1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đố pác nào hô to khẩu hiệu " Tôi không thích Tiền "
  2. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hic. mình đọc không hết nên nói câu này nếu có đụng hàng thì mong các bác bo wá cho.
    con gái giờ yêu không quan trọng tiền mà chỉ quan trọng vào số lượng...........tiền thôi các bác à.
  3. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
  4. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    1,2,3...
    "Tôi k thích tiền...ít
  5. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên xem lại cái chữ "quan trọng" nhé. Con gái thì cũng có dăm bảy đường con gái, vơ đũa cả nắm và cực đoan thế thì không tìm ra được chân lý đâu.
    Tiền là quan trọng. Đúng. Nhưng tiền chỉ là một trong những thứ "quan trọng" cho cuộc sống thôi. Tất nhiên, gặp anh nào đẹp trai, tốt bụng, giàu có, tài giỏi thì ai chẳng mến. Trong số những tiêu chuẩn đó thì "giàu có" cũng là một thế mạnh. Được tất cả những tiêu chuẩn đó thì chẳng bàn làm gì. Nhưng tớ thì không dám đánh đổi tiêu chuẩn "tốt bụng" để lấy "giàu có" đâu. Tớ tin rằng con gái đa phần đều nghĩ như thế.
    Vì thế các bạn nam nên làm " giàu có " hơn vốn sống, kiến thức, lòng vị tha, cảm thông,.. vân vân và vân vân trước khi nghĩ đến việc chăm chăm làm đầy túi tiền của mình mà quên đi những yếu tố làm nên hạnh phúc đích thực.
    Con gái, nhất là những người sống có chiều sâu và có điều kiện vật chất tương đối khá rồi, lẽ dĩ nhiên túi tiền của người bạn trai không bao giờ là mối quan tâm hàng đầu. Họ sẽ nhìn vào khả năng chia sẻ, thông cảm, khả năng thấu hiểu, sự chung thủy và tìm kiếm sự tôn trọng, yêu thương chân thành từ phía người con trai. Vì phụ nữ luôn mong có một người chồng biết yêu thương và chăm sóc cho gia đình tương lai. Nếu người con trai ấy có bản lĩnh và ý chí nữa thì thật tuyệt vời.
    Những điều tưởng chừng đơn giản nhưng tớ tìm mãi mà chưa thấy mấy ai hiểu được.
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Con gái đẹp xinh thông minh toàn như bác (k rõ gái hay trai) này thì tốt cho anh em chúng ta các bác nhờ
    Khổ cái các em cỡ đó thì k chịu "hy sinh", các em chịu hy sinh thì k đẹp xinh thông minh, ặc ặc
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 14/05/2005
  7. yellowribbon

    yellowribbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ là con gái. Tớ cũng đang tìm người như thế, có gì đâu gọi là "hy sinh" nhỉ. Đấy là mong muốn của tớ nhưng vì không thể lục tung cái thế giới này lên được nên chưa tìm ra thôi.
    Tớ biết đâu đó cũng có người đang muốn lục tung thế giới này lên để tìm tớ và những người suy nghĩ như tớ (tớ chắc chắn rằng những người này cũng hơi bị nhiều nên các bác cứ yên tâm). Nhưng có thể họ hành trình của một ngày của họ đơn giản: đi làm, đi học và về nhà nên khó có cơ hội cho các bác tiếp cận.
    Thêm vào đó, vẻ bề ngoài của họ có vẻ hơi kiêu ngạo (vì có thể họ không tin nhiều vào khả năng tìm được một người có tâm hồn như họ mong đợi) nên các bác dễ hiểu lầm và ngại tiếp cận. Nhưng một khi các bác từ bỏ tư tưởng " Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền " và có thêm những đức tính như tớ đề cập bên trên thì tớ tin " người trong mộng " của các bác cũng sẽ mở lòng hơn một chút, cơ hội để có " các em đẹp, xinh thông minh " là hoàn toàn nằm trong tầm tay.
    Nhân đây cho tớ hỏi bác nào sống sâu sắc một chút, ngoài vẻ bề ngoài " đẹp, xinh, thông minh", con gái cần có những đức tính gì để có được tình cảm chân thành, lâu bền của các bác?
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại vẫn dính đến chữ tiền, chẳng ai thoát ra khỏi nó cả.
  9. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tiền không phải là tất cả - xinh đẹp, thông minh cũng vậy . Hai thứ cũng khó lòng trao đổi lẫn nhau.
    Xinh đẹp thông minh ... đã phải là tất cả để tạo nên một cô gái tốt chưa? Chỉ có tiền bạc không thì lại càng không đủ để làm nên một người đàn ông tốt.
    Tốt nhất là không nên để tiền bạc chi phối đến cuộc sống, cách suy nghĩ của chúng ta.
    Có lẽ với bất kỳ ai đã và đang trải qua sự vất vả để kiếm sống thì vấn đề tiền bạc có vẻ rất quan trọng. Sau đó thì sao? Xã hội đang phát triển, mức sống cho đại bộ phận dân chúng có lẽ sẽ không đến mức như bạn nào đã dùng đến từ "đói" nữa.
    Có lẽ khi đó các nhân tố phi vật chất mới phát huy tác dụng.
    A` nhưng mà tôi rất ghét những anh nào, viện lý do "coi thường vật chất" để không phấn đấu, lười lao động, học hỏi ... để nâng cao mức sống, sinh hoạt ...
    Tôi ủng hộ thuyết tiến hoá và quy luật phát triển, những đối tượng đó phải bị đào thải khỏi xã hội, để thế hệ sau bớt gien xấu đi.
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Tiền hả, với tui càng nhiều càng ít. Tuyển ng yêu cũng phải để ý đên túi tiền chứ. Đôi khi chia tay chỉ vì cách tiêu tiền không hợp nhau đấy,

Chia sẻ trang này