1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn em không muốn làm người như Mely rồi. SCarlett đã nói: "Nhạt nhẽo!" Em không bao giờ thích cái gì nhạt nhẽo. Nhàm chán chết đi được. Vì thế mà Rhett chỉ quý mến Mely mà lại yêu điên cuồng Scarlett. Nhưng mà Mely tội nghiệp sau này đâu có thời gian mơ mộng đâu. Mely yếu đuối cũng phải làm lụng vất vả, chịu đựng gian khó đó chứ. Đáng nhẽ một người như Mely phải được bao bọc trong cuộc sống ấm êm để cô ấy được mơ mộng và tình cảm chứ. Đúng không? Nếu Ashley, chồngc ô ấy, cũng có nhiều tiền như Rhett thì cô gái tội nghiệp đó đâu phải sống khổ sở bao nhiều năm trời chứ?
    Tiếp theo:
    Bài này chỉ dành cho những người từng ít nhất 1 lần xem phim Cuốn Theo Chiều Gió, hoặc đã đọc tiểu thuyết đó rồi thì càng tốt.
    Một đoạn trích:
    Nếu! Nếu! Nếu! Cuộc đời sao có nhiều cái nếu quá, không có việc gì chắc chắn, không bao giờ được an toàn, luôn luôn phải lo sợ bị mất của và lại bị đói lạnh. Bây giờ Frank cũng đã kiếm thêm được khá tiền nhưng Frank lại không chịu được lạnh và hay đau ốm. Không, nàng không thể nhờ cậy vào tiền bạc của Frank. Nàng không thể nhờ cậy vào một người nào ngoài chính nàng. Mà hình như tiền kiếm được của nàng còn ít ỏi quá. Ôi, nàng sẽ phải làm gì nếu tụi Yankee hiện ra và tước đoạt tất cả của cải của nàng? Nếu! Nếu! Nếu!
    Mỗi tháng Scarlett đều gửi một nửa số tiền lãi về Tara cho quản gia Will, phần còn lại nàng vừa trả nợ Rhett vừa dành dụm. Không một người keo kiệt nào đếm tiền bạc thường xuyên như nàng. Không một người hà tiện vào sợ mất của bằng nàng. Scarlett không dám gửi tiền vào ngân hàng vì sợ ngân hàng phá sản hoặc bị tịch biên. Vì thế nàng mang tiền theo mình, nhét dưới áo lót, giấu tiền giấy trong nhà, trong lò sưởi, trong hộp vải vụn và cả trong Thánh kinh. Càng ngày Scarlett càng đâm ra khó tình vì mỗi đô-la dành dụm dược là thêm một đồng đô-la có thể bị cướp đi mất.
    Frank và cô Pitty cùng gia nhân cố gắng chịu đựng tình khí thất thường của Scarlett vì nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của thai nghén. Họ không bao giờ biết được sự thật. Frank nghĩ cần phải chiều chuộng người mang thai, anh ta đành dẹp tự ái qua một bên, không nhắc gì về chuyện trại cưa và chuyện thường xuống phố của nàng. Thái độ của Scarlett làm Frank rất buồn lòng nhưng anh ta tự thấy mình có thể chịu đựng được lâu dài hơn. Frank nghĩ sau khi sinh con thì Scarlett sẽ dịu dàng trở lại. Nhưng dù cho anh ta chịu đựng như thế, vợ anh ta vẫn cứ thường gắt gỏng, giận hờn. Có lúc Frank nghĩ là Scarlett đã bị quỷ ám.
    Hình như không một người nào nhận ra cái gì đang ám ảnh Scarlett khiến nàng trở thành như một người điên. Sự thật là Scarlett muốn chuẩn bị việc buôn bán trước khi bắt buộc phải ở nhà nghỉ ngơi sau sinh nở, nàng muốn có thật nhiều tiền để tự đảm bảo an ninh. Lúc này, Scarlett chỉ biết có tiền, mỗi khi nghĩ tới đứa con trong bụng, nàng lại nổi giận: ?oChết chóc, thuế má và con cái không bao giờ đến đúng lúc!?

