1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bó tay luôn với bạn .
  2. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chả ai không quan trọng túi tiền
    Tuy nhiên, đặt cái túi tiền đó ở vị trí nào mới là điều quan trọng. Tôi thấy các anh con trai ở đây chụp mũ ghê quá...Ờ, nghĩ đơn giản thôi, anh cứ thử tự hỏi bản thân mình :
    Mình có quan trọng túi tiền không?
    Lúc trẻ:
    -Tối nay đi chơi với hội bạn mà không có tiền có ngại không?
    -Mình ngần này tuổi mà phải xin tiền bố mẹ có đáng không?

    Rồi đến khi có người yêu
    -Muốn đưa em đi ăn ở Ciao/Hotrock/Paradise một bữa (khoảng 200-300K)cho đổi không khí(dù là em chẳng đòi đâu), nhưng...
    -Dạo này người yêu đi học/làm mệt, muốn đưa em đi xem phim mọi cuối tuần(25K x 2 x 4=200K) nhưng...
    -Mình muốn tặng emmột chiếc vòng, nhưng bạc thì em lại dị ứng, nên phải mua bạc kim là tuyệt nhất, nhưng...

    Rồi đến khi có vợ:
    - Cứ mỗi cuối tháng vầng trán nhỏ nhắn của nàng lại phải cau lại suy nghĩ, ôi, những chi tiêu gia đình...Mình không thể làm gì hơn là đưa hết đồng lương ít ỏicho nàng, biét là không thể đủ...
    -Nàng không bao giờ nói cho mình biết là đã 3 tháng nay nàng không mua sắm 1 bộ quàn áo nào, dù nàng vẫn vui vẻ reo lên khi mua được cho mình 1 chiếc cavat, cho con 1 dôi dép đẹp...
    -Bố mẹ bảo từ khi nó cưới vợ là khư khư, chả đưa bố mẹ đồng náo, con cái có hiếu quá...Bố mẹ chỉ nói với nàng, và nàng lặng lẽ khóc thầm...

    Tôi không tính đến những mối quan hệ khác, những mối quan hệ mang lại nhiều rắc rối khi anh nghèo kiết xác...
    Tôi muốn nói đến mối quạn hệ giữa anh và bạn gái, rồi vợ anh
    Tôi cũng không dựa vào những đòi hỏi của phụ nữ(những đòi hỏi mà các anh thường quy chụp là đỏng đảnh và khó chiều). Tôi chỉ dựa vào những mong muốn của các anh, khi các anh thực sự yêu thương một ai đó...
    Những gì tôi , và phụ nữ chúng tôi nghĩ và mong muốn là các anh cũng nghĩ tới trên kia là những điều rất bình thường...Ừ, nhưng các anh không có tiền, các anh bảo chúng tôi dêk làm thế các cô có yêu chúng tôi không? Tôi chịu!
    Còn nếu bản thân các anh muốn như thế, thì hãy làm ơn mà vận động, mà cố gắng đi...các anh không kiếm được nhiều tiền, nhưng phải kiếm đủ để các anh hạnh phúc, vợ con các anh hạnh phúc, gia đình các anh hạnh phúc không phải với nhiều tiền mà với một người đàn ông, một người chồng, một người bố có trách nhiệm và luôn nỗ lực hết mình...
    Đừng ở đó mà kêu gào: " Phụ nữ các cô chỉ quan trọng túi tiền của bọn tôi"
    Thế thôi
    Được hongtrami sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 16/05/2005
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thuyết phục người khác tin là họ hoàn toàn sai ngay lập tức là sai lầm điển hình của tuổi mới lớn.
    Người thu nhập kém một chút có hạnh phúc không ạ ??
    Theo bạn:
    1. Có
    2. Không
    3. Không chắc lắm
    Mời các bạn tham gia bình chọn câu trả lời - Không có câu nào là sai, chỉ có con người là khác nhau thôi.
    Vậy thì ĐỪNG THUYẾT PHỤC NGƯỜI TA CHỈ TIN VÀO NHỮNG ĐIỀU MÌNH CHO LÀ ĐÚNG
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã dùng từ người có thu nhập kém thôi để nói thì L cũng không có gì hơn để nói .Chứ còn nói không cần tiền chỉ cần tình yêu chân thật "lãng mạn" là đủ thì L thấy khó tin lắm.
