1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cũng kô định nói gì đâu nhưng mấy ông nói nghe ngứa tai bỏ xừ, nên tôi phun ra mấy câu thế này:
    Thứ 1 là vấn đề văn vẻ. Mấy ông tự xưng là học hành đàng hoàng làm ra tiền hẳn hoi mà post bài lằng nhà lằng nhằng, nói năng thì chả ra đâu với đâu. Nhất là ông despair, ông nói lan man dài dòng quá đấy,kết luận thì chả đi đến đâu cả, chuyện nọ xọ chuyện kia. Ông nên tự đọc bài của mình để xem ông hiểu được bao nhiêu %. Ông cũng nên làm như vậy với bài người khác trước khi post. Mọi người sẽ cảm ơn ông rất nhiều và sẽ cẩn thận lắng nghe ý kiến của ông hơn đấy.
    Quay lại topic "nóng như lửa đốt". Hình như là ông cloudwalker là starter hả? Ông bảo ông lấy vợ rồi mà lại mở 1 cái topic vô nghĩa thế. Thế vợ ông lấy ông vì money hay vì ông romantic hả?
    Nói tất cả con gái đều đặt tiền là hàng đầu thì đúng là kiểu vơ đũa vơ cả thìa cả môi. Tôi kô ngờ to đầu như mấy ông lại nghĩ theo kiểu phiến diện trẻ con như vậy.
    Thiết nghĩ Mod nên lock topic vô nghĩa này lại. Thật mất thời giờ tranh cãi về vấn đề vớ vẩn này. Ông nào gặp 1 em lấy tiền làm tiêu chuẩn hàng đầu thì phải chịu, đừng lấy 1 người ra làm ví dụ cho cho 1 tỉ người. Mà mấy ông nói "con gái" nghĩa là ông kô dừng lại ở số 1 tỉ đâu mà hơn 1 nửa số người trên trái đất này đấy (trừ lesbian và gay nhá)
    Còn ai post cái bài này với mục đích "có cái" để cãi nhau trên forum thì thật là một kẻ rỗi việc.Hết
  2. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thì thường có khuynh hướng chỉ trích người khác nói sai. VN ta là thế, hạn chế trong sự học hỏi
    TIẾC
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lại không hiểu !!! Lại bó tay hả ???
    Ai định đợi một câu kết luận ??? Chẳng có đâu mà đợi !!!
    Ai có khả năng kết luận, rút ra 1 phương án tối ưu chắc !!!
    Cuộc sống muôn mầu, kết luận cuộc sống không được muôn mầu nữa chắc !!!
    Tôi chẳng kết luận gì cả. Tôi nói những gì tôi quan niệm ( chủ yếu là dành cho tôi và kiểu người như tôi thôi ), bạn thấy không ?
    Tôi viết tôi hiểu được, hơi dài vì tôi không bao giờ "bó tay"
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ông cũng thuộc dạng đọc k kĩ hiểu k thấu => khó chịu=> chê bai
    Ngẫm đi nghĩ lại: căng thẳng => nghĩ ra cái gì "hot" =>post bài => thiên hạ bức xúc => xúm vô chửi om sòm => đọc...cười => reply => chửi om sòm tiếp => đọc, cười tiếp: GIẢM STRESS SIÊU TỐC
    : "i''m sailing right behind, like a bridge over troubled water, i will lay me down..." (giận quá mất khôn thì nghe nhạc đi này
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, càng nói càng nghe ẩm ương ,xin lỗi pác nếu em quá nhời, nhưng pác nhìn bài em viết nha và đọc lại bài pác Des đi và các bài khác nữa rùi bình luận tiếp.Mà em chán kiểu bình luận thế này roài nên em rút.Còn để người ngoài vào đọc và nhận xét tiếp.Chỉ chết nhũng người bảo thủ thôi pác ơi.
    Bác muốn đưa chủ đề của bác lên để mọi người cùng bình luận tham gia chiều tích cực hơn nhưng e càng ngày càng tiêu cực.Thụt hậu.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đòng ý với quan điểm của bạn.Hết chỗ nói nếu cứ ương ương.Em xin rút lui, miễn bàn luận thêm.
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chán tranh cãi với em rồi
    Nói hoài k hiểu
  8. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau ghê quá. Dùng thời gian để post vào topic khác thì tốt hơn hả Vet ?
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ah, đã tranh luận thì nên đưa ra các luận cứ, diễn giải để cho người khác hiểu. Mục đích của bạn là gì, là làm cho người khác hiểu và công nhận với luận điểm mà mình đưa ra.
    Còn nếu viết cho mình bạn hiểu, thì đừng tranh luận còn hơn, tốn công type bài, post bài, làm người khác mất công theo dõi.
