1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hi`hi`..bạn yên tâm nhé .L bao giờ cũng đọc bài của người khác cẩn thận rùi mới viết trả lời.Với lại L tự tin là mình vừa sống tình cảm nhưng cũng biết đối mặt với thực tế cuộc sống.
    Mà thui ,L chả tranh luận với bạn nữa.Chúc bạn vui.
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Khuyến cáo Cundc một chút nhé : chẳng ai sai ở đây cả . Bạn và tôi chỉ là 1 type người nào đó trong xã hội . Do đó quan điểm cũng chỉ mang tính cá nhân .
    Cách nói chuyện của bạn rất ấn tượng , tuy nhiên tôi thấy bạn hay khẳng định quá . Cái gì quá đều không ổn .
    Về câu trích thứ nhất : Tôi không biết bạn thế nào , chứ tôi cũng gặp những người trông tựa như những lô cốt (tức là trông rất vững vàng về nhiều nghĩa) , nhưng trong một số chuyện thì đúng là chỉ có những người trong cuộc mới được nhìn thấy và không nghĩ rằng mặt trái của một con người như thế lại tồn tại .
    Không có gì tuyệt đối , chỉ có khi nào mặt trái của con người mà bạn gặp lộ ra , và nếu có lộ ra thì không biết khi nào sửa được thôi .
    Bạn hay bất kì ai khác xung quanh đều tồn tại điểm yếu của mình .
    Về câu trích thứ 2 : Tôi nhìn thẳng vào thực tế chứ không thích lãng mạn trong cuộc sống lắm . Lãng mạn chỉ là biểu hiện nhất thời chứ không nên lấy nó làm đích đến cho cả cuộc Đời mình .
    Với lại khi nói rằng phụ nữ lo mấy vấn đề đó , tôi rút ra từ xung quanh tôi mà nói đấy thôi , tôi không phát minh ra bất kì điều gì . Đó là điều bình thường cơ mà , có phải xấu xa gì đâu mà phải giấu giếm ?
    Có tồn tại , đúng là tôi đã và đang gặp , kiểu người khi Yêu không muốn liên quan đến tiền nong . Chỉ khi cưới rồi , với một vị trí mới , người con gái bắt đầu quan tâm nghiêm túc hơn (và hơi bị cứng rắn nữa chứ ) chuyện quản lí trong Gia đình . Tôi thấy đó là một hình ảnh rất đáng xem xét .
    Còn vấn đề Yêu và Cưới , nó chẳng liên quan gì đến câu hỏi mà bạn nêu ra cả . Đối với một số người (kiểu Âu-Mĩ như bạn nói) Yêu và Cưới là khác nhau hoàn toàn . Đối với một số người (Kiểu Á Đông cổ điển) Yêu đồng nghĩa là chấp nhận sẽ có một cuộc sống chung bên nhau . Tôi chia sẻ kiểu người thứ 2 hơn , do đó bạn không nên suy diễn thêm nữa nhé .
    Để Yêu được một người thực sự hơi bị khó đấy , nó không như thay áo là xong đâu . Đó là còn chưa nói đến những điểm hay và dở của người Yêu đấy .
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thấy rằng riêng cái tên topic nó cũng đã mang tính phiến diện rồi không? Nếu đã nói quan tâm đến tiền thì nói thẳng ra trong xã hội chẳng ai là không quan tâm cả. Tiền chỉ là phương tiện trung gian nhưng thiếu nó thì cũng lắm rắc rối xảy ra lắm đấy.
    Các cụ có câu " Nồi nào úp vung đó" bạn cứ yên tâm
    Ờ mà đang bàn đến quan tâm túi tiền sao lại lôi ví dụ là không có đàn ông thì phụ nữ lãng mạn với ai vào là thế nào ấy nhỉ? Lạc đề rồi.
