1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên giá sách (Sách mới: Trư cuồng-Nguyễn Xuân Khánh, Vô đề - Dương Thu Hương)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codet, 20/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Chị Zdreamer và chị Codet ơi, cho em hỏi có thể mua được 11 Minutes, Hành trình nội tại, Nhà sư Vướng Luỵ và Cô gái đánh cờ vây ở hiệu sách nào? Em đi tìm khắp nơi mà chẳng thấy!
  2. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Câu này gợi mở thế. Tiếc là chả ai cắn câu nhờ
  3. gioioi

    gioioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Câu này gợi mở thế. Tiếc là chả ai cắn câu nhờ
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quyển 11 minutes theo chị biết thì ở Hà Nội không có bán. Quyển Nhà sư Vướng Lụy thì phải đợi chị Codet trả lời.
    Quyển Hành trình nội tại và Thiếu nữ đánh cờ vây có bán rất nhiều ở Nguyễn Xí. Thiếu nữ đánh cờ vây có bìa rất ấn tượng, thiết kế đẹp. Em hỏi hiệu sách nào cũng có.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Quyển 11 minutes theo chị biết thì ở Hà Nội không có bán. Quyển Nhà sư Vướng Lụy thì phải đợi chị Codet trả lời.
    Quyển Hành trình nội tại và Thiếu nữ đánh cờ vây có bán rất nhiều ở Nguyễn Xí. Thiếu nữ đánh cờ vây có bìa rất ấn tượng, thiết kế đẹp. Em hỏi hiệu sách nào cũng có.
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các cuốn sách em Pity hỏi đều bán rất nhiều, tiêu biểu và phong phú nhất, là ở Nguyễn Xí.
    Còn đoạn kết của Cô gái đánh cờ vây, đúng là tôi nói sai bét. Câu đó, phải chứng tỏ, tình yêu vẫn tiếp tục và không bao giờ chết.
  7. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các cuốn sách em Pity hỏi đều bán rất nhiều, tiêu biểu và phong phú nhất, là ở Nguyễn Xí.
    Còn đoạn kết của Cô gái đánh cờ vây, đúng là tôi nói sai bét. Câu đó, phải chứng tỏ, tình yêu vẫn tiếp tục và không bao giờ chết.
  8. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    - La Cinquimè Mortage: Ngọn núi thứ 5​
    Paulo Coelho
    Tác giả quá quen thuộc với Nhà giả kim- một người Brazil, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha,mỗi cuốn sách là một niềm đau và niềm vui riêng của ông.
    P.Coelho có nói một câu trùng hợp với điều tôi thường tâm niệm. Đó là: TÔN TRỌNG NGƯỜI BÊN CẠNH MÌNH. Đúng. Có tôn trọng người khác, mới là tôn trọng mình. Điều đó, không có gì là khó hiểu, nhưng ko phải ai cũng làm được.
    TẠI SAO LÀ NGỌN NÚI THỨ 5?
    Đó là nơi các vị thần linh của xứ Phénicie được thay thế Chúa của người Israel, sống trên một ngọn núi thiêng mà ko ai dám, hoặc có can đảm bước lên đó, trừ 1 người- đó là Elie- nhân vật chính.
    NHÂN VẬT CHÍNH:
    Tên: Elie? cha mẹ hướng cho theo nghề thợ mộc. Nhưng bẩm sinh có thiên hướng phát ngôn ra những câu tiên tri. Là nhà tiên tri thực thụ.
    Elie từ nhỏ, đã mang trong mình tiếng nói của Chúa. Anh ta luôn nghe theo, làm theo những gì Chúa dạy bảo. Và điều gì đã đến với anh? Khi bị truy lùng trong vụ giết các nhà tiên tri, Elie bỏ đất nước ra đi. Một người đàn bà goá, theo sự sắp sếp của Chúa, cứu giúp chàng.
    DIỄN BIẾN:
    Trải qua bao gian khổ tủi nhục chồng chất, Elie bắt đầu nghi ngờ các lời răn dạy của Chúa/ Có lý gì, khi Chúa cam tâm, cướp đi sinh mạng đứa con trai người đàn bà goá, ân nhân cứu mạng của Elie? Có lý gì, khi chàng bị dân chúng vùi dập, đòi chàng phải làm đứa bé đó sống dậy?
    Thành bang Akbar đã tan tành. Người đàn bà goá - người khiến cho chàng biết thế nào là tình yêu- đã bị chết trong cuộc chiến.
    Trái tim Elie tan nát.
    HOÀI NGHI:
    Linh hồn nhân vật chính bấn loạn. Chàng hoài nghi. Nỗi lo sợ định mệnh kéo đến. Chấp nhận số phận? Kêu la với chúa? Chúa ở nơi nao?
    ?o Ngài hãy buông tha cuộc đời con, vì con cũng chỉ là đống đổ nát giữa bụi bặm và lửa khói?..
    Phải làm gì? Thậm chí, anh ta chờ cái chết đến. Rồi lâm vào tình trạng: không muốn chết- không muốn sống. Không muốn gì hết: Tình yêu không- Hận thù không- cả niềm tin cũng không!!!
    Chàng đã nổi dậy, chống lại Chúa, chiến đấu với Chúa.

