1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Thế em thích tiền của thằng ăn cướp à
  2. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Đàn ông có tiền thì luôn phân vân không biết phụ nữ yêu mình vì cái gì. Nếu là vì tiền thì chán lắm.
    Đàn ông không tiền thì luôn tự ti vì sợ phụ nữ không thèm yêu mình.
    >>> Tâm lý đàn ông dù có tiền hay không đều sợ phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền bạc.
    Phụ nữ có thể đi lại và / hoặc yêu cả người có tiền và không có tiền. Có thể vì tiền hoặc vì nhu cầu khác.
    Mình biết có người yêu 1 anh không tiền, nhưng đi lại với 1 anh có điều kiện tiền bạc hơn.
    Nói chung, đặc điểm về người đàn ông lý tưởng của chị em luôn bao gồm các yếu tố của nhiều anh đàn ông, ít khi là một.
    Với đàn ông cũng vậy.
  3. ly_kva

    ly_kva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Em phản đối cái câu : con gái quan trọng túi tiền , sao bác phát ngôn ra một câu vơ đũa cả nắm thế không bít . Tất nhiên khi đã lớn không thể có suy nghĩ trẻ con cứ yêu là yêu được nữa , cũng phải tính toán cho tương lai một chút . Và nếu lựa chọn thì khía cạnh tiền bạc không nằm trong danh sách đâu nhé , ừm ...con trai không có tiền mà có chí và có chút tài nữa thì , hihì... gái nào mà chẳng ham tài
  4. cafe_love

    cafe_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    uh , trong cuộc sống không thể lãng mạn được . Người ta làm tất cả vì tiền mà . Bán danh dự , bán bạn bè cũng vì tiền . Có tiền là có tất cả . Ai đó sẽ nói không đúng nhưng cứ ngẫm thử mà xem . Nhưng cũng không hẳn là con gái bi giờ thực dụng . Nếu thực dụng hết thì con trai ế hết trơn he he
  5. abby

    abby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Bác lượn trên mây cho em hỏi một câu ,chẳng may về sau bác có con gái bác thích con gái bác cưới thằng có tiền hay ko có tiền????? Mà có khi đến thời đại con gái bác chúng nó còn thích tiền ác hơn ý

  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Thời trước các cụ thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó hay cũng có khi chỉ cần nhìn nhau là yêu nhau rồi mà chẳng cần biết mọi thứ xung quanh chẳng quan tâm giàu nghèo
    Thời nay thì trưóc khi có tình yêu của 1phụ nữ phải đi qua cái bụng phụ nữ đã(câu này không phải anh nói đầu tiên đâu à nghe),thứ đến là khả năng tồn tại của người đàn ông trong cuộc sống(nói câu này chắc nhiều ngưòi đàn ông cũng hiểu),1 người không có khả năng có thể tồn tại trong cuộc sống thì khó có được phụ nữ điều này từ các con thú với bản năng sẵn có cũng như vậy,con cái không bao giờ chọn 1 con đực già yếu cả.Đàn ông được coi là trụ cột trong nhà mà không thể có chỗ dựa vững chắc với ngưòi phụ nữ thì sẽ không thể có được 1 ngôi nhà vững chắc được,WT nghe được 1 câu thơ rất hay của 1 cụ cao tuổi như thế này:
    ĐÀN ÔNG NHƯ CÁI CỘT NHÀ
    ĐỂ IM THÌ VƯỚNG BỎ ĐI ĐỔ TƯỜNG
    còn câu dành cho người vợ nhưng chắc anh sẽ không nói ra đâu,nói ra không chừng tai bay vạ gió.Nói vậy cánh đàn ông chúng ta cũng phải hiểu thời nay khác xa so với vài thập kỷ trước,giờ muốn có được 1 người phụ nữ chắc chắn chúng ta phải để cho phụ nữ thấy được cái cột trong con người của mình,CÓ CỘT MỚI XÂY ĐƯỢC TƯỜNG CHỨ
  7. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Phải cố gắng làm lụng mờ kiếm tiền thôi có thế thì mọi chuyện trong cuộc sống này mới dễ dàng hơn 1 chút cố sống cho trọn kiếp người nếu không có được chút tiền thì quả là cuộc sống này thê thảm quá lắm...
  8. thithammauxuan

    thithammauxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Con gái thích con trai có tiền thì có gì đáng nói đâu. Đó là sự lựa chọn của cô ta thôi. Chỉ đáng nói khi một ngưòi kon gái đang yêu anh này mà kiếm được anh khác giàu hơn, rồi chia tay đến với người giàu hơn thì đó mới đáng nói. Mỗi người con gái có mỗi sở thích riêng! Bác nào vì nghèo mà cua ko được con người ta thì là đo bác ko có nhiều tiền nên ko hợp nhãn cô ấy thì ráng mà chịu. Cô ấy says, "No" với bác ngay từ đầu thì đừng có mà chưỏi con người ta, chừng nào ngưòi ta ưng bác rồi lại bỏ bác đi theo người giàu hơn thì cứ chuởi thoải mái. Nếu máu thì post bài lên đây, anh em chuởi phụ cho
    Như bác gì có nói ở trên, chẳng phải có nhiều tiền là ngon đâu. Đúng là có nhiều em theo thiệt, nhưng chẳng biết được em yêu mình hay yêu tiền=> sợ vãi.
    Thời nào cũng vậy, " người giàu sang sướng hơn người nghèo khó." Bởi thế ai cũng phải tự lo cho tương lai của mình, làm thế nào mà tương lai có càng nhiều money thì càng tốt( ko nói đến chuyện vì tiền mà bán luôn danh dự, nhân cánh nhá, 2 món đó ko dùng tiền mua đuợc đâu. Khi chết thì chỉ còn 2 cái đó thôi.)
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ... nếu anh nghĩ vậy thì kiếm thật nhiều tiền để con gái anh nó sung sướng đến mức chẳng còn coi vật chất là gì nữa rồi con anh sẽ yêu chỉ để yêu cho anh xem. Lúc đấy ... sợ anh lại phải nghĩ lại
    Bố không thông minh liệu con có gen trội được ko nhỉ
  10. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nghe các bác "luận anh hùng" rôm rả thế này thì đến Đắc Kỷ sau khi được phiên dịch cũng ngả lăn ra mà cười
    Hoá ra ai cũng khoái tiền như mình à ]
    "Keep on moving..."
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 14/05/2005

Chia sẻ trang này