    Định bụng trích một đoạn kể về cuộc sống sung sướng của Scarlett trong sự bao bọc của người chồng thứ 3 ?" Rhett Butler ?" nhưng cuối cùng tớ lại quyết định trích một đoạn trên,kể về cái nỗi ám ảnh tiền bạc của cô ta trong lúc chung sống với anh chồng thứ 2 ?" Frank Kenedy.
    Sống với Frank, dù cho anh chồng ấy có kiếm đủ tiền để gia đình không phải đói khổ, thì cũng vẫn thiếu tiền để có được cuộc sống vui vẻ mà không lo ăn từng ngày, vẫn phải lo bị sách nhiễu hay bị cướp bóc, bắt nạt. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng là ?obạo vì tiền?! Có thể sống thoải mái đầu óc thì Lễ Nghĩa mới sinh Phú Quý được chứ? Các anh muốn ?osang vì vợ? mà lại không giàu thì hơi bị khó.
    Sống với Rhett, đúng là mạnh gạo bạo vì tiền, Scarlett chẳng phải lo nghĩ gì, lúc nào cũng cảm thấy được an toàn và yên tâm hưởng thụ cuộc sống phong lưu, làm đẹp, nghĩ chuyện xây dựng trang hoàng nhà cửa, tổ chức tiệc tùng linh đình và... nghĩa vụ của một người vợ. Đương nhiên là các cô gái và tất cả đàn bà đều yêu thích Rhett là vì thế; làm vợ anh ta nghĩa là trao thân gửi phận ở một chốn an toàn trên cả mức mong đợi, sẽ không phải lo lắng tính toán cuộc sống tằn tiện đến mức thấy mình già đi nhanh chóng, sẽ không phải nghĩ ngợi nếu muốn mua cho con cái những thứ đồ dùng tốt nhất.... và nếu có muốn kinh doanh một chút, hay muốn mở rộng thì lúc nào anh chồng cũng sẵn sàng hỗ trợ với cả tiền vốn lẫn những lời khuyên đắt giá... Ôi trời!!!!!! Hình như đúng là chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi!!!!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghiện CTCG nặng quá đi mất, cái giề cũng lôi nó vào thế này, rồi thằng chồng mụ tương lai nó cũng bị ngộ độc vì nó mất thôi hí...........hí .........
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế tạm thời cứ thực hiện "cái đầu" đi đã em nhé! Trong lúc beer thì chị em ta bàn tiếp "khoản sau" okie?
  4. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    cundc:
    Rhett hơn người chỉ vì nhiều tiền ??
    Những điều khác đáng giá hơn, anh ta là người biết kiếm tiền và biết coi thường nó, ... và anh ta đâu có yêu Mely .. Mely là thánh nữ mà, đâu phải để những người thực dụng yêu mà để tôn thờ.
    Mổ xẻ diễn biến tâm trạng chẳng dễ như một công thức của em đâu cundc ạ.
    Rhett là một tên hiếu thắng và kiên trì. Sự ương bướng của Scarlett luôn làm anh ta hứng thú để chơi lại. Anh ta luôn là đối thủ xứng đáng và chỉ có anh ta mới điều trị được Scarlett, nói đến tình yêu ư ? không chắc chắn lắm. Cuối cùng anh ta cũng nhận thấy điều đó khi mà Scarlett cảm thấy yêu anh ta.
    Có điều anh ta cũng là người dễ mến, tốt với những người tốt, một người cha tuyệt vời, một người đàn ông quả cảm.
    Anh thấy tác giả rất ưu ái Rhett, đôi khi bênh vực công khai, lãng mạn hoá 1 vài đoạn rõ ràng... Bà ấy cũng trở nên thích Rhett lúc nào ấy, thiên vị nhé.
    Rhett cuối cùng luôn là người đứng giữa sự thực dụng khủng khiếp của Scarlett và sự ảo vọng vô bờ của Mely. Và anh ta không thấy chỗ đứng của mình ở bên cạnh ai trong hai người đó. Anh ta biết mình không bao giờ xứng đáng ở bên cạnh 1 người như Mely, nhưng ở bên cạnh Scarlett anh ta luôn không được yên ổn, "sẽ ra sao nếu anh ta thay đổi" .
