1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên giá sách (Sách mới: Trư cuồng-Nguyễn Xuân Khánh, Vô đề - Dương Thu Hương)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có đọc rồi, nhưng giờ đang rối trí vì máy tính hỏng, khi nào sửa được, sẽ nói chuyện sau nhé.
    Nói chung, là nên đọc.
  2. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chị Codet và chị Z nằm mộng cùng các anh chị khác cho em hỏi ở nhà mình có ai dịch hoăc hăm he dịch Marcel Proust chưa ạ mọi người?
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Rùi, nhưng quá ít. Chỉ có Đi tìm thời gian đã mất (2 tập)
    Em dịch đi.
  4. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chị Z và chị codet iu dấu.. lâu rùi ko gặp, nhớ các chị wá! (Chị Z lâu lâu em online còn thấy, chị codet cho em nick Y!M đi...)
    Có mấy cuốn em vừa mua :
    - Con Nhân Mã Ở Trong Vườn (tác giả Moacyr Scliar, dịch giả Trịnh Lữ) --> cực kỳ... Trịnh Lữ dịch cuốn Cuộc đời của Pi với cuốn này, em mê cả 2 cuốn.... Có ai bít tiểu sử của Trịnh Lữ cho em biết với nha.
    - Trưởng thành - trách nhiệm là chính mình (Osho, ko thấy đề tên người dịch) --> cuốn này chắc chị codet thích nè :) Chị thích Osho mà...
    - Là bóng hay là hình, Anh em nhà Karamazov (Dostoievski) <-- sách cũ. Ko fải bàn về nội dung rùi ^^
    - Thiếu nữ đánh cờ vây (trong topic này có giới thiệu lâu lâu rồi :) )
    - Về thể tính của chân lý (Martin Heidegger, Phạm Công Thiện dịch) <-- hơi mỏng, ko bít chị codet có thích ko.... vì hồi đó có 1, 2 cuốn gì đó của PCT thấy chị thích :)
    - Giữa miền đất ấy (J.M.Coetzee) <-- mới lướt sơ qua, cảm thấy ko hay như cuốn Tuổi sắt đá, Ruồng bỏ.. nhưng có thể tại chưa đọc kỹ chăng...
    Có một cuốn truyện của Milan Kundera mua đã lâu lâu, gồm 3 truyện: Sự bất tử, Chậm rãi, Bản nguyên.. Hay điên lên được, trùi ui... Có ai có cuốn nào khác của Kundera cho em biết với nhé :( Ở đây ko lùng được thêm cuốn nào hết trơn T_T
    2 chị và các bạn giữ sức khỏe nha :) Có cuốn nào mới giới thiệu cho em bít với :D
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    1. Satori yêu dấu. Y!M của chị là phantincodet@
    2. Em nên mua một cuốn nữa về Hội hoạ Trung Hoa,cũng do bác Trịnh Lữ dịch. Bác Trịnh Lữ này, cũng là một ng tuyệt hay... chị đã phỏng vẫn bác một lần rùi.
    3.Osho, cuốn này thì chị chưa có.
    4. Nghe tên cuốn LÀ BÓNG HAY LÀ HÌNH... sao lạ thế, chị chưa nghe đến bao giờ. Làm thế nào nhỉ? tò mò quá?
    5.- Về thể tính của chân lý (Martin Heidegger, Phạm Công Thiện dịch) <-- hơi mỏng, ko bít chị codet có thích ko.... vì hồi đó có 1, 2 cuốn gì đó của PCT thấy chị thích :)--------> toàn bộ cái này thì thèm quá đi mất. Em có thể photo cho chị được ko? Nếu như ko thể tìm ra bản mới.
    6.
    - Giữa miền đất ấy (J.M.Coetzee) <-- mới lướt sơ qua, cảm thấy ko hay như cuốn Tuổi sắt đá, Ruồng bỏ.. nhưng có thể tại chưa đọc kỹ chăng...---------------------> cuốn này chị đánh giá cao hơn 2 cuốn kia. Tác giả viết rất "dã man"...
