...mong mọi người cân nhắc lại đừng châm chích em ấy nữa...

    to yen vi : dẫu là anh chẳng biết em là ai nhưng mà quả thật đọc qua những bài em post anh cũng ko thể nói là tán thành hoàn toàn với em.Con người phân biệt với người khác ở chỗ có cái bản ngã...hi vọng là người khác có thể chấp nhận bản ngã của em thì em cũng có thể chấp nhận bản ngã của người khác...anh nghĩ đó là quy tắc tối thiểu trong đối nhân xử thế ở đời này...vài dòng chẳng hết lời mong em đừng hiểu nhầm là anh muốn lên lớp em.

    ...gotta getcha'...
  2. anfieldroad178

    anfieldroad178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hichic bác Unforgiven a`, có cần thiết phải lập hẳn một topic riêng chào mừng "sự trở lại" của em yenvi o ?Mà ý bác là chúng ta sẽ bàn cái gì trong mục này bây giờ...
    YOU'LL NEVER WALK ALONE...!!!
  3. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...tôi nghĩ đây chắc ko phải là lần đầu tiên mà cũng chẳng phải là lần cuôi cùng chúng ta gặp những chuyện như thế này...chẳng vui vẻ gì nhưng mà chúng ta cứ thử giải quyết nó thẳng thắn xem...biết đâu sẽ có được nhiều kinh nghiệm để duy trì hoà bình cho box...ai cũng biết cãi nhau rùi chia tay này nọ kia ấy...khó chịu lắm mà...
    tui thì nghĩ là nếu ai còn có ấm ức gì thì ok...ở đây có một chỗ để nói ra hết còn hơn là cứ để trong lòng về sau sẽ thành giông bão ko chừng...
    còn về chuyện topic thi ok thui...khi nào mọi người cảm thấy chuyện thông suốt rùi chẳng có gì để nói nữa thì tui sẽ nhờ các bác mod xoá đi cho rộng chỗ...
    hờ hờ...các bác nào có ý kiên thì post vô nhé...
    ...gotta getcha'...
  4. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Trong tác phẩm Mùa Lạc của Nguyễn Khải có câu : " Trên đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy... " . Thỉnh thoảng cũng ghé qua box để đọc bài , hôm nay em thấy có topic này nên có đôi dòng nhận xét... nhưng dù sao cũng hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của bác .....HA.
    Chúc các bác năm mới vui vẻ...
    Nếu hỏi rằng em yêu ai ? Thì em rằng em yêu anh nè . Thì em rằng em yêu hắn nè . Yêu cả thằng kia . Yêu đến thằng này . Nên tất cả là yêu bốn anh. !
  5. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bàn chuyện Sơn Tinh -Thuỷ Tinh đi .
    Hồi COW học lớp 6 ,có một cậu bạn học khá tanh tưởi .Cậu ấy được đi thi cả văn lẫn toán cơ đớ .Lúc đó lớp COW có làm một bài văn về câu chuyện Sơn Tinh -Thuỷ Tinh ,và cậu ấy có điểm cao nhất lớp .Cô giáo đã đọc bài văn cảu cậu ấy làm mẫu ,để cả lớp ,,,học hỏi .Có một câu mà COW nhớ nhất đó là " Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại " , lúc đó COW thầm nghĩ ,"Sao nó lại học giỏi thế nhỉ ? được cô giáo đọc bài văn trước lớp thật hãnh diện ,thật vinh dự ah " .
    Bao nhiêu năm sau ,kekek COW mới hiểu ,vì sao bài văn của nó được điểm cao ,vì sao nó lại là người ,,,,học giỏi nhất lớp ."tấm gương học tập " của cậu ta vẫn luôn luôn được nhiều bạn học sinh ta noi theo ,,kkekeke đó là " bê của ngươi ta làm của mình " ừ ,nghĩ lại rõ ràng cậu ta có đầu óc tiến bộ ah .
    COW nghĩ chủ đề này lập ra không có thừa đâu .Lúc này COW lòng vòng đọc mấy bài viết có mặt em Vi trong đó ,đều nhận thây được cái "ác cảm " của một vài người đối với em .Năm mới ,tết đến rồi ,các bác bỏ qua cho em ấy được thì hay quá .Dù sao trong đây em ấy vẫn là bé nhất mà .COW chưa từng rơi và cảnh bị đối sử ,hay bị tẩy chay ,nhưng đôi lúc đã tựng đặt mình vào cái cảm giác đó ,là con trai nhưng có lúc COW cũng phaỉ ,,phát khóc lên đó .Vẫn may ,đó chỉ là khóc trong lúc đang ngủ thui ,
    Cuộc đời vẫn đẹp sao ,tình yêu vẫn đẹp sao ,dù hàm rằng không còn chiếc nào ,du da mặt nhăn nheo như là da cóc ,ta vẫn cười ,vẫn sống thật là vui .
    kakakaka mọi người bỏ quá ah !
    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  6. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    năm hết Tết đến...1 tháng nữa mới đến...nhưng mà chuyện cũ xí xoá nhé...refresh lại mấy chuyện ko vui đi...cảm giác bị lạc lõng đáng sợ lắm...tui mà bị thế tui cũng khóc...hehe...bắt tay COW cái nhỉ...
    ...gotta getcha'...
  7. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    hehe...để tự nhiên ai cũng có hứng phê bình vô phòng họp lại chẳng bác nào nói gì ah...thế nêu ko có ai có ý kiến gì thì các mod làm ơn xoá hộ em cái topic này đi nhé...tên của nó vừa dễ ghét lại vừa làm một số người nghĩ lại những chuyện ko vui...hờ hờ...chăng hạn như bác COW nghĩ lại nỗi đau của một thời đi học...Văn mình hay thế mà cô giáo ko đọc lại đọc của nó...vân vân và vân vân...
    năm cũ qua năm mới đến những gì là chuyện ko vui thì bỏ qua nhé...
    ...gotta getcha'...
  8. TheUnforgivenHA

    TheUnforgivenHA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    để đỡ phải mở thêm một topic mới...tớ xin tiếp tục chủ đề này...hờ hờ...các bạn có thấy hay đã từng thấy có nhiều khoảng khăc thật khó vượt qua ko...?nói chẳng hạn như khi minhg thèm thuốc lào...thật khó mà vượt qua...những sức mạnh hàng ngày từ Karl Marctừ Nitchesso ...vv...vv..biến mât tiêu....tớ thì ko có để biến.Lúc ấy thì sao nhỉ...cảm nghĩ của các bạn thế nào...
    ...gotta getcha'...

Chia sẻ trang này