1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên đời vẫn còn những gã đàn ông thế sao?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HASHALYS, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    HIc hôm qua nhận đuợc mes vào mà xem reply, hoá ra có người mắng chửi mình thế này
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi Rosa ơi có ai dám mắng em đâu,khen em còn chưa ăn ai nữa là mắng.Đồng ý là anh chàng kia họ..sởnhưng đấy là cuộc sống mà,có người này,người kia.Họ sở cũng có mà những người đứng đắn như...anh đây cũng có(thật đấy).Anh cũng có bảo là anh chàng kia tốt đâu,chỉ phân tích 2 chiều rõ ràng thôi.Anh sẽ Pm cho em đến khi nào em chịu thì thôi
  3. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Muốn người ta tin, đạt đươc rồi lại trách ngưởi ta cả tin.....> con trai vô lý thật.
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trả lời bài cho Topic : Yeah yeah trên đời này không chỉ 1 mà còn cũng khá nhiều đàn ông như thế đấy bạn ạh ... Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là tất cả đàn ông trên đời này như thế .... Và cũng không có nghĩa là chỉ tồn tại những điều như thế ở đàn ông mà phụ nữ thì không có ....... Vấn đề là bạn có may mắn , có đủ khôn ngoan để không gặp phải trường hợp như thế nếu mà bạn không phải là người như thế hay không ...
    To Rosa : Anh có ý gì đâu nhỉ , sao em lại cứng nhắc thế ...
    To TVinh : cảm ơn bạn , tớ hi vọng mọi thứ sẽ sớm có kết quả , heehehe mà cậu không cần tự Refer chính mình thế đâu , mình tốt thế nào ai biết thì sướng mà ai không biết thì thiệt cậu ạh
    Hehehe em Rosa chắc sinh năm 1983 rồi , tớ đoán thế =) Cậu cứ tìm thêm info cho tớ nhé , càng khó tiếp cận tớ càng thích đấy
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tớ cực ghét những người như thế, đành rằng tớ không phủ nhận anh ta là một kẻ đào hoa (nên mới cùng lúc dụ được nhiều cô như thế) nhưng hại đời ngươi ta xong rồi lên đây than thở như vẻ là mình khổ lắm thì không ai chịu được. Cũng may là tớ chưa gặp loại người như thế, mà đời ai biết được nhỉ!
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này thì đúng,thằng cha này thuộc dạng; được..ăn,được nói,lại còn không biết có dc...gói mang về ko.Không biết anh chngf họ..sở này ngu thật hay là muốn khoe khả năng..TD,lừa gái của hắn nhỉ.Nói thật là tớ đây cũng ngon trai lémnhưng chỉ bắt dc một con cá thôi(mmọt con cũng đủ làm mình chết rồi),homm nào phải PM cho chú ấy hcj hỏi thêm.
    to Losme...:cái vụ cậu nhờ tớ khó đấy nhưng cũng có một số tiến triển rồi,cho nên tớ sẽ lấy công gấp đôi,chuẩn bị đi là vừatớ ăn tham vãi luôn.
  7. bui365

    bui365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chuyện trinh tiết và ******** trong tình yêu có giá trị đến chừng nào?
    Nếu như lấy vợ trinh tiết, nhưng sau đó lại phản bội. Hay không hạnh phúc?
    Thật ra đó chỉ là ước lệ ngu xuẩn của các vua chúa thời xưa, mà chúng ta mấy kẻ quê mùa học đòi theo. Mà ngay cả họ cũng say mê những người đàn bà đã có chồng.
    Còn mấy thằng cha tự hào về chuyện đó? Đó chẳng qua là những thằng it học. Hành động như những con thú.
    Không có lẽ tình yêu có thể được bằng cái, hay thời gian?
    Mấy đứa con gái đau khổ về chuyện đó cũng chỉ là mấy con quê mùa, cả đời chỉ đi kiếm một chỗ gửi thân. Và trinh tiết như một tấm vé vào cửa.
    Chứ không không phải là tìm một tình yêu thực sự cho cả cuộc đời.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này hay đấy,topic đang buồn thì bổng dưng có một người với lý luận găy gắt về phụ nữ post một bài rất '' hay'' lênđồng chí bui365 có thẻ cho anh em biết chi tiết vụ việc dc ko.
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói chuyện ngoài lề một chút nhé, tớ cũng không ham hố bàn tán về vấn đè này đâu. Các anh nói là "mấy đứa con gái đau khổ về chuyện đó cũng chỉ là mấy con quê mùa, cả đời chỉ đi kiếm một chỗ gửi thân. Và trinh tiết như một tấm vé vào cửa". Nếu các anh nói như thế thì chẳng khác nào các anh đang khuyến khích chị em thoát ra khỏi lối sống quê mùa phải không ạ? Thế các anh nghĩ sao nếu bạn gái ( hoặc vợ) sau này của mình sẽ noi theo những gì các anh phán, cứ tự do mà hưởng thụ không phải băn khoăn, đau khổ gì hết vì như vậy sẽ bị xem là quê mùa. Mọi người nghĩ sao?
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố .... Đồng chí này là thánh àh , người cõi nào thế không biết , chắc người cõi âm rồi ....
    Anh chị em đâu tâm điểm của topic đây rồi , chúng ta hãy post ý kiến xem nào ......
    Đọc bài của đồng chí đó xong tự nhiên mình thấy dở khóc dở cười , heehhe chả hiểu nổi vợ hay bạn gái của đồng chí ấy ntn nữa Chắc nát bét hàng họ và tranfer qua cả chục , thậm chí trăm người rồi mới đến đồng chí ấy thì phải
    Bravo nếu xã hội này có nhiều chú thế này thì các em **** may rồi , kiểu gì chả có chồng
    Vâng , chắc đồng chí này cao học , chả hiểu học gì và làm gì nhỉ , hic tò mò quá Vợ đồng chí đấy không " quê mùa " hic hic TVinh ơi , cậu là bạn tớ , hãy nói thêm vào nữa đi nào , tớ mỏi tay quá

Chia sẻ trang này