1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    úi giời ơi bác này....em cũng đến pó tay, "Tiền quả thực không quan trọng đâu" Chẳng hiểu bác nghĩ gì mà lại phát ngôn câu này ra đây, em e mọi người lại đang bịt mũi cười bác ạ. hí hí...bác bảo cundc là ngạo mạn thía mà em thấy bác còn trên cả ngạo mạn cơ...cũng chả biết pải gọi là cái gì nữa.
    người không kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là người kém giá trị. Em soi mãi mà chả thấy ai nói người k kiếm được tiền là người kém giá trị cả, bác cứ nhạy cảm quá thế, dễ dẫn đến lạc đề lắm bác ạ.
    "tiền chỉ là 1 phương tiện" ai chẳng nói được như vậy, nhưng mà bác ạ, cái xã hội bi giờ k có tiền thì chả làm được cái gì cả , kể cả là đi tán gái.
    Mà dứt khoát 1 điều thế này, cái thằng đàn ông mà không kiếm được tiền thì là cái đồ vứt đi, yêu đương cái nỗi gì mà giá trị với chẳng k giá trị...

  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông thì không được phép không tự tin về bất cứ điều gì"
    Câu này hay, rất hợp ý tớ. Chỉ có gã đàn ông tự tin mới làm cho tớ cảm mến được....Nào, Chúng ta cụng ly
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ý muốn của bạn là vậy sao. Rất bình thường. Là quan điểm của riêng bạn.
    Phải nói là phụ nữ bây giờ ngày càng thực tế - một số lại thậm chí là thực dụng. Tôi thấy phụ nữ ước mơ - tôi thấy đàn ông ước mơ. Nhưng chung quy, một số phụ nữ ở đây cũng vẫn nhìn vào "túi tiền". Với đàn ông, ngoại trừ một số anh đào mỏ, rất ít khi.
    Nếu nói, đàn ông cứ thực tế đi, để cho phụ nữ chúng tôi được lãng mạn, thì đúng là phụ nữ đưa ra lựa chọn đó cũng chẳng lãng mạn gì đâu ạ, mà đã có toan tính rồi. Phụ nữ lãng mạn sẽ chọn đàn ông lãng mạn ( tôi nghĩ vậy ).
    Đàn ông không phải lúc nào cũng tự tin, đôi khi tỏ ra luôn tự tin ( ngay cả khi không tự tin lắm ) là nghĩa vụ tạo niềm tin của người trụ cột trong gia đình. Phụ nữ không làm chỗ dựa tinh thần cho đàn ông hay sao mà yêu cầu đàn ông luôn tự tin ( vậy mới có người nói - đàn ông chỉ là một đứa trẻ to xác ).
    Các bạn nói đến nhiều vấn đề, có lẽ nên xác định rõ các vấn đề đang bàn: không có khả năng kiếm nhiều tiền ? không có khả năng đảm bảo cuộc sống bình thường ? lãng mạn và thực tế có thể cùng tồn tại trong một con người, ....
    Về thực tế, theo một số quan niệm, mẫu con trai là sĩ quan quân đội, mẫu phụ nữ làm hành chính, giáo viên ... nhiều người nói là được. Đó chỉ là quan niệm.
    Bạn gái sẽ muốn người đàn ông của mình có toàn những điểm tốt. Và bạn không bao giờ đạt được, bản thân bạn cũng không hoàn hảo. Chưa kể bạn là một kiểu đặc thù và bạn cũng chỉ chịu một kiểu đặc thù nào đó.
    Nói thẳng ra, trộm cướp, Don Juan cũng có nhiều người yêu, yêu thực sự.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thấy lý lẽ của bạn không thuyết phục tẹo nào cả .Đâu phải là con gái chỉ nhìn vào túi tiền của người đàn ông thôi .
    L thấy bây giờ con trai hay con gái ai cũng thế đa phần đều muốn người mình yêu rồi lấy ,người mình chung sống cả cuộc đời phải có một công việc ổn định ,kiếm ra tiền ,có thể tự lo cho tương lai của bản thân ,cùng với người phụ nữ mình yêu kiếm ra tiền lo cho gia đình nhỏ của mình sống đầy đủ ( L không nói cần phải giàu có hơn người ,chỉ cần sống cuốc sống bình thường như bao nhiêu người xung quang nơi mình sống thôi ).Đừng đổ tội ,hay nói ra bất cứ lý do nào cả ,nếu là một người đàn ông thật sự yêu ,sống có bản lĩnh và có trách nhiệm thì phải biết cuộc sống rất phức tạp ,đâu chỉ có " yêu " thôi là đủ mà phải tạo được hạnh phúc cho cả hai thì tình yêu đó mới bền .Cuộc sống hiện tại là thế ,nơi đâu cũng cần có tiền từ ăn ,mặc ,chuyện học hành của con cái sau này...chỉ khi cả hai cùng nhau làm được kinh tế lo cho cuộc sống của mình thì mới có thể nói đến hạnh phúc hoàn toàn ...
