1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại được ông bạn này nữa, nếu ko đưa ra được ý kiến nào hơn nữa thì miễn bình luận nhé.Chứ càng diễn giải càng thấy ko ra ngô ra khoai gì cả.Phẩi có sự thuyết fục thì người nói mới có người nghe.Còn cứ liên miên kiểu này thì tui cũng kính cả nón cả mũ chào thua.
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em lại hiểu lầm ý các anh rồi cún a.Đúng là con gái thực dụng quá k tốt,ờ lãng mạn thì hay lắm.Nhưng xem chừng cái lãng mạn của em theo cảm nhân của anh thì là "lãng mạn có tính toán".Em lãng mạn "khôn" đáo để.Em nói rằng em dành phần lãng mạn cho riêng mình,chồng em thì phải đi "cày bừa" mà kiếm tiền đi.Đây chẳng phải là em "lãng mạn hoá cho cái sự thực tế của mình" ư?
    Anh chỉ tin người con gái nào "lãng mạn" nhưng k dám tin cái kiểu "lãng mạn hoá sự thực tế của đầu óc" đâu.Nếu anh nghĩ sai về em thì cho anh xin lỗi.Nhưng ít ra ngôn từ của em làm anh nghĩ như vậy.
    Nếu em hiểu ra rằng em đang rất thực tế khi đưa ra 1 công thức "vợ lãng mạn,chồng kiếm tiền" đơn giản và lí tưởng như vậy thì em sẽ hiểu tại sao em thắc mắc là các "Ngài" của em mâu thuẫn. Hiểu ra thì em sẽ thấy k mâu thuẫn tí nào.
    Anh nghĩ người con gái lãng mạn thực sự k quan trọng chuyện chồng mình có làm nhiều tiền để mình yên tâm mà "lãng mạn" đâu, cô ấy sẽ chú trọng rằng người ấy có "tương thích" với cái lãng mạn của mình trong cuộc sống lứa đôi hay k và anh ấy có thể làm ra tiền nhiều hay ít nhưng anh ấy quá thực dụng thì sẽ k phù hợp với tính cách của mình.
    Đến đây thì anh vẫn nghĩ em là người "lãng mạn trong thực tế", k sai nhưng em đừng thực dụng quá thì tốt rồi. Vẫn tốt chán so với loại gái mê tiền đơn giản và buồn tẻ
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bó tay . Chả khác gì bên TL xưa .
    Nên có ai đó để kết thúc câu chuyện này đi .
    Tôi nhớ có 1 lần thầy khi giảng bài có nói với cả lớp rằng :
    Trong cuộc sống , khi người ta nói hay viết thì thường hay cố gắng thể hiện một tư duy mang tính rất Kinh điển , nghĩa là gần như hoàn hảo .
    Đáng tiếc khi làm , người ta lại thường làm theo cái mong muốn rất tầm thường cũng như rất đời thường của mình . Cho nên với các anh chị , không chỉ nghe người ta nói , mà nên chú trọng hơn cả là vào việc làm cụ thể của họ . Có nhiều chuyện cần thời gian mới thấy được bản chất mọi thứ .
    Thế nhé , mệt wá với các bác .
  4. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đọc thôi mà cũng mệt nữa. Các bạn tranh luận ghê quá. Thực dụng với thực tế có một ranh giới mong manh. Hay là bác nào nghĩ con gái thích tiền hơn thích con người thực của bác thì cứ đi tìm các cô gái yêu quý tiền của bác còn bác nào không nghĩ thế thì có cơ may gặp được người yêu thương mình thực sự.
    Nói như một bạn bên trên, con gái hay con trai gì cũng vậy. Có người này người khác. Con trai cũng thiếu gì người sẵn sàng bỏ rơi người yêu để chạy theo đồng tiền. Lẽ dĩ nhiên họ sẽ phải trả giá vì đã " tham vàng bỏ ngãi ". Khi đã hiểu " hạnh phúc đích thực " là gì thì đã hơi muộn.
    Tốt nhất là cả hai người đều yêu thương nhau, đều phấn đấu cho một tương lai đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần. Con gái bi giờ cũng khá tự lập rồi, không còn nhiều mẫu người sống dựa dẫm vào đàn ông như trước kia nữa. Thu nhập của họ có khi còn cao hơn bậc phu quân, học thức cũng khá hơn nên họ biết nhìn nhận, biết thông cảm và xử sự khéo léo bằng tình yêu thương để người yêu và chồng mình không cảm thấy bị tổn thương hay mặc cảm trong lúc chưa được may mắn, chưa tìm được cơ hội để chứng tỏ mình.
    Hy vọng topic này được tranh luận theo chiều hướng tích cực hơn để tìm ra giải pháp...
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhắc tên L làm giật cả mình .
    Nói thật nhé tranh luận với bạn L chả có hứng thú nữa.
    Vậy đừng có tuỳ tiện hiểu L như thế nào rùi phang ý kiến đó vào bài viết của mình nhé.Không hiểu nổi ý kiến của người khác là thế nào thì đừng đặt suy nghĩ của mình lên người đó nhé.L đâu có áp đặt cách đánh giá của bản thân mình về bạn qua những bài bạn viết.
    Như bạn người ta gọi là chụp mũ đấy.
    Chúc bạn tiếp tục tranh luận theo kiểu của mình nha .L không có hứng thú vậy đừng có lôi L vào .
    Chúc bạn vui.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh !

    Các anh mỗi ngày dùng hết bao nhiêu thời gian vào việc post bài trong topic này vậy
  9. congchuatocmay

    congchuatocmay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có vậy mà chị xương rồng không hiểu nổi à? Chị thêm ít mì chính ăn mỗi ngày chị nhá . In cái mớ rối rắm của các bác và các chị ra đọc mệt thật, hỏi ông mình (60 tuổi) ai đúng ai sai. Ông bảo các anh nói nghe có vẻ các tay đi làm được ít tiền dạy đời, nhưng nói khá thực tế. Các liền chị nói văn vẻ nhưng hệt các cô nữ sinh mơ mộng. Các cô tuổi mới lớn nên cái tôi to lắm nên không phục...Nghe mệt quá em chẳng muốn nghe nửa nên chỉ nói được có thế. Thôi nhé các anh các chị nhé, cãi nữa làm gì cho mất hoà khí.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Gửi Linh:
    Em Linh ơi !!! Anh em mình biết nhau mà. Anh có định đôi co với em đâu. Không hiểu thì nói là không hiểu. Lại nói bó tay ... Nói thế chẳng ai hiểu em định nói gì. Định bảo anh là sai à ? Thế em lấy cơ sở đâu để nói là em đúng.
    Nếu định vạch đúng sai thì cực kỳ khó., sẽ "cãi" nhau to.
    À sinh viên còn đi học thì anh cho đa số là còn mơ mộng, kém thực tế hơn người đã đi làm hoặc có gia đình rồi ... không phải à ?? Bọn anh phải nuôi mình, nuôi bố mẹ, em ... rồi chi phí với các em gái không cùng bố mẹ nữa. Nghĩa vụ cũng nhiều, sở thích cũng nhiều, chuyện lo "cơm áo gạo tiền" là chuyện hàng ngày, thì có trên mây cũng ở tầng thấp thôi, còn nhảy xuống đất cho kịp chứ............. Oái !!! Nhỡ một cái, "Anh ơi em có tin mừng !!! " chẳng biết mừng hay lo nữa. Khéo ngã lộn cổ từ trên cao thì chết. Chung quy mọi thứ đều nhắc mình kiểm tra lại ví.
    ( Chuyện riêng ) Em học hành có vất vả không ? Khi nào về đấy ??

Chia sẻ trang này