    TÌNH YÊU:

    Một chàng trai trẻ đẹp, yêu người đàn bà mà chàng van xin hãy cứu giúp chàng. Người đàn bà goá từ chối, bởi nàng chỉ có một mẩu bánh và chút nước. Nàng lo sợ? Thế rồi, duyên chúa định sẵn, Elie sống tại nhà của nàng. Cũng chính nàng, chửi bới, or van xin,
    bắt Elie thề nguyền sẽ phải cứu được đứa con trai, niềm hy vọng bé bỏng sót lại của nàng. Rồi sau đó, nàng không thể che giấu được tình cảm. Tình yêu trong Ngọn núi thứ 5 nhẹnhàng, nhưng đau đớn. Đó là một tấm bảng bằng đất sét, và chữ cái người đàn bà học được, đó là hai chữ: TÌNH YÊU.
    Cũng là nơi được đánh dấu bằng một hòn đá, chỉ đơn độc mình người đàn ông hiểu được ý nghĩa? con tim biết yêu. Nơi mà lời nói mơ hồ như ngọn gió: Em là Akbar? Nơi, mà người đàn ông mới chỉ dám cầm tay người đàn bà?
    BÀI HỌC:
    - Nếu anh có một quá khứ, mà anh không vừa lòng, thì hãy quên nó đi.
    - Cuộc đời làm bằng các thái độ của chúng ta.
    - Bi kịch không phải là sự trừng phạt, mà là sự thách thức.
    - Không việc gì phải cưỡng lại bản thân
    - Hãy học làm một việc gì đi. Lúc này, có rất nhiều người chán sống. Họ không buồn bực nữa, không khóc lóc nữa. Họ can tâm để mặc thời gian trôi qua. Họ khôgn chấp nhận thách thức của đời và cũng ko thách thức lại cuộc đời nữa. .. Hãy hành động đi, đương đầu với cuộc sống, nhưng đừng thoái lui.
    - Có lúc cần phải đấu tranh với Chúa.
    - Mỗi người phải tự trách nhiệm về cuộc đời mình.
    Lời cuối.
    Thực ra, sách vở, cũng chỉ là sách vở. Cùng thời điểm này, tôi đọc được topic chuyện tình kể trong đêm của bạn Rec- một người đang gặp nguy nan. Tôi thực sự cảm động, và rất mong muốn mọi người hãy giúp đỡ Rec qua cơn nguy nạn này. Rec- là một bài học thiết thực hơn tất cả, ít nhất, là những gì đã trải qua trong cuộc đời tôi.