    Chỉ là mọi người nói ra suy nghĩ của mình thôi ,không có ai cần bạn tin cả và cũng suy nghĩ như vậy cả ( chẳng quan trọng gì ý kiến của thiểu số ).Mỗi người hãy cứ sống như mình muốn ,cuộc sống thực tế sẽ chứng minh tất cả thôi.
    "Người thu nhập kém một chút có hạnh phúc không ạ ??"
    L có thể trả lời là có hoặc không,ko khẳng định được gì chắc chắn cả .Nhưng đó là chỉ người có thu nhập kém thôi ,chứ không phải chỉ những người đàn ông không làm ra tiền nhé.
    Mà nói thật L thấy coi thường nhất là những người đàn ông không phấn đấu,nỗ lực chỉ biết bằng lòng với cuộc sống của mình thôi.Chán.
  5. lamieux

    lamieux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mình thấy những chủ đề thế này ko nên tiếp tục vì vấn đề tranh cãi chẳng bao giờ được khẳng định là đúng hay sai, ai cũng có ý kiến của riêng mình hơn nữa lại là chủ đề làm mất lòng phụ nữ. thử hỏi các bác nam xem nếu bàn về các bác như : trên đời này chẳng có đàn ông nào ko đểu hoặc mọi gã trai đều đáng vứt đi ...đại loại như thế thì các bác thấy thế nào.
    bác nào nêu ra chủ đề này tung ra 1 câu khẳng định phũ phàng như thế liệu có nên chăng khi xung quanh bạn, những người thân của bạn cũng là phụ nữ.
    mình thường ít tranh luận, bài này cũng chỉ là bức xúc quá mới viết nên thôi, vào Làm quen-rút ngắn khoảng cách mà gặp cái chủ đề dễ xa nhau thế này thật .
    chúc mọi phụ nữ đều đáng yêu và mọi nam giới đều đáng mến,ko phải trong mắt tất cả mọi người thì cũng trong rất nhiều người
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @YASU82: Tiếp tục muốn ôm hôn thắm thiết bà bạn. "Đàn ông thì không được phép không tự tin về bất cứ điều gì!"
    ===============================================
    @hoangthuylinh: L phân tích mọi thứ đều có lý. L "bó tay" với anh chang despair là phải thôi. Chàng cứ lan man linh ta linh tinh, chẳng tập trung vào chủ đề và ý kiến của mọi người mà cứ làm cho cái chủ đề rắc rối lên. Bó tay là phải thôi!
    ============================================
    @hongtrami: Tôi tất thích cách bộc lộ quan điểm và phân tích vấn đề của bạn. Thông minh lắm! Nhưng tôi nghĩ bạn nên thêm vào một câu: "Lẽ ra các anh phải tự hào vì được chúng tôi kỳ vọng như thế!" thì các anh giai mới hiểu rõ ý bạn được. Hừm... Bọn đàn ông được mình kỳ vọng và đặt niềm tin vào mà lại còn ý kiến ý kò. Thôi thì chị em chúng ta cũng phải công nhận lời bạn despair : "Đàn ông là những đứa trẻ to xác!". Hèm.... chúng ta có nhiệm vụ dìu dắt những đứa trẻ đó trên đường đời?
    ==========================================
    @cloudwalker: Cứ "anh anh em em", tự nhiên như ruồi. Được. Ông thích làm anh thì tôi cho làm anh, nhưng nói thật trong tâm tôi thì tôi chả phục ông làm anh nổi.
    Mãi mà anh vẫn cứ một mực bảo vệ ý kiến của anh và lại còn nói em thế nọ thế kia. Hừm... Ý anh nói là em lãng mạn quá , mây gió quá chứ gì? Chả hiểu cái gì cả. Nếu mà em lãng mạn mây gió thì em có nói là "tôi chỉ yêu đàn ông nhiều tiền" không?
    Một người cự kì thực tế thì mới biết rõ giá trị của Lãng mạn trong cuộc sống gia đình. Và em nghĩ em là người thực tế như vậy. Chồng lo kiếm tiền nuôi dưỡng Gia đình bằng những giá trị vật chất, còn vợ lo nuôi dưỡng Gia đình bằng những giá trị tinh thần - như thế mà anh bảo là" hai gien đối nhau chan chát" à? Anh phải hiểu đó là sự "chuyên môn hoá", tức là hai vợ chồng cùng bàn bạc và phân công công việc. Nói đơn giản: chồng là thủ trưởng cơ quan thì vợ là thủ trưởng Công Đoàn. Thế thôi. Nói như anh là "đối nhau chan chát" thì chắc là trong một đơn vị kinh tế không nên tồn tại những hoạt động văn hoá văn nghệ đâu nhỉ?