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Trên đời nếu phụ nữ không quan trọng thì ai quan trọng,không có phụ nữ thì lấy ai để chiều đàn ông,không có phụ nữ thì lấy ai ra chăm sóc gia đình của mình,không có phụ nữ thì lấy ai đẻ ra cho đàn ông những đứa con,đẻ ra mà không có tiền nuôi được con thì người đàn ông sẽ làm gì để nuôi con nếu không có tiền,thậm chí ngay cả trong các loài thú trong tự nhiên cũng vậy,con đực luôn phải tỏ ra mạnh mẽ với các con đực khác để có được con cái,và con cái cũng cần phải mạnh mẽ để bảo về gia đình của mình,quy luật tự nhiên muôn thuở
    Tóm lại muốn có được người phụ nữ cho riêng mình thì người đó cần phải cho người phụ nữ thấy ưu điểm của mình,khả năng của mình với ngưòi phụ nữ và khả nảng xây đựng 1 gia đình cho tương lai
  5. Levis1984

    Levis1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói các bạn gái bây giờ yêu là chỉ vì tiền thì cũng đâu có đúng..... Bởi vì thời buổi bây giờ " Yêu là chính , tiền là chủ yếu" mà lại ..... Phái nữ vốn yếu đuối nên khi yêu họ thường chọn người đàn ông có tài là chuyện đương nhiên thôi , mà ở cái thời buổi này có tài nó đồng nghĩa với có tiền .... Thế nên đừng có gán cho cánh phụ nữ cái chuyện yêu tiền ....... Mà hãy tự nhìn mình trước là sao mình chưa kiếm được nhiều tiền đi đã .....
  6. 091090098

    091090098 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    6
    Tiền có một vai trò nhất định trong cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu còn nghĩ đến lãng mạn, hãy gác chuyện tiền sang một bên. Yêu đương thì có thể lãng mạn theo kiểu, hái hoa công viên tặng người yêu. Hôn nhân là một vấn đề khác, kém lãng mạn đi một chút, thực tế hơn một chút.
    Vậy nên yêu sớm, kết hôn muộn cũng là điều dễ hiểu. Dính vào chuyện tiền khó mà lãng mạn được.
    Đương nhiên phải cày ra kha khá tiền mới nên nghĩ đến chuyện kết hôn, không được thì đành nhịn vậy - cho nó tiệt giống hèn đi. ( Khổ thân, ai cũng nghĩ thế à ? )
    Thường thấy, phụ nữ cứ giục cưới trong khi đàn ông lo chưa đủ tiền ( kém lãng mạn và rắc rối nhỉ ). Phụ nữ có "thì" thôi, các bạn nói mạnh thế, nhưng khối người đến lúc đó mà đợi đàn ông ổn định thì gay.
  7. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hihi,cái chủ đề này có vẻ "hot" đấy,bị "phang" 1 câu là chị em xúm vào lao nhao cả lên,rôm rả ghê nhỉ.
    Em cún,a xưng a em là dựa trên tuổi tác,còn theo tinh thần thì e phục hay k phục thì k sao cả.Bọn e a nghĩ nhỏ tuổi hơn a thì theo truyền thống thì a cứ gọi e xưng a thôi.Nếu e nói e lớn tuổi hơn thì a sẵn sàng gọi chị nhá.
    Nói gì thì nói,đã vào "phố rùm" thì ai cũng có quyền tự do ngôn luận,nên ai cũng cố gắng bảo vệ ý kiến của mình thôi.Nên e đừng trách a sao cứ mãi bảo vệ ý kiến của mình.Đành rằng tiền k là tất cả nhưng với a thì 1 số lớn phụ nữ ngày nay bị đồng tiền chi phối rất nhiều trong quyết định hôn nhân.K ai trách họ vì họ bị tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều.Nhưng trách họ 2 chữ "mê tiền" mà thôi.Ai cũng nên đánh giá cao đồng tiền,nhưng khi lấy chồng mà chỉ biết có tiền thì đó là nô lệ của nó sau này mà thôi.