    1 bài dài mà đọc mãi người ta không hiểu, thì cho dù bạn có bó tay hay bó N thứ khác thì cũng chả hơn gì đâu.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có ai trong các Ngài trả lời thẳng vào câu hỏi của Cún, mà vẫn lan man quá.
    Em hỏi lại thế này này: Vậy thật ra các Ngài muốn gì ở đàn bà con gái? Em nghĩ là "các Ngài" cũng đòi hỏi ở đàn bà con gái nhiều chẳng kém gì đàn bà con gái đòi hỏi ở "các Ngài" đâu.
    Chắc các Ngài mà nói ra thì sợ bị chê là "tham hơn cả đàn bà" hả?
    Xem lại cái phần mà Cún bôi vàng vàng ấy, cộng với cái câu mà Ngài dành cho bà bạn hoa_xuong_rong_81 : "Không hiểu thì thường có khuynh hướng chỉ trích người khác nói sai. VN ta là thế, hạn chế trong sự học hỏi". Ngài thấy cái gì hả Ngài?
    Ngài sẽ thấy rằng chính Ngài mới là người không hiểu hết ý của Cún chứ không phải là "em hiểu lầm ý các anh rồi" đâu nhá.
    Tại sao Cún lại cứ khăng khăng rằng: Các anh zai cứ việc kiếm tiền còn lãng mạn để em lo ? Tại vì Cún muốn các anh zai nhảy vào phản ứng về ý kiến đó, và khi đó Cún chỉ việc chỉ ra cái đầu óc rắc rối của mấy anh chàng lăn tăn vụ "đàn bà con gái mê tiền". Qua đó Cún muốn ám chỉ chính cái ý mà Ngài Cloudwalker đây đã nói hộ Cún:
    Không hiểu thì thường có khuynh hướng chỉ trích người khác nói sai. Ý Cún là gì?
    Chính là những kẻ làm đàn ông mà không đủ bản lĩnh gánh vác kinh tế gia đình thì sẽ có khuynh hướng chỉ trích đàn bà con gái là quá coi trọng đồng tiền.
    Cún đã không nói thẳng ra, nhưng muốn các Ngài tự hiểu này này: Các Ngài đừng có kêu gào là đàn bà con gái thế nọ thế kia, hãy dành thời gian đó mà kiếm tiền. Kiếm được nhiều tiền rồi thì chẳng phải lo lắng đàn bà con gái nghĩ gì hết. Dù đàn bà ở lại với mình vì gì đi nữa, thì điều quan trọng vẫn là người ta đã ở lại bên mình.
    Có lẽ Cún là người thực dụng nên Cún luôn nghĩ như thế đấy. Điều quan trọng không phải là lý do người ta ở lại với mình, mà cái chính là người ta đã ở lại với mình.
    Và nếu chuyện tiền bạc có thể góp phần lớn trong việc giữ chân người ta , thì tại sao không vui vẻ tận dụng nó thay vì phàn nàn rằng người ta chỉ muốn tiền?
    Nói lại nhé: Các bác zai nên làm cho đầu óc thoải mái bằng cách nghĩ rằng người ta đã ở lại, tôi đếch cần biết ở lại vì cái gì, chỉ cần biết người ta đã ở lại, và tôi sẽ bằng mọi cách giữ chân người ta!
    Để nói rõ hơn ý mình, Cún xin so sánh tương đương thế này:
    - Anh zai X đang yêu nhận ra cô bạn gái thực dụng và nói chuyện tiền bạc, liền băn khoăn: "Cô ấy yêu tiền của mình?" và "A ha, một ngày kia tôi không kiếm được nhiều tiền thì cô sẽ biến theo những thàng nhiều tiền khác!"
    - Chị gái Y đang yêu nhận ra anh bạn trai khoái gần gũi, liền mơ hồ: "Anh ấy yêu thể xác của mình?" và "A ha, một khi tôi không chịu in bed hoặc không "đủ" cho anh nữa thì anh sẽ chạy theo những con đàn bà gợi tình khác!"

    Sorry bà con vì viết thẳng vào những chuyện tế nhị như thế! Nhưng thật sự là cái trò lăn tăn của anh zai X cũng chả kém "dở hơi" so với cái suy nghĩ của chị gái Y nói trên.
    Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, và đàn bà con gái chẳng thể nào còn có thể "yêu chỉ bằng trái tim" như những công chúa trong cổ tích.Và nếu các anh muốn cái giường thật sự là thiên đường thì đừng để cho vợ phai đem lo toan lên đó.
    Sorry nếu ai đó khó chịu vì Cún lại góp cái bài dài ngoẵng này vào mớ rối rắm đang làm mọi người hoa mắt nhức đầu!
    Cơ mà vẫn muốn các anh zai giải thoát đầu óc khỏi những băn khoăn về vụ "đàn bà con gái mê tiền".
    Nhá các Ngài nhá! Hiểu nhanh nhanh cho tôi nhờ!

Chia sẻ trang này