1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên kệ đĩa

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi stuart, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì yêu thích Laura Fygi và Diana, mà mình có cái tật hơi bị dở, là thích ai, cứ nghe lỳ người ấy, ít khi nghe wa người khác lắm. Ah, các bác nhặt cái When I look in yr eyes, với All For You ở mô vậy???
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  2. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể đến cd one trên đường 3/2 - gần hồ Kỳ Hòa . 35000/cd.
    Các bác có những album đó không? Nếu có thì stuart nghĩ share ra thì ...tốt hơn -->stuart nghĩ.h.e.h.e.
  3. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ở một tiệm cd trên đường Võ Văn Tần, 20k 1 cái (cạnh tiệm 432 cũ). có cái Stepping out luôn.
    nói chung trừ album Christmas của Krall thì còn lại tannhanll có hết, sẽ share với mọi người muh (copy dùm, hì hì)
    I LOVE JAZZ and FRANK
  4. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ê, hôm nay thấy trên Lý Chính Thắng (HCM) có 1 tiệm đĩa mới, classic và Jazz CD, khúc gần tới Nam Kỳ ấy. Hôm nay đi chơi với "em", đi ngang wa, hix, bà con vào đấy xem thử xem nào??? Dạo này bắt đầu có em, hix, nên tiền bạc phải chi tiêu kỹ càng 1 chút.
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Có em rồi à ? Còn không biết khao anh em một chầu nữa
    Đùa thôi , thu6ngay13nam2002 cố gắng chiều chuộng em cho tốt nhé
    Được Lonelymanus sửa chữa / chuyển vào 03:07 ngày 07/07/2003
  6. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    biết chỗ đó rồi, 35k 1 cái, đĩa độc cũng có. tannhanll mua cũng được vài cái trong đó.
    vào đó còn được khuyến mãi, 1 hướng dẫn qua Era nghe nhạc. ở đó cũng có bán mà hướng dẫn về máy nghe nhạc.
    bác có gf mới à, chúc mừng nhé.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  7. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hix, cám ơn các bác, nhưng hổng phải GF mới, mà mới lần đầu ạ. Dzui wá dzui wá há há há. Cái chữ ký mới của em đấy, bác nào biết tiếng Pháp và Spanish thì sẽ hiểu thui muh
    Maintenant, je te trouve... Por siempre tu, PHUONG ^_^
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Maintenant, je te trouve, Phuong --> Giờ đây , anh đã tìm thấy