    Ý anh nói là em lãng mạn quá , mây gió quá chứ gì? Chả hiểu cái gì cả. Nếu mà em lãng mạn mây gió thì em có nói là "tôi chỉ yêu đàn ông nhiều tiền" không?
    Có lẽ hầu hết vấn đề của những người thảo luận trên forum là sự hiểu ý của nhau. Tất cả đều cố gắng diễn đạt ý của mình nhưng người khác có hiểu hoàn toàn hay k là chuyện khác. A và em ở đây cũng vậy. A k hề nói e lãng mạng quá. A nói e k nên thực tế quá trong chuyện lấy chồng vì tiền (quá quan trọng đồng tiền của chồng). Nhưng a nói e quan niệm "lãng mạn là chuyện của e" (theo a hiểu là tính cách của người vợ có thể là 1 người hoàn toàn lãng mạng) và "thực tế kiếm tiền là chuyện của đàn ông (a hiểu là "người chồng nên là người thực dụng và kiếm được nhiều tiền".Như vậy ở đây a hiểu là 2 cá tính hoàn toàn đối lập. Đúng k nào? Nếu k thì do hiểu lầm thôi. K có vấn đề gì.
    Còn cái chuyện "đồng sàng dị mộng" thì a k bàn cãi nữa. Mỗi người mỗi suy nghĩ và vấn đề là k nên "a nghĩ đúng thì a ép e nghĩ theo như vậy và ngược lại". Nhưng a vẫn thấy cái ý tưởng hay lý thuyết cao đẹp của e nó siêu tưởng thế nào ấy. A cũng mong được như vậy đấy chứ nhưng chẳng thấy cô nào được như e: biết yêu tiền của chồng và chăm lo sự lãng mạn của mình . A vẫn biết đàn ông phải lo cho chuyện tiền hơn là phụ nữ chứ. Vấn đề là a đang nói đến sự quan trọng hoá đồng tiền của phụ nữ thôi. Các bác gái khác đừng có hiểu lệch ý mà tranh cãi ấm ĩ theo hướng đàn ông k biết làm ra tiền thì bỏ đi chứ.
    Bác despair "1 mình giữa bầy sói" xông pha nhiều nhỉ . Cố gắng nha. Nhưng chẳng biết bác là nam hay nữ nữa. Xem bác có chống lại liên mình các cô nàng hay k. Nhất là nàng L và cún.
    Cún nầy,a thấy em khẳng định hơi bị nhiều thật đấy. Cố gắng khẳng định những cái đúng theo số đông thôi em nhá.
    Xem ra chủ đề này giảm stress cho mình cũng tốt đấy chứ.
    Hãy dùng http://easyvn.com/vne***.php để tự động thêm dấu tiếng Việt, bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian.
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 17/05/2005
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tranh cãi mệt quá,lên đến cao trào rồi.Em theo dõi topic này từ đầu, thấy càng ngày càng mệt...Xin phép nếu ý kiên của em..Có thể hơi lầm đường tý nhưng:
    Chung qui chẳng riêng gì con gái đâu,kể cả con trai cũng thế thôi..Với ai tiền chẳng quan trọng..Nhưng vấn đề biết cân bằng nó thế nào thôi...

  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi cái chủ đề này ong hết cả thủ khổ thân nhất là bác Des bị mấy ẻm bu vào đốt
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn chẳng biết là đàn ông muốn lãng mạn đến 40 cơ. Nhưng chỉ sợ phụ nữ chẳng muốn lâu đến thế.
    Vi vu, đến lúc nào bị trói thì thôi.
    Phụ nữ là người kéo đàn ông từ trên trời xuống đất đấy. Đang mơ mộng thì :
    "Anh ơi em có ... rồi"
    "Anh ơi .... tiền !!!"
    "Anh ơi .... !!!"

Chia sẻ trang này