1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời làm gì có con gái không quan trọng túi tiền

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi cloudwalker, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Despair đang đi trên mây...
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đúng hơn là, muốn cũng được đi trên mây - đi đâu cũng phải có đôi chứ. Cứ biết là thế, đến khi nào xuống đất thì cùng xuống chứ người trên mây người dưới đất thì đúng như bạn cloudwalker nói "dị sàng dị mộng".
    Bây giờ đa phần thời gian vẫn ở trên mây, nhưng despair chắc chắn vẫn ở tầng mây thấp hơn cundc, thuylinh và lys. Như thế là kém lãng mạn rồi.
    Được despair sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 17/05/2005
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn bảo là nhức đầu khi theo dõi topic này rồi. Tớ cũng nhức hết cả các cơ quan đoàn thể đây này.
    Túm lại là muốn nhắn hỏi @cloudwalker, @despair, @mail252 và một số @ khác thế này:
    Thưa các Ngài!
    Đầu tiên các Ngài rên rỉ rằng con gái thời nay thực tế quá, thực dụng quá. Cho nên tôi mới nhận rằng tôi sẽ chỉ chăm chú vào lãng mạn thôi. Thế mà các Ngài lại quay ngoắt lại phản đối tư tưởng đó của tôi tới tấp, bảo tôi nào là lãng mạn quá, nào là phải thực tế đi, nào là... Như thế chẳng phải là các Ngài mâu thuẫn quá hay sao?
    Vậy tôi phải nói thế nào bây giờ?
    Các Ngài nói rõ một câu cho tôi nhờ, chứ các Ngài cứ "lên lớp" lan ma lan man quá thì tôi cũng chả biết đường nào mà lần đâu ạ!
    Kính các Ngài,
    Cún.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bạn cundc cũng chỉ tham gia góp ý kiến, chúng tôi cũng vậy.
    Tôi không hề xem phụ nữ là sai hay đúng, tôi chỉ đề cập mọi chuyện theo hướng mở.
    Đàn ông mới nhiều thói hư tật xấu, chứ phụ nữ chỉ mơ mộng một chút, "tham tiền" một chút ... không có gì to tát cả.
    Mặc dầu vậy, ở độ tuổi còn đi học các bạn sinh viên ( sau này thế nào không biết ) thường mơ mộng nhiều hơn, đôi mắt có màu hồng ; người đã đi làm, người có gia đình rồi thường thực tế và nhìn nhận tốt hơn về bản chất vấn đề, có khả năng thích ứng và phải đảm đương nhiều nghĩa vụ hơn ... Ai vẫn mơ mộng được thì cũng giỏi.
    Điều này phản ánh quy luật nhận thức, ở tuổi này bạn vẫn nghĩ sự việc như thế, đến khi trưởng thành hơn bạn sẽ "khôn" ra... mặc dù có người khôn trước tuổi - tuy nhiên không nhiều.
    Bây giờ bạn đúng, sau này bạn vẫn đúng ... với vai trò mới. ( nghe có vẻ dĩ hoà vi quý, nhưng trong cuộc sống, đừng bảo ai là sai, tồn tại được là đã đúng rồi.
    Công nhận tôi lan man nhiều đấy, giải thích nhiều quá, nhưng ngắn gọn như bạn cundc có khi gây nhiều hiểu lầm và tranh cãi hơn đấy ạ, vì nó ngắn nhưng không mềm mà khá gai góc.
    Trở lại câu chuyện, trên cơ sở xem xét đến yếu tố trưởng thành về nhận thức, đặc điểm của giới, chúng ta nên bao dung hơn với những quan điểm khác với chúng ta, có khi ta đánh giá nó là ngây ngô, cực đoan hay tiêu cực của giới tính kia trong cuộc sống hiện đại NHƯNG nghĩ kỹ lại cái gì thành trào lưu rộng rãi, nó có cái lý của nó - dù chưa hẳn là cái ta chấp nhận. Và ta có quyền phản đối nhưng không dễ gì mà đơn độc quay lưng lại xã hội các bạn ạ ....