    Topic:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/311741.ttvn
    Hy vọng, bạn bè tôi , sẽ đến thăm Rec với tôi nhé
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    - La Cinquimè Mortage: Ngọn núi thứ 5​
    Paulo Coelho
    Tác giả quá quen thuộc với Nhà giả kim- một người Brazil, viết bằng tiếng Bồ Đào Nha,mỗi cuốn sách là một niềm đau và niềm vui riêng của ông.
    P.Coelho có nói một câu trùng hợp với điều tôi thường tâm niệm. Đó là: TÔN TRỌNG NGƯỜI BÊN CẠNH MÌNH. Đúng. Có tôn trọng người khác, mới là tôn trọng mình. Điều đó, không có gì là khó hiểu, nhưng ko phải ai cũng làm được.
    TẠI SAO LÀ NGỌN NÚI THỨ 5?
    Đó là nơi các vị thần linh của xứ Phénicie được thay thế Chúa của người Israel, sống trên một ngọn núi thiêng mà ko ai dám, hoặc có can đảm bước lên đó, trừ 1 người- đó là Elie- nhân vật chính.
    NHÂN VẬT CHÍNH:
    Tên: Elie? cha mẹ hướng cho theo nghề thợ mộc. Nhưng bẩm sinh có thiên hướng phát ngôn ra những câu tiên tri. Là nhà tiên tri thực thụ.
    Elie từ nhỏ, đã mang trong mình tiếng nói của Chúa. Anh ta luôn nghe theo, làm theo những gì Chúa dạy bảo. Và điều gì đã đến với anh? Khi bị truy lùng trong vụ giết các nhà tiên tri, Elie bỏ đất nước ra đi. Một người đàn bà goá, theo sự sắp sếp của Chúa, cứu giúp chàng.
    DIỄN BIẾN:
    Trải qua bao gian khổ tủi nhục chồng chất, Elie bắt đầu nghi ngờ các lời răn dạy của Chúa/ Có lý gì, khi Chúa cam tâm, cướp đi sinh mạng đứa con trai người đàn bà goá, ân nhân cứu mạng của Elie? Có lý gì, khi chàng bị dân chúng vùi dập, đòi chàng phải làm đứa bé đó sống dậy?
    Thành bang Akbar đã tan tành. Người đàn bà goá - người khiến cho chàng biết thế nào là tình yêu- đã bị chết trong cuộc chiến.
    Trái tim Elie tan nát.
    HOÀI NGHI:
    Linh hồn nhân vật chính bấn loạn. Chàng hoài nghi. Nỗi lo sợ định mệnh kéo đến. Chấp nhận số phận? Kêu la với chúa? Chúa ở nơi nao?
    ?o Ngài hãy buông tha cuộc đời con, vì con cũng chỉ là đống đổ nát giữa bụi bặm và lửa khói?..
    Phải làm gì? Thậm chí, anh ta chờ cái chết đến. Rồi lâm vào tình trạng: không muốn chết- không muốn sống. Không muốn gì hết: Tình yêu không- Hận thù không- cả niềm tin cũng không!!!
    Chàng đã nổi dậy, chống lại Chúa, chiến đấu với Chúa.

    TÌNH YÊU:

    Một chàng trai trẻ đẹp, yêu người đàn bà mà chàng van xin hãy cứu giúp chàng. Người đàn bà goá từ chối, bởi nàng chỉ có một mẩu bánh và chút nước. Nàng lo sợ? Thế rồi, duyên chúa định sẵn, Elie sống tại nhà của nàng. Cũng chính nàng, chửi bới, or van xin,
    bắt Elie thề nguyền sẽ phải cứu được đứa con trai, niềm hy vọng bé bỏng sót lại của nàng. Rồi sau đó, nàng không thể che giấu được tình cảm. Tình yêu trong Ngọn núi thứ 5 nhẹnhàng, nhưng đau đớn. Đó là một tấm bảng bằng đất sét, và chữ cái người đàn bà học được, đó là hai chữ: TÌNH YÊU.
    Cũng là nơi được đánh dấu bằng một hòn đá, chỉ đơn độc mình người đàn ông hiểu được ý nghĩa? con tim biết yêu. Nơi mà lời nói mơ hồ như ngọn gió: Em là Akbar? Nơi, mà người đàn ông mới chỉ dám cầm tay người đàn bà?
    BÀI HỌC:
    - Nếu anh có một quá khứ, mà anh không vừa lòng, thì hãy quên nó đi.
    - Cuộc đời làm bằng các thái độ của chúng ta.
    - Bi kịch không phải là sự trừng phạt, mà là sự thách thức.
    - Không việc gì phải cưỡng lại bản thân
    - Hãy học làm một việc gì đi. Lúc này, có rất nhiều người chán sống. Họ không buồn bực nữa, không khóc lóc nữa. Họ can tâm để mặc thời gian trôi qua. Họ khôgn chấp nhận thách thức của đời và cũng ko thách thức lại cuộc đời nữa. .. Hãy hành động đi, đương đầu với cuộc sống, nhưng đừng thoái lui.
    - Có lúc cần phải đấu tranh với Chúa.
    - Mỗi người phải tự trách nhiệm về cuộc đời mình.
    Lời cuối.
    Thực ra, sách vở, cũng chỉ là sách vở. Cùng thời điểm này, tôi đọc được topic chuyện tình kể trong đêm của bạn Rec- một người đang gặp nguy nan. Tôi thực sự cảm động, và rất mong muốn mọi người hãy giúp đỡ Rec qua cơn nguy nạn này. Rec- là một bài học thiết thực hơn tất cả, ít nhất, là những gì đã trải qua trong cuộc đời tôi.

    Topic:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/311741.ttvn
    Hy vọng, bạn bè tôi , sẽ đến thăm Rec với tôi nhé
  10. Emxinh_emtuoi

    Emxinh_emtuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có anh chị nào đọc "Giữa miền đất ấy " chưa ạ ? Cho em một cái đánh giá qua qua được không ạ ?

Chia sẻ trang này