    Anh nên thừa nhân là anh đã sai khi nói đến "đồng sàng dị mộng" đi. Người chồng chỉ chăm lo việc kinh tế gia đình thì không có nghĩa là anh ta không muốn lãng mạn, chỉ đơn giản là anh ta đã yên tâm vì có vợ đem lại lãng mạn cho anh ta mà thôi. Còn người vợ chỉ biết lãng mạn thì không có nghĩa là cô ta không có khả năng kiếm tiền và không thực tế; chỉ đơn giản là cô ta đã yên tâm vì có chồng lo lắng điều đó cho cô ta mà thôi.
    ========================================
    @despair: Cậu nói cũng có nhiều cái đúng, nhưng lan man quá, làm loãng...à không...làm rối mù cuộc thảo luận của mọi người. Làm ơn tập trung vào nội dung chính đi!
    Cậu bảo : "Phụ nữ không làm chỗ dựa tinh thần cho đàn ông hay sao mà yêu cầu đàn ông luôn tự tin". Vậy là cậu hiểu "chỗ dựa tinh thận cho đàn ông" là thế nào? Tôi cho rằng cậu chẳng hiểu gì cả. Một chỗ dựa tinh thần là nơi mà đàn ông dựa vào khi cảm thấy mệt mỏi, thậm chí bế tắc trong cuộc sống. Nhưng không được đánh đồng việc "cảm thấy mệt mỏi và bế tắc" với việc "mất tự tin". Dù cho anh ta có mệt mỏi, nhưng anh ta không buông xuôi, vì anh ta có tự tin là sẽ vượt qua.
    Mà nói đến đây, tôi lại thấy mình càng có lý khi có quan điểm: "Vợ lo phần lãng mạn". Cậu nói phụ nữ là chỗ dựa tinh thần cho đàn ông, như thế chẳng phải là phụ nữ luôn phải chăm lo những giá trị tinh thần hay sao? Một người đàn ông mệt mỏi, căng thẳng với công việc thì nhất định về nhà sẽ cần cảm thấy thư giãn với những tươi mát mà người vợ đem đến.
    Cậu Despair thấy không? Cậu nói cái gì thì cũng vẫn là những điều mà tôi đã nói. có điều cậu không nhận ra là tôi đã nói đúng những gì mà cậu hiểu, hay là cậu cố tình không chịu công nhận vì cảm thấy như thế là "phải nghe lời đàn bà"?
    Ôi.... đàn ông... một lũ trẻ con to xác! Hãy biết nghe lời phụ nữ: "Kiếm nhiều tiền về đây cho tôi!"
    ==================================
    @mail252: Ông bảo là chỉ khi ở với nhau thì mới nghĩ đến chuyện tiền nong, còn khi Yêu thì không được "ám ảnh" bởi chữ Tiền á? Ông bảo thế đúng không? Vậy thì ông đã sai lầm rồi.
    Tôi hỏi ông: ông có quan điểm là Yêu một người và Cưới 1 người khác chắc? Nếu ông yêu một cô nàng ngoài 20 tuổi thì đừng có mơ cô nàng yêu mà không tính toán đi đến một cái gì xa xôi hơn, trừ phi đó là một người mang dòng máu và chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Âu , Mỹ. Còn nếu ông mà vẫn khăng khăng muốn "yêu chỉ để mà... yêu" thì làm ơn cưa cẩm các em bé nhỏ hơn đi. Nhưng tôi nói thật... yêu các em bé thì đươg nhiên các anh vẫn phải lo có tiền để mà chiều chuộng, để mà các em "chỉ yêu và yêu" mà thôi. Nói đi nói lại thì vẫn cứ phải nghĩ đến Tiền!
