1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ông này nhìn ra vấn đề nhưng lại không hiểu đúng vấn đề.
    Thời đại kim tiền thế này mà không đánh giá cao vai trò của đồng tiền trong đời sống thì có mà dở hơi. Yêu thì yêu, mài ra mà ăn được à?
    Thuở "Trăng tròn" thì tôi cũng mơ mộng lắm, chỉ mơ hoàng tử cưỡi ngựa trắng mà chả cần biết chàng có lâu đài, châu báu thật không. Còn giờ thì... chẹp.... công nhận là cái tuổi của mình bắt đầu tính toán kinh đi được.
    Tôi nói thẳng là tôi chỉ có thể yêu người nhiều tiền đấy. Không nhiều tiền thì lấy gì ra mua giường to, chăn êm đệm ấm để...hì hì... Mí lị muốn thanh thản bên nhau ngắm trời đất thì trong đầu không phải lo bụng đói cơ.
  2. nha_ngheo_hoc_dot

    nha_ngheo_hoc_dot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này rõ như ban ngày rồi, cần Tró gì phải nói thêm nữa
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các Bà , các Mẹ lấy đâu ra sự lựa chọn .Ngày nay có nhiều điều kiện hơn thì fải tinh tế hơn.Giữa cái thời buổi loạn lạc này fải có tiền mới làm được nhiều việc. " TÌnh yêu đi qua dạ dày " Ko no ấm thì lấy đâu ra mái nhà hạnh fúc hay toàn tiếng bát đĩa liểng xiểng.Đây chỉ là nhu cầu bình thường của mỗi người. Cả đàn ông và đàn bà giống nhau thôi ,đấy là tương lai của con em sau này nữa. Và cái mức độ thực dụng ở điều kiện chấp nhận được.
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nghe sờ ốc sốc sắc , shock nặng.
    Khổ cái mấy anh nhiều tiền thường tính toán lắm em ạ, không lãng mạn như hoàng tử của em đâu. Và mấy ổng cũng chăm chăm kiếm con vợ cho đáng tiền thôi em ạ
    Quan trọng là tiền có phải của chàng k hay của gia tài hoặc buôn lậu gì đấy. Em gái cẩn thận với quan niệm sống của mình nhé. Đường dài mới biết ngựa hay. Anh Vũ của cafe Trung Nguyên tỉ phú cũng tay trắng làm nên tất cả đấy thôi. Vợ ảnh hồi trước không yêu thì sau này ảnh giàu to rồi làm gì còn cơ hội
    Cứ chăm chăm tiền tiền có ngày hối hận đấy
    Ghét kẻ ham tiền nhưng mình cũng k ngoại lệ
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Ớ !!! Con vịt có.......................
    hai cái chân.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 12/05/2005
  6. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Con gái muốn kiếm nguời yêu thì ít ra cũng phải tìm 1 anh khá khẩm chút để mà dựa dẫm cũng chả có gì sai trái cả. Trời sinh ra đàn ông để mấy bà mấy cô nũng nịu mà. Nói chung tớ còn thích tiền hơn cả đàn bà.
    Ngại thật
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    có tiền k có đàn bà , đi tu quách, ông sẽ kế vị giáo hoàng Benedict
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh zai nhiều tiền cứ việc tính toán này nọ. Còn lãng mạn, cứ để em lo.
    Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đàn ông mua giường đệm, đàn bà lo khăn trải giường và chăn, gối.
    Mà.. Cún đã bao giờ bảo mình không phải "con vợ đáng tiền" chưa nhỉ?
    Rõ là cái nhà ông đi trên mây trên gió
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đồng sàng dị mộng
    Chồng sẽ chạy rong
  10. mynhanchandai

    mynhanchandai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này