1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    He he không cãi nhau đâm ra lại... buồn ý nhỉ các bác nhỉ?
    Cái bác gì nói chuyện "trái tim chai sạn". Bác ạ, chính vì có cái sự chai sạn ấy mà tôi mới một mực dành phần "kiếm romantic" cho chàng, còn chàng cứ việc "kiếm tiền" cho tôi. Làm cho một trái tim chai sạn trở nên sống động trở lại đâu có dễ gì. Làm cho người sở hữu một trái tim chai sạn yêu đời cũng đâu có dễ gì. Kiếm tiền thì dễ hơn nhiều.
    Đàn bà thời nay vừa giỏi kiếm tiền lại vừa ngon lành chuyện gia đình thì không cũng không ít cho dù không nhiều lắm. Nhưng mà... thấy gia đình có người vợ như thế vẫn không tự nhiên thế nào ấy.
    Người phụ nữ nào chả muốn dựa dẫm vào người yêu, vào chồng cơ chứ. Kể cả những bà giỏi giang cống hiến chất xám cho xã hội và được xã hội trả công sức tương xứng bằng tiền, thì cũng vẫn cần phải có người chồng kiếm nhiều tiền hơn bà ý. Có thế người ngoài nhìn vào mới thấy ông chồng đúng là trụ cột gia đình , mà thời buổi bây giờ trụ cột gia đình có nghĩa là giữ phần kiếm tiền nuôi sống cả gia đình.
    Thôi hôm nay nói đến đấy đã. Mai post cho một đoạn trong Cuốn Theo Chiều Gió để minh hoạ.
    Cảm ơn cái bác truonghuy gì đấy mới bia nhá!
    Thôi đến giờ beer...à nhầm... đến giờ cơm rùi. Về măm cái đã!
  2. soleildeautomne

    soleildeautomne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tờ-sờ* cô Cún (Đặc cách lắm đấy , chưa bao h lại chỉ có 1 người cả) ,
    Mãi vẫn chưa hết à ? Vốn của cô nhiều đấy chứ .
    Có lẽ cô nên trích thời gian viết nhố nhăng của cô đi làm việc khác thì hơn . Nói chung cô thế nào thì sau này sẽ nhận được hệ quả thôi , ko ai can thiệp được .
    Chúc cô thấy cuộc sống được như ý (Giàu hay nghèo vẫn không thoát được câu : "Sướng khổ tại Tâm" mà , ko hiểu người như cô có hiểu ko nữa) .
    Chú thích :
    Tờ-sờ : vẫn nghĩa cũ .
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chí lý
    Cún ơi nghe nhớ, người nhớn đang giảng giải đấy

  4. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Vắn tắt mấy dòng:
    cloudwalker: con gái chú trọng vật chất ở mức độ nhất định gần như ai cũng thế, thảng hoặc mới có người không quan tâm ( hoặc là giàu quá rồi ). Còn nếu định nói chị em coi trọng tiền trên hết mọi thứ, và đặc biệt số lượng tiền ... thì cũng không phải ai cũng thế. Mọi người cũng nên biết "khinh tiền" để tôn sùng một cái gì đó hơn thế chứ.
    cundc: đôi khi cẩm nang "cuốn theo chiều gió" cũng không thể phản ánh hết thực tế cuộc sống, và tâm lý con người. cũng gần một thế kỷ rồi còn gì. Vậy mà chỉ vài năm vừa rồi Việt Nam mình cũng thay đổi đến không nhận ra nữa.
    Anh thấy hai nhân vật chính trong cuốn đó cũng là những người thực tế và vật chất kinh khủng cả nghị lực phi thường - những người có tham vọng đều thế ( đây không phải điển hình của công thức của em ). Mely thì lại là mẫu người mơ mộng, tình cảm và yếu đuối - chắc không phải em muốn mọi người con gái lãng mạn theo kiểu cô này chứ?
    to everyone: sống là phải biết thích nghi, không thể mơ mộng, lãng mạn quá, cũng chẳng thể chỉ biết đến đồng tiền. Vậy có đúng không ạ !!
  5. GNX1

    GNX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bia đê! Sốt ruột!!! Trời nóng bỏ mẹ.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, mình làm việc thiện nhiều đến đâu mà lại được nhiều người quan tâm uốn nắn thế nhở?
    Thằng anh già kia nói mình cần trích thời gian "viết nhố nhăng" để làm việc khác kìa. Còn những cái anh viết thì chả nhố nhăng tẹo nèo. Hế hế, phải biết nghe lời anh chứ. Mình viết nhố nhố nhăng nhăng còn anh thì viết tuyền là có lý cả.
    Mà chả hiểu sao thằng cha này lại biết mình viết nhố nhăng mất nhiều thời gian? Hay là anh zai cũng thừa thời gian để đọc tất cả những cái nhố nhăng của mình?
    Chả biết đứa nhào nhố nhăng, cứ treo béng nick lên cho chừa cái trò chửi bới đã. Khôn hồn thì đem tiền đến cho mình để mình tháo nick ra.
  7. GNX1

    GNX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tháo ra......, vụ này hay đấy, giá cả thế nào bà chị ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Beer Legends . 3 Mụ Mod. Phong bì polimer.
    Nhưng mà cách hiệu quả nhất là kiếm giúp tui môt anh chồng nhiều tiền và chịu tiêu tền vì tui.
  9. GNX1

    GNX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu còn được, cơ mà e rằng với điều khoản sau thì bà phải trả tiền thêm cho tôi đấy cundc ạ. Cơ mà tiền thì em lại chả thiếu, cũng chả cần, phải làm sao nhỉ ?
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To Cun: Được quá, quá được...Đọc bài thấy vừa bùn cười lại vừa ngoa vãi...
    Anh gì ấy ơi! Tiếp tục đối đáp đi nèo
    Đang chờ hạ màn đây

Chia sẻ trang này