    =======================================
    @tungcongtu: Cậu nói "Tôi thấy lạ là việc khó như việc kiếm tiền thì các nàng nói là của đàn ông, còn việc dễ như là lãng mạn thì là của các nàng, vậy xem ra khẩu hiệu nam nữ bình đẳng chỉ dành cho phái nữ thôi kô dành cho phái nam đâu nhỉ"
    Thế thì tôi bó tay với cậu thật. Một kẻ đánh giá "lãng mạn" là một việc dễ thì còn gì mà nói nữa. Giữa thời đại này, phụ nữ chúng tôi có thể bỏ hết lo lắng để mà lãng mạn hết mình với người yêu, với chồng quả là điềy không dễ tí nào. Vậy mà cậu bảo dễ dàng. Xí... lại một đứa trẻ to xác nữa.
    À, cậu lại bảo việc kiếm tiền là khó hả? Thiếu tự tin quá!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này làm sao ý...
    em ....pó tay...
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    to: cundc
    Giọng bạn luôn như là rao giảng. "Thế mới đúng", "tôi đúng", "bạn chẳng hiểu gì cả" ...
    Bạn có nghĩ: mọi lý luận đều chỉ đúng trong một hoàn cảnh nhất định không?
    Người ta có câu: mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Bạn cho điều này là đúng trong trường hợp này, lúc khác nó lại chẳng đúng tẹo nào.
    À thì bạn đúng, nhưng bạn không thể kể ra hết mọi cái đúng được đâu. Có cái đúng này lại đối lập với cái đúng kia đấy.
    Có bạn gì nói: Quan điểm của tôi là bình thường. Thế bạn ( despair ) là không bình thường chắc.
    Xin lỗi, tôi có thể nghĩ ngược lại những gì bạn nghĩ, điều đó vẫn là bình thường.
    -------
    Nếu có gì đừng cho tôi là cố chấp, hãy luôn bằng lòng với ý kiến của chính mình. Nhưng muốn áp đặt quan điểm, hãy theo cách dễ chấp nhận ạ.
    Như vậy các bạn có mở một lối thoát cho người kém năng lực hoặc kém may mắn hoặc kém lãng mạn ... không ạ.
    Vì theo như tôi biết đến 30 tuổi, đa số đàn ông chưa đạt được mọi điều để có thể tự tin như bạn cundc nói đâu ạ.
    Phụ nữ lo phần lãng mạn là sao ạ. Không có đàn ông phụ nữ lãng mạn theo kiểu nào ạ.
    Các bạn tránh nói lên một điều, phụ nữ thời nay kém lãng mạn hơn bao giờ hết, rất thực tế.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L và đa phần mọi người chẳng ai nói là phải cần một người đàn ông khi mình cưới phải thật sự giàu có và quá thành đạt .....mà nói là cần một người có công việc ổn định ,có đầu óc ,có năng lực ,bản lĩnh khả năng tự lập bằng đồng tiền của bản thân .....
    Mà bạn buồn cười thật đấy ,bạn tranh luận mà chẳng chịu đọc kĩ ý kiến của người khác gì cả ,cứ khư khư với mớ bòng bong suy nghĩ của cá nhân bạn.Thật bó tay luôn ....khi muốn người khác thấu hiểu được ý của mình nói là có lý ( chứ không nói là cũng nghĩ như mình hay không ).Thì tối thiểu cách viết của bạn cũng nên thực tế có sức thuyết phục một chút .L rất muốn tìm được một điểm gọi là có lý một chút trong bài của bạn mà không thấy bạn toàn đưa ra những câu nói,câu hỏi rất buồn cười.L nói thật lòng hi vọng bạn đừng khó chịu.
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn thuylinh thực tế hơn tôi hay sao?
    Bạn có vẻ không chịu đọc các bài lắm, bạn cũng mang suy nghĩ cá nhân vào bài viết khá nhiều. Mong bạn xem lại các bài đã viết của mọi người nữa.
    Xin cảm ơn ý kiến của bạn.
    To: cundc
    Bạn cứ nói thế buồn cười lắm. Có lẽ chúng tôi sẽ thấy chỗ dựa tinh thần từ một cô tiếp viên nhiệt tình còn hay hơn mẫu phụ nữ như bạn mô tả. "Ôi đàn ông ! ... Kiếm nhiều tiền về đây !!! "
    Bạn có biết vì sao đàn ông Nhật Bản tự tử nhiều đến vậy không ? Phá sản, tự tử ...
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 16/05/2005

Chia sẻ trang này