1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời vẫn còn những gã đàn ông thế sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trên đời vẫn còn những gã đàn ông thế sao?

    Tớ xin lỗi bà con, vì cái Topic "Tôi phải làm gì đây khi mà có hai người con gái yêu tôi và đã trao cho tôi tất cả" đã bị khóa rồi nên tớ không thể post trong đó được, nhưng đọc xong tớ tức quá chịu không nổi nên đành post ở đây, nếu có chị em nào phẫn uất quá thì cũng có nơi để mà trút.
    Tớ nói thật, tớ đọc cái Topic này mà tớ ngứa cả mắt, định lờ đi rồi nhưng cứ vào trang "các chủ đề mới nhất" thì nó cứ chình ình đập vào mắt tớ, thôi thì vado đây viết vài dòng cho hả giận. Vậy tớ hỏi bác sao trước khi hành động như vậy bác không nghĩ xa hơn một chút xem hậu quả sẽ ra sao vậy mà bác cứ thế mà làm được à. Nếu bác là người có lương tâm thì bác đã không hành động như thế, bác chỉ nghĩ đơn giản rằng vì muốn tìm cảm giác lạ nên chinh phục cô gái ấy, rồi cô gái ấy vì nhẹ dạ mà tin tưởng nên đã trao thân cho bác. Đã thế bác lại còn lớn tiếng bảo rằng vì cô gái ấy dễ dãi thế nếu không phải là bác thì cũng là người khác. Zùi ui, sao bác giỏi biện minh thế, mà giả sử cô ấy có dễ dãi thật đi chăng nữa nếu bác là người đàn ông đứng đắn thì chắc gì bác đã hành động như vậy vì bản thân bác đã có người yêu và chung sống với người ấy như vợ chồng, còn cô ấy không đàng hoàn thì cô ấy sẽ khổ thôi, như vậy chẳng khác nào bác đang lợi dụng sự nhẹ dạ của cô gái ấy và tự biến mình thành một gã sở khanh. Tớ tự hỏi trên đời này còn tồn tại bao nhiêu gã sở khanh như bác?
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hề hề tớ thì chưa đọc cái topic bị khoá kia nhưng nghe bác nói thì cũng lờ mờ hiểu một chút.Sở khanh ở trên dời này nhiều lắm bác ạ,có anh sau khi làm thé với một......cơ số bạn gáithì cảm thấy ân hận,bỗng dưng lại có một cô khác đến an ủi(khổ than em ý)và lại gần gũi và...xong.Còn có anh thì cảm thấy 1,2... chưa đủ,cần phải more than nữa....nói chung là chú ấy hâm hấp vì post cái topic đó lên,kiểu giề cũng bị ăn chửi.Nhưng phải công nhận thằng cha này ngoài khoản..sát gái thì cách diễn tả cũng hay đấy chứ,nói cách khác chú ấy là người khéo ăn nói,chỉ nhìn dòng: '' Tôi phải làm gì đây khi mà có hai người con gái yêu tôi và đã trao cho tôi tất cả '' nghe như là mình khổ lăm thì phải thế nhưng ai biết rằng dc như chú ấy thì..khối thằng ao ước còn giềsướng như chú ấy có ít lém.
  3. oneday

    oneday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    TVinh nói hay qua'' làm tui đây không khỏi không phục, hãy nhìn vấn đề như chú ấy, hơi bị tích cực. Nói siệt làm đàn ông ba cái khoản đó, nói thì dễ làm thì khó, bởi vậy Hashalys bác phải thông cảm đi
  4. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    May có người lập cái này > Đọc topic kia xong thấy bức xúc quá nhưng mà đọc mấy cái reply này còn bức xúc hơn. Con trai bênh nhau dữ.....Chỉ khổ cho những kẻ cả tin......
  5. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta ngoài đời thì ngoan ngoãn tử tế thế mà lên trên này sao mà mạnh mồm quá,làm chị em hết cả tin tưởng.Các bác đừng có khâm phục đồng chí đấy làm gì,phải tự mình phấn đấu vượt qua chứ mới có thế đã phục thì....
  6. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đời cũng hay thật ,nhưng nói chung con trai chúng tôi vẫn là kẻ được hưởng lợi nhiều hơn so với con gái .đừng trách là con trai bênh nhau mà phải trách là tại sao con gái lại cả tin như thế ..............
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Rosa thân mến,cũng phải trách cô em thứ 2 kia,yêu mà không tìm hiểu kỹ,để rồi rơi vào tay anh chàng họ sở..lại văn nữa chứ,có trách thì chuyện cũng đã rồi,anh thì chẳng bênh ai cả đâu thế nhưng cũng tại các em không cảnh giác.Nhưng mà em thì lại cảnh giác quá,anh hỏi cái YM mà cũng không cho,thậm chí ko thèm rePM của anh và Los.. nữa,có ai làm gì em đâu cơ chứ.Hic ai biết YM của Rosabella ko?cho tớ đi
  8. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Quả thật. Sao đàn ông ích kỷ vậy nhỉ? Chỉ nghĩ đến mình thôi à. rồi thì đủ lý do này nọ.
    Nếu mà dám nói sự thật thì chị em phụ nữ có khi còn tôn trọng...
    Đằng này lại thế? Ai đời bảo người ta nhẹ dạ... hix hĩ.x
    Cays thật.
  9. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , lừa được em nào hay em đó chứ biết làm sao bây giờ . Giả thử có 2 em xinh tươi đến " trao " , nếu không "thịt" há phải là đàn ông ( có ) chân chính ( giữa ) sao ??? . Từ chối có khi các bé ấy lại cười vào mũi thì ngượng chết
    Sở Lưu Hương hay Sở lưu Khanh thì cũng thế cả . Anh em cứ thế mà tiến hành . Còn các chị em gái hãy nhớ lấy câu này : nhẹ dạ thì nặng bụng
    ( hề hề , phét vật )
  10. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    ko trách được con gái đâu. tình yêu là như thế mà nên khó tránh khỏi sự cả tin. bọn con trai thường đổ lỗi cho con gái nhưng tại sao lại ko nghĩ đến cảm giác của họ nhỉ
    cứ cho mình là hay nhưng thực sự họ mang đến hạnh fúch nhiều hơn hay khổ đau nhiều hơn cho người yêu của mình.
    thực sự với những thằng con trai như thế thì bó tay.

Chia sẻ trang này