    7. Kundera có Điệu Valse Giã Từ, chắc là em đã có?
  6. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    1. Em vừa add nick chị vô rùi :)
    2. Ahhh, em chưa thấy cuốn đấy bao giờ!!! Fải đi kiếm đã, nếu ko có chị gửi vô cho em T_T Chị có fỏng vấn bác Lữ cho em xem bài fỏng vấn với (bản đã e*** cũng được :D )
    3. Osho cuốn mới này ở HN có thể mua ở Trung tâm sách Thủy tại 20 Hạ Hồi, Hoàn Kiếm (địa chỉ này ở bìa sau sách)
    4. Là bóng hay là hình <--- đúng của Dos mà... thế để hôm nào em đọc xong rùi pm cho chị sơ sơ nội dung, nếu chị thích thì tìm đọc. Cuốn này mommy nhờ đi tìm mua, giờ mommy đang ngâm cứu rùi :D
    5. Về thể tính của chân lý (Martin Heidegger, Phạm Công Thiện dịch) <--- để bữa sau đi foto cho chị luôn. Ở đây em chỉ tìm được mỗi một cuốn mỏng lét, chỉ có 100 trang, ra năm 1968. Ko bít nguyên bộ gốc có dày hơn ko nữa... sách kiểu này thuộc loại lâu lâu mới có, cứ thi thoảng đảo ra nhà sách cũ, may mắn thì gặp, ít khi có sẵn :( Ko bít ngoài HN thì thế nào?
    6.Giữa miền đất ấy (J.M.Coetzee) <--- em đang đọc.......... :D:D:D Đã có hơi hướm "dã man", hơi nặng nề và ngợp.
    7. Kundera có Điệu Valse Giã Từ, chắc là em đã có? <------- em chưa :((  Em có nghe nói về cuốn này rùi, nhưng hỏi từ nhà sách mới tới cũ đều ko có (ko bít là có nhưng bán hết từ lâu hay là ko có luôn) . Cuốn em có là tuyển 3 truyện của ông ấy, mà là Nguyên Ngọc dịch. Hình như Điệu Valse Giã Từ của Cao Việt Dũng dịch thì fải... Hay chị foto/mua giùm em gửi vào cho em với....
    Hix, năm nay lại lỡ dịp ra HN..... Có một lời hứa dắt mình đi chơi quanh phố phường HN từ gần 3 năm trước, lẽ ra sau một khoảng thời gian như vậy mình phải biết quên đi chứ... sao lại cứ đau đáu thế này nhỉ. Ko tốt đâu... :(
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Em bé!
    Cuốn hội hoạ Trung Hoa mà bác Trịnh Lữ dịch, đó là về hoạ sĩ Lâm Ngữ Đường. Cuốn này mới ra, chị nghĩ ở SG chắc sẽ có trong thời gian gần nhất thôi.
    Cuốn Thể tính của chân lý thì phải nhờ tới em rồi, Rảnh rỗi thì cho chị một bản. Ở HNỘI , sách Triết học cũ đâu có nhiều bằng ở miền Nam.
    Cuốn Điệu Valse giã từ đúng là CVD dịch, nếu em chưa thấy, chị sẽ gửi vô.
    Chúc vui vẻ nghe!!!
    À. cứ ra HNôi đi, không có người cũ dắt đi bộ quanh phố phường, thì chị sẽ cử 1 phi đội mới toanh dắt em đi 36 phố cổ. Nhé, đừng lo lắng !!!
  8. typeonegativevn

    typeonegativevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    " Điệu Valse giã từ" tớ còn thấy trong nhà sách Thăng Long vài hôm trước mà! ... nhà sách này chuyên bán các cuốn mới cáu! ...tớ cũng hâm mộ bác Trịnh Lữ ...nhưng chưa có dịp diện kiến bác ấy!
    Được typeonegativevn sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 06/08/2005
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    2 quyển bạn nói ở trên và cả quyển 11 minutes mua ở đâu được vậy (Hà Nội), nếu HN ko còn hiệu sách nào bán thì có thể mua ở đâu hoặc ai đấy cho photo nhờ được ko ạ?
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 09/08/2005
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Điệu Valse Giã Từ và bộ 3 tiểu thuyết, Kundera còn cuốn Cuộc Sống Không Ở Đây (Cao Việt Dũng dịch) và Đời Nhẹ Khôn Kham (không xuất bản ở VN, nhưng ở Mỹ có rồi, ĐCLR có bản photo thôi). Cuốn Chuyện Đùa thình như chưa có ai dịch. Ngoài ra, có thể đọc 1 số truyện ngắn của ông được evan chọn đăng, hoặc nằm rải rác trong mấy cuốn truyện dịch của NXB Đông Tây - HN.
    Ở SG, có ai biết chỗ nào bán mấy cuốn sách của Henry Miller không nhỉ ?

Chia sẻ trang này