    ( lát nữa viết tiếp ... xuống công ty đã )
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tiền quan trọng khi nào, nếu một gia đình rất giàu có nhựng họ sống ko tình cảm hạnh phúc.Còn bên cạnh một gia đình bình dân với một bữa cơm đạm bạc mà tôi từng đuợc biết ,7 miệng ăn mà vẻn vẹn chỉ có một đĩa rau luộc, vài quả cà và một bát thịt con con.Nhưng tiếng cười luôn tràn ngập trong bữa cơm của họ.Vậy thế nào là hạnh phúc mới là điều quan trọng ,có tiền mà ko có hạnh phúc cũng chẳng để làm gì và ngược lại ko tiền giữa thời buổi này cũng chết.Nhưng cái chính mỗi con người coi trọng đồng tiền thế nào, đặt đồng tiền lên cấp độ bao nhiêu.
    Tiền ít hay tiền nhiều là do cả 2 xây đắp để sau này tương lai những đứa con sáng lạng hơn đầy đủ no ấm hơn.Đồng tiền trong tay mọi người nó tăng lên hay giảm đi là do người sử dụng nó đúng mục đích hay ko.
    Còn nói chị em thực dụng chăm chăm nhìn vào hầu bao của các anh zai đầy thì theo hết thì đá đít thì lại hiểu sai vấn đề mất rồi.Đấy chỉ là những trường hợp con sâu làm rầu nồi canh.
    Công nhận theo dõi topic này Xrồng cũng đau hết cả đầu.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi....Chẳng hiểu ý gì nữa......pó tay thực sự
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thật là một người tốt.
    Nhưng có "tham tiền" một chút. Hay cần lãng mạn hơn nữa cũng chẳng có gì xấu.
    Mong muốn chính đáng của phụ nữ luôn cần được tôn trọng. Đừng quá quắt là được.
    Đừng ích kỷ và không biết thông cảm. Đừng chỉ biết hưởng thụ mà không đếm xỉa đến những điều khác.
    Bạn cundc nói như là bà chủ với nô lệ đàn ông ấy. Sợ quá.
    Mặc dầu tôi luôn gọi các bạn gái là bà chủ.
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thật là một người tốt.
    Nhưng có "tham tiền" một chút. Hay cần lãng mạn hơn nữa cũng chẳng có gì xấu.
    Mong muốn chính đáng của phụ nữ luôn cần được tôn trọng. Đừng quá quắt là được.
    Đừng ích kỷ và không biết thông cảm. Đừng chỉ biết hưởng thụ mà không đếm xỉa đến những điều khác.
    Bạn cundc nói như là bà chủ với nô lệ đàn ông ấy. Sợ quá.
    Mặc dầu tôi luôn gọi các bạn gái là bà chủ.
    [/quote]
    Nói là fải nói cả 2 phía ko những đàn bà mà cả đàn ông.Phải có sự chấp nhận ở nhau thì tình cảm mới lâu dài .
    Ý bạn muốn diễn giải cho mọi người hiểu hơn nhưng dường như cứ quẩn quanh trong ý nghĩ mà ko viết ra được.Người # dễ hiểu lầm câu nói của bạn.
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu hay k muốn hiểu vậy?
    Nếu k hiểu thì khi nào "lớn" ra bạn sẽ hiểu vậy.
    Despair nói cũng có cái đúng dù k được lòng các bà nên các bà phản pháo kinh quá.
    Ai nói topic nhức đầu thì hãy thư giãn và nhìn lại mục đích ta vào đây làm gì: trò chuyện, tranh cãi, công kích, ủng hộ, khích bác...quan trọng là ta có nơi để nghe nhiều điều (hay lẫn k hay) và quan trọng là giảm stress. Nghĩ được như thế bạn sẽ k phải than thở nhức đầu. Nếu nhức đầu thì bạn k cần vào đây nữa và tiếp tục thở than.
    Giống như chúng ta k ai ưa và thích học triết, vậy nếu bạn k có nghĩa vụ với nó thì bạn k cần nghiên cứu nó rồi cứ than là "ôi môn học nhàm chán"
    Được cloudwalker sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/05/2005
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Với bác depair lại 1 lần nhữa pó tay
    Thôi em ngược đây... hoa mắt, nhức đầu mà chả thấy ra được cái gì.

Chia sẻ trang này