    Là người đàn ông nếu mà thấy mình chưa đủ sức để có thể kiếm tiền lo cùng vợ lo cho cuộc sống gia đình nhỏ của mình thì hãy tập trung vào học hành ,sự nghiệp trước đi đừng lấy vợ vội.Đừng đổ tại gì cả ,bản thân mình phải cố gắng ,yêu là đem lại hạnh phúc cho cả hai về mọi mặt ,tình yêu thật sự sẽ dẫn đến hôn nhân và kéo theo hàng loạt vấn đề phức tạp của cuộc sống ,không ai có thể cứ sống "lãng mạn '' ở trên mây với tình yêu của mình được khi mà thực tế cuộc sống lại đòi hỏi người ta phải nỗ lực kiếm tiền lo cho gia đình mình đầy đủ.
    Đàn ông con trai cũng thế thôi bạn ạ ,phần lớn các anh chàng thực sự sẽ chẳng bao giờ lấy những cô nàng chỉ biết sống " lãng mạn " không đối mặt được với những khó khăn diễn ra hàng ngày của cuộc sống.
    Ai sống ở trên đời này khi đến tuổi lập gia đình rồi thì cũng phải biết kiếm tiền tự lo cho mình,chuẩn bị tinh thần ,công việc...để khi lập gia đình thì bản thân mình sẽ lo được cho nó đầy đủ .Chẳng ai cho không ai cái gì cả ,và cũng chẳng ai có thể chịu mãi cảnh nuôi bá cô ai đó cả đời cả .Nếu là người đàn ông mà không tự bản thân cố gắng kiếm tiền và có khả năng làm chủ một gia đình thì đừng nghĩ tới chuyện lấy vợ ,sống một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người không kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là người kém giá trị. Tôi luôn tôn trọng những người biết sống chừng mực.
    Nghe câu này của bạn cảm thấy có lý hơn. Tôi thấy lạ là việc khó như việc kiếm tiền thì các nàng nói là của đàn ông, còn việc dễ như là lãng mạn thì là của các nàng, vậy xem ra khẩu hiệu nam nữ bình đẳng chỉ dành cho phái nữ thôi kô dành cho phái nam đâu nhỉ. Phen này lý tưởng của mấy cô mà đúng thì những anh chàng nghèo khổ chỉ có đường mà ế, thôi thì coi như nghèo cũng là một tội nhỉ?
  6. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, Romeo mà có sống lại cũng phải lo đi cày ải kiếm tiền kẻo Juliet nào cũng như các cô này thì...chàng đã k phải chết vì yêu mà vì tức mình k có tiền
    Nói thế các ông nhà văn nhà thơ hay nhạc sĩ k biết làm kinh doanh hay thạc sĩ tiến sĩ lo cặm cụi nghiên cứu để có áng văn vầng thơ giai điệu cho bạn thưởng thức mà lãng mạng; những phát kiến hay thành tựu mới làm cuộc sống bạn tốt hơn lên hoá ra là "đồ bỏ đi" so với ông chồng biết làm ra tiền để bạn xài à???
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L không nghĩ là nếu cuộc sống khốn khó người ta sẽ "lãng mạn" được mãi .Thế nên chuyện kiếm tiền là con trai hay con gái đều có nhiệm vụ ấy cả vì nó góp phần giữ gìn hạnh phúc của hai người và của một gia đình .Quan trọng hơn là nếu bản thân biết dùng hoà giữa việc kiếm tiền lo cho gia đình mà vẫn biết cách hàng ngày vún đắp thêm tình yêu của cả hai ,biết tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn cho tình yêu của cả hai thì càng tuyệt với hơn.
    Có một thực tế rõ ràng là quan niệm của xã hội ,cũng như quan niệm của những người đàn ông đều tự coi mình là chủ gia đình ,những chuyện lặt vặt hàng ngày trong gia đình họ thường sẽ không phải lo nhiều như phụ .Thế nên áp lực của người trụ cột trong gai đình cũng nặng nề hơn là tất nhiên thôi .Ai cũng có nhiệm vụ cuộc sống riêng của người ấy ,nhưng có một thực tế rõ ràng L thấy ,nếu sống thành phố mà để cho gia đình mình nghèo khổ,con cái không đủ cơm ăn ,áo mặc thôi ( L nói là nghèo khổ nhé ) thì rõ ràng là người đàn ông đã không cố gắng,sống thiếu trách nhiệm để một mình người phụ nữ lo toan cho cuộc sống mà bao giờ phụ nữa nếu kiếm tiền chân chính cũng sẽ vất vả và khó kiếm hơn đàn ông .
