1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác này có vẻ ưa bạo lực và thích chửi bậy..Đi đâu cũng văng vung vãi lung tung..Chẳng biết có làm được cái trò trống gì không...
    Thôi cháu té không có bác ấy cho cốc beer thì xong đời nhà cháu

    [/quote]
    Gái à? Hê hê cô em hãy khoan anh có vài nhời: Xấu thì ở lại làm vài choác cả anh còn xinh thì lướt đê!!!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đang háo. Giá kể có thằng ku nào nó đập cho cốc bia vào mõm thì cũng sướng.
    Hê hê... không tiền thì có mà bia zời.
    Tiền - một phần tất yếu rất bự của cuộc sống!
    Có Tiền, anh đưa em sang Đức uống bia đen thoải gà mái. Có Tiền, chạy loanh quanh Đan Mạch với Tiệp nữa. Mấy cái chỗ đấy là bia ngon lắm nhá! Có Tiền....hehe...
    Này chú em GN, chị nhắc cái. Mọi người đang sôi sục lên mà chú cứ nói năng thô lỗ bậy bạ vào thì không khí càng nóng đấy. Thôi nhá chú nhá! Chị em mình beer!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhặt được cái này, biếu bà con xem chơi:
    v8x.net
    "Tìm" nhưng chẳng... "hiểu"!
    13/05/2005
    Giai đoạn tìm hiểu là một giai đoạn tiền đề cho tình yêu. Tuy nhiên, đừng nên lợi dụng kéo dài thời gian này để trục lợi vì trong tình yêu, lợi dụng chẳng đem lại điều gì tốt lành ngoài sự chai đá của tâm hồn và mất mát tuổi trẻ.
    [​IMG]
    Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, ai lại chẳng qua một thời gian tìm hiểu đối tượng xem có hòa hợp với mình không để tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, có nhiều người, nam cũng như nữ, họ lợi dụng thời gian tìm hiểu này, cố tình ?otìm? hoài mà chẳng chịu ?ohiểu", để có cớ tiếp tục ?otìm? nữa.
    Trai tìm vợ
    Lâm là một doanh nhân trẻ khá thành đạt. Của cải vật chất, công danh sự nghiệp anh đều có đủ cả. Tuy nhiên, gia đình, bạn bè ai nấy đều thấy lo lắng cho anh vì ngoài bốn mươi mà anh vẫn chưa cưới vợ. Tuy vậy, bên anh không lúc nào là không có từ một đến dăm ba cô theo đuổi. Anh lịch sự với người này, tế nhị với người kia, thậm chí hẹn hò với người nọ... nhưng chẳng dứt khoát với ai, vì ai anh cũng bảo chỉ dừng ở mức độ bạn bè, còn đang tìm hiểu.
    Tuy thế, họ đợi hoài đợi mãi chẳng thấy chàng đả động gì đến chuyện cưới hỏi, thúc giục thì chàng ỡm ờ rồi nói thẳng: ?oAnh đã bao giờ hứa hẹn gì với em đâu. Chúng mình còn đang giai đoạn tìm hiểu, chẳng qua do không kiềm chế bản thân nên anh đã xúc phạm em, nhưng không thể vì thế mà em đòi hỏi anh phải cưới em, bởi thật sự thì anh chưa hiểu hết về em?.
    Lúc này, các nàng mới vỡ lẽ là chàng chẳng hề nói thương, nói yêu chỉ thật lịch sự khi mời đi chơi, đi ăn và rồi sự việc gì đến nó đã đến để rồi chàng lại đổ thừa do không kiềm chế, do rượu... chứ với chàng thì vẫn chưa tìm hiểu xong.
    Không biết Lâm chưa tìm hiểu xong, hay đó chỉ là những lý lẽ để che đậy cho hành động sở khanh, nhưng thật tội nghiệp cho những cô gái trong tầm ngắm của anh. Họ đã mất mát niềm tin, tuổi trẻ. Nhưng bản thân Lâm cũng chẳng lấy gì làm sung sướng, sau một thời gian ?osăn?, anh đã trở nên chai đá, không còn có thể phát sinh tình cảm với bất kỳ ai. Tuổi xuân qua nhanh, cha mẹ ngày càng già, càng mong có dâu có cháu nhưng Lâm cứ như cục đá trơ trơ.
    [​IMG]
    Gái tìm chồng
    Hồng Lan là một cô gái rất đẹp, cô đặc biệt quyến rũ người khác phái qua lối nói chuyện duyên dáng, dí dỏm. Chính vì những ưu thế đó mà Hồng Lan luôn có nhiều vệ tinh đeo đuổi. Cô chẳng ừ ai, cũng chẳng đuổi ai. Ai cũng được cô tiếp đãi lịch sự, vui vẻ vì cô bảo mình đang chọn lựa. Hôm thì cô nhờ anh này mua cho cái điện thoại di động đời mới, lúc lại bảo anh kia lo cho việc làm ở một công ty lớn nằm ngay trung tâm thành phố...
    Thậm chí, cô còn nhờ anh này giúp việc cho anh kia để lấy tiếng ?ocủa người phúc ta?. Với ai cô cũng dừng ở mức bạn bè, nên ai cũng ra sức cung phụng cô, mà không hề dám ghen tuông vì sợ mình tỏ ra thấp kém. Cô thoải mái xài tiền của họ, sai bảo họ... cho đến khi họ nản lòng quay đi để cô tiếp tục tìm hiểu thêm nhiều mối khác. Thế mà trước mặt các chàng, cô lúc nào cũng ngơ ngơ, ngác ngác như con nai vàng: ?oEm còn bé lắm, em chưa nghĩ đến chuyện đó?.
    Với chiêu bài này, Hồng Lan lợi dụng được nhiều người để trục lợi nhưng thật ra lại rất cô đơn. Cô chẳng dám thân thiết với ai quá mức, vì sợ sẽ mất những mối khác ngon lành hơn. Cô chẳng có thời gian riêng tư với ai, nên cũng chẳng thể nào biết rõ tính tình của những người đang theo đuổi mình.
    Dĩ nhiên, trong lúc ?obủa lưới? như vậy, cô chẳng thể nào cảm nhận hết sự ngọt ngào của tình yêu. Thời gian cứ thế trôi đi, cô ngày càng lớn tuổi, số vệ tinh càng ít đi và những người ưu tú càng hiếm hoi hơn. So sánh với những người đã bỏ đi, cô lại thấy tiếc nên cố tình ?otìm? tiếp mà đến giờ vẫn chưa ?ohiểu? được ai.
    (theo NLD)