    Dù sao Scarlett và Mely đều có lúc suy nghĩ theo chiều hướng - Scarlett mơ mộng và Mely thực tế. Như việc Scarlett luôn mơ tưởng đến Ashley gần như cả cuộc đời, không có động lực ấy cô gái này cũng sẽ rất khác rồi. Mely đòi hỏi rất ít sự quan tâm, Scarlett lại là người có nhu cầu đó nhiều khủng khiếp... Em giống Scarlett nhiều hơn đó cundc.
    Suy nghĩ của Scarlett khi Rhett ra đi ở cuối truyện là một ý kiến rất đáng học hỏi. Dù bảo thủ đến mấy cũng phải thay đổi tư duy, em cundc ạ.
  5. Ng_Ngoc

    Ng_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    không có xiền thì lấy cái qué gì để mà mua thức ăn bỏ vào mồm . bà hay ông thì cũng quan trọng tiền như nhau thui
  6. GNX4

    GNX4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Khôn vật! Thế beer xong thì có tháo ra không ? Mà nhớ là phải lần lượt, mỗi mụ MOD một ngày đi cho nó an toàn. Em là em sợ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A, đang nói đến con gái và tiền bạc mà bác lại quay ra mổ xẻ một gã đàn ông à? Em chả biết chắp bút thế nào cả.
    Nhưng bác có nhắc một ít đến "Mely thực tế-Scarlett mơ mộng" với cả cái kết cục của truyện nên em cũng nói thêm một ít vậy.
    Đấy, bác xem, cô Mely mơ mộng ấycũngc ó lúc phải thực tế mà. Còn kết cục là SCarlett nhận ra tình yêu với Rhett thì rõ mồn một là một cái kết của vấn đề Thực Tế. Đến lúc đó, SCarlett thôi mơ mộng về Ashley nên mới đủ đầu óc thực sự nghĩ đến tình cảm dành cho Rhett đấy thôi. Tóm lại là cô nàng cuối cùng cũng biết yêu người đã đem đến cuộc sống sung sướng cho mình.
    ---------------------
    Tiếp tục cái topic này bằng cách mời mọi người xem lại một topic xưa cũ của box Hạnh Phúc Gia Đình. Cún đã tham gia topic đó với nhiều hơn 1 bài. Bài của Cún bắt đầu có từ trang 2 của topic. Click here: http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/373929/trang-1.ttvn
  8. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Chung quy anh lại cũng chỉ nói về em và em cũng chỉ nói về suy nghĩ của bản thân.
    Còn mọi người suy nghĩ thế nào?!!! Tuỳ nhé !!!
    A !!! ý anh là em cứ cuốn mọi người vào một chiều gió với Scarlett và chàng trai trong mơ của em. Dầu vậy mỗi người lại sẽ là những nhân vật khác nhau.
    Cũng chỉ có một Scarlett và một Rhett thôi mà... Cuộc sống thú vị vì nó không đơn điệu.
    Vậy thì mọi người cứ thoải mái mà nói lên quan điểm của mình.
  9. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tụi trẻ bây giờ đòi tiền nhiều nhưng cũng nhanh nhẹn và kiếm được nhiều tiền hơn Không hẳn cái gì cũng xấu xa, em là lúc nào cũng tin có tình yêu thực dù ở thời đại nào.
    Em thì không cần con trai có nhiều tiền, cần là anh ta thông minh biết làm và thương iu vợ con. Cái đó quan trọng hơn, chứ các anh nhiều tiền do gia đình cho "ăn sáng, tiêu vặt" thì chít. Hơn nữa cái này là do phụ nữ từ xa xưa lắm lắm ...... đã phải chăm lo cho gia đình và con cái. Ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng đến bây giờ. Nhưng rõ ràng con gái VN rất đảm đang và giỏi, độc lập lắm đó.
    * Con gái quan trọng túi tiền - túi tiền của chính mình kakaka đâu phải lúc nào cũng cần từ con trai hờhờ *
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    tiền à, ko tiền thì ko làm được cái quái gì nên tất nhiên nó quan trọng. Nhưng quan trọng hơn là tiền đó nằm trong túi ai... trong túi của giám đốc ngân hàng thì dù cho nhiều cũng vẫn bằng 0 đối với mình. Và quan trọng nhất chính là "làm sao cho túi tiền mình đầy 1 cách chính đáng nhất". Em là em ghét sống dựa ng khác (trừ bố mẹ em)

Chia sẻ trang này