    Nếu biết trước mình không có khả năng hoặc chưa có khả năng lo cho vợ con ,thì tại sao lại cũng vội vã như người ta lập gia đình .Sao không biết sống có trách nhiệm hơn ,bản thân cố gắng đi đã rồi sẽ tìm được người phụ nữ phù hợp với mình ,cũng có công ăn việc làm cả hai tiến tới hôn nhân sau thì có phải đỡ tạo nên bi kịch một gia đình nghèo khổ hơn không .Chứ bản thân mà lại vô công rồi nghề ,ăn bám bố mẹ ,sống thiếu ý chí ,nghị lực ,,không chăm chỉ lao động đổ tại hoàn cảnh xã hội khiến mình nghèo khổ ,rồi ôm tình yêu " lãng mạn "của mình đi kiếm vợ thì cũng chỉ gặp được những người con gái cũng ko công ăn việc làm như mình lại tạo nên một gia đình với những đứa con sống khổ sở ,mặc cảm với bạn bè .Thử hỏi như thế thì không trách bản thân thì trách ai nhỉ ?
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoàn cảnh sống của ai cũng hoàn hảo và tốt đẹp đầy đủ như JULIET và ROMEO thì chắc ai cũng "lãng mạn" được hết bạn ạ .
    L không nghĩ là những nhà thơ ,nhà văn ,nhà nghiên cứu...bản thân họ lại không vất vả kiếm tiền để lo cho gia đình của họ đâu .Khác nhau ở chỗ là họ kiếm tiền như thế nào thôi.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ý muốn của bạn là vậy sao. Rất bình thường....Đúng....rất bình thường....còn bạn...??? không bình thường???
    trộm cướp, Don Juan cũng có nhiều người yêu, yêu thực sự híc, bạn lôi nhân vật trong tiểu thuyết ra để chứng minh...pó tay rùi...
    Có lẽ bạn là tuýp người lãng mạn, siêu lãng mạn. Thế thì chúc bạn hạnh phúc với người bạn đời của mình trong 1 túp lều tranh, giữa 1 những khu chung cư rộng lớn.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    1. Người chịu khó, có kiến thức và gặp may mắn
    2. Người chịu khó, có kiến thức không may mắn
    3. Người lười biếng hoặc kém kiến thức, không chịu phấn đấu.
    Loại một: tốt
    Loại ba: không tốt
    Loại hai: ( theo các bạn có thể chấp nhận được không ? ) cứ cho là anh ta đạo đức tốt và đáng yêu đi.
    -------
    Phụ nữ mà không thực tế hay sao? Tình cờ nghe những câu chuyện riêng của phụ nữ bàn luận về cánh đàn ông, đôi khi rùng mình. Mình thì khá ok. Nghĩ mà thương những ai không có khả năng và kém may mắn.
    Những phụ nữ tốt (theo mình đánh giá) không quá phân biệt anh giàu và anh có kinh tế bình thường, họ không "thả mồi bắt bóng" ( có thể lắm chứ ), vì tình cảm nảy sinh với người con trai của họ đã đến và ở lại từ trước mọi sự toan tính rồi. Ai lại còn đi so, và chạy theo 1 anh đến sau, nhưng giàu hơn.
    Tương lai rất khó đoán định, nếu yêu nhau thật sự, mọi khó khăn trong tương lai ( nếu có ) đã được hai người cam kết sẽ cùng gánh vác. Ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết lúc đó nàng ( chàng ) sẽ không phụ bạc, là vì tình. Tình cảm có thể thay thế tiền bạc, vật chất, ngược lại thì không.
    Tôi cũng muốn chia sẻ mọi điều với "cô ấy", cùng nhau trong những buổi tối, những chuyến đi "lãng mạn" ... cùng gánh vác công việc gia đình, nuôi dạy con cái, cũng muốn để cô ấy "nâng khăn sửa ví" .. như giỏ với hom mà. Đương nhiên vợ tôi sẽ là một cái hom chắc chắn, bảo vệ kinh tế gia đình vững vàng ( tiêu có chừng mực thôi ). Ah mua những thứ nhiều tiền, phải có hai vợ chồng cùng quyết, mà vợ tôi chắc cũng không dám mạnh tay quá đâu, sẽ hỏi ý kiến tôi thôi mà.
    Nếu công việc không thuận lợi ảnh hưởng đến thu nhập tôi sẽ cảm thấy hổ thẹn lắm, sẽ cố gắng giấu để vợ con khỏi lo lắng. Và chịu đựng, một mình.
    Lúc đó mà vợ có ý so sánh chồng người thế này thế kia, tôi cũng chẳng biết mình sẽ phản ứng ra sao nữa. Biết đổ lỗi cho ai, tại mình cả - mà tại ai thì cũng có khác gì đâu. Sự thông cảm và chia sẻ là điều tôi cần nhất khi đó. Hạnh phúc có nhau không lẽ đến lúc không may, chỉ có người chồng chịu đựng ???

Chia sẻ trang này