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 19/05/2005
  4. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chị chả nói sớm, em mải làm việc khác quên cả dòm vào xem có đứa nào lèm bèm không, bây giờ chuẩn bị đi beer thì chị out cbn rồi. Em thật em tiếc hùi hụi. Mà sao chị cứ phải nâng khăn sửa túi cho em làm đoé gì thế? Bây giờ em viết là "đoé" , chị đừng sửa bài em nhá.
    Em cá chuồn, khát beer rồi.
  5. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiểu tớ như thế, nghĩa là bạn cũng hiểu được cách sống thực tế và biết cách hưởng thụ rồi đấy, hihi.
  6. klaso_81

    klaso_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    post bài này hay đấy.
    những chuyện như vậy cũng bình thường thôi
    sau một thời gian tìm kiếm, săn đuổi ,người ta cảm thấy ngày càng mệt mỏi và chai sạn với những cảm xúc để rồi mang trong mình một trái tim chai sạn
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu không vào tình hình cũng chỉ có thế. Cãi và vã. Bác nào nói tôi và despair là 1 thì cho em xin, đa nghi thế chắc bác là cháu Tào Tháo. Tôi post topic này, bạn thích thì thảo luận, không thì cứ ngoác mồm ra mà chửi. Không sao với tôi cả, forum là chốn đông người, mỗi người có 1 cái miệng muốn nói gì mà chả được. Tranh cãi hoài cũng chán. Tóm lại là ai cũng mê có tiền các bác nhỉ
  8. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm, bạn có vẻ chững chạc đấy, không lao vào cãi chí choé
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    He he không cãi nhau đâm ra lại... buồn ý nhỉ các bác nhỉ?
    Cái bác gì nói chuyện "trái tim chai sạn". Bác ạ, chính vì có cái sự chai sạn ấy mà tôi mới một mực dành phần "kiếm romantic" cho chàng, còn chàng cứ việc "kiếm tiền" cho tôi. Làm cho một trái tim chai sạn trở nên sống động trở lại đâu có dễ gì. Làm cho người sở hữu một trái tim chai sạn yêu đời cũng đâu có dễ gì. Kiếm tiền thì dễ hơn nhiều.
    Đàn bà thời nay vừa giỏi kiếm tiền lại vừa ngon lành chuyện gia đình thì không cũng không ít cho dù không nhiều lắm. Nhưng mà... thấy gia đình có người vợ như thế vẫn không tự nhiên thế nào ấy.
    Người phụ nữ nào chả muốn dựa dẫm vào người yêu, vào chồng cơ chứ. Kể cả những bà giỏi giang cống hiến chất xám cho xã hội và được xã hội trả công sức tương xứng bằng tiền, thì cũng vẫn cần phải có người chồng kiếm nhiều tiền hơn bà ý. Có thế người ngoài nhìn vào mới thấy ông chồng đúng là trụ cột gia đình , mà thời buổi bây giờ trụ cột gia đình có nghĩa là giữ phần kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
    Thôi hôm nay nói đến đấy đã. Mai post cho một đoạn trong Cuốn Theo Chiều Gió để minh hoạ.
    Cảm ơn cái bác truonghuy gì đấy mới bia nhá!
    Thôi đến giờ beer...à nhầm... đến giờ cơm rùi. Về măm cái đã!

Chia sẻ trang này