1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

    Thời buổi đồng tiền quyết định nhiều thứ thế này làm gì có con gái yêu chỉ vì yêu các bác nhỉ? Em nào cũng xem anh này có cái gì thì mới cưa cẩm được mình chứ, làm gì có chuyện tình yêu thuần khiết. Tớ là tớ chẳng tin ai. Cũng may là mình lấy vợ sớm chứ giờ tụi nhóc nhóc suốt ngày chưng diện ăn chơi đua đòi, tiền và tiền. Kinh quá . Sau này có con gái biết dạy con thế nào cho phải nhỉ
  2. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hơ..cái nhà bác Cloudwalker này quen quen, có phải bác trc đây có topic tìm bạn gái ầm ĩ ko nhỉ...chẹp chẹp mà cũng chưa chắc đã phải, bác chẳng nói cũng may lấy vợ sớm đó sao.Mà chứng tỏ bác là ng cũng chăm "quan sát tăm tia" phết, lấy vợ rồi mà vẫn biết các em nhóc nhóc bây giờ yêu chỉ vì quan trọng túi tiền..kinh kinh...
    Sau này có con gái biết dạy dỗ thế nào , thì cho bác lời khuyên.Con cái thế nào là do ảnh hưởng từ bố mẹ cả, nếu hai vợ chồng bác yêu nhau là " tình yêu thuần khiết" thì sợ gì ko biết dạy dỗ con gái ntn...chỉ sợ có tật lại giật mình thôi...
  3. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hehe,anh đấy. Anh già rồi nhưng ham vui
    Lấy vợ sớm nhưng đã lấy đâu
    Con cái hả, mình thì cố gắng giáo dục nhưng càng giữ có khi càng nguy, cái gì cũng kềm kẹp có khi cũng k tốt, lơi 1 tí là hư người
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng coi trọng đồng tìn chứ ..nam cũng zậy, nữ cũng zậy...nếu cô nào iu chỉ vì iu thì có 2 lý do:
    1- Cô ấy ế chỏng vó rùi Nên theo kiểu méo mó có hơn không, chơi oánh bạc kiểu cùng lắm iu anh ko có tìn, tay trắng lại về trắng tay
    2- Cô ta có lẽ vừa giảm biên chế từ đâu đó về chăng
    (trừ cô giàu quá rùi .... chưa biết cái mùi vị anh ko xiền nó như thế nào)
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chụp mũ vớ vẩn,thời nào chả vậy có người thế này có người thế kia .Mà người con trai chỉ có mỗi tình yêu thôi ,không có khả năng cùng người yêu của mình hướng về tương lai ,xây dựng một gia đình hạnh phúc ( ở đây muốn nói tức là có công việc ổn định ,bản lĩnh...chứ không nói đến tiền ) ,suốt ngày chỉ có thể sống trong mơ với tình yêu chân thật nhưng lại không biết và không có khả năng đối diện ,giải quyết những khó khăn của cuộc sống hiện tại thì cũng vất đi.
    Nếu để dạy con cái về chuyện này thì bạn hãy làm gương cho con cái trước.Sống trong một gia đình hạnh phúc ,bố mẹ là những người có văn hoá ,sáng suốt thì con cái sau này cũng sẽ biết cách nhìn người,chọn được người bạn phù hợp với mình..
  6. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này làm gì có người nào ko coi trọng túi tiền. Yêu tất nhiên vì yêu, nhưng phải thực tế, ko có túi tiền lấy gì xây tổ ấm cho cái gọi là tình yêu,nhìn nhau thôi chỉ đủ no 1 tiếng đồng hồ là cùng. Rồi còn thế hệ F1. Yêu tức là mong người yêu được hạnh phúc, yêu gia đình thì tất nhiên mong con cái vợ chồng no đủ. Cái gì sẽ chi trả cho sự no đủ?Tiền thôi. Yêu mà ko nhòm vào túi tiền tức là yêu mà ko tính đến hôn nhân. Chọn vợ là phải chọn cô nào biết tính tóan 1 tí
  7. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo Cha nó mà dạy!
    Ông ta cha ta có câu:
    Đời cha ăn mặn đời con khát nước---> đời cháu đái nhiều
    ..........
    Thấy bác nhớn tủi nhưng vui tính em cũng làm tí cho nó hay... Có gì không phở xin bác bỏ thành cháo
  8. chuoitay

    chuoitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đời cha ăn mặn đời con khát nước nhưng mà kô có nước uống nên đái khai chứ
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chụp mũ vớ vẩn,thời nào chả vậy có người thế này có người thế kia .Mà người con trai chỉ có mỗi tình yêu thôi ,không có khả năng cùng người yêu của mình hướng về tương lai ,xây dựng một gia đình hạnh phúc ( ở đây muốn nói tức là có công việc ổn định ,bản lĩnh...chứ không nói đến tiền ) ,suốt ngày chỉ có thể sống trong mơ với tình yêu chân thật nhưng lại không biết và không có khả năng đối diện ,giải quyết những khó khăn của cuộc sống hiện tại thì cũng vất đi.
    Nếu để dạy con cái về chuyện này thì bạn hãy làm gương cho con cái trước.Sống trong một gia đình hạnh phúc ,bố mẹ là những người có văn hoá ,sáng suốt thì con cái sau này cũng sẽ biết cách nhìn người,chọn được người bạn phù hợp với mình..
    [/quote]
    Không chụp mũ đâu em,hầu hết các cô bây giờ là vậy vì trước mặt họ là 1 XH đồng tiền.Hồi xưa các bà làm gì có chuyện đó được vì thằng nào cũng "nghèo 1 lũ".Khổ cho các nàng là họ chỉ nhìn thấy người đàn ông trước mặt thế nào thôi chứ sau này cái họ thấy sẽ khác đi nhiều.Hoa hậu PTN và đại ca Mai Thanh Hải là 1 ví dụ.Nhiều khi có những tên nghèo trước mặt nhưng sau này thành tỉ phú thì các nàng lại tiếc.
    Chuyện con cái tất nhiên cha mẹ phải làm gương. Anh thì chỉ sợ câu "khôn 3 năm dại 1 giờ" em ạ
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/05/2005
  10. Amor_Real

    Amor_Real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nếu con trai không có (nhiều) tiền, thì khi đi chơi với bạn gái thì rủ nàng vào đâu. Chẳng lẽ lần nào cũng "dạo quanh phố phường" thôi à? Ít ra thì cũng phải vào quán nước chứ.
    Không biết các bạn gái nghĩ gì nhỉ?

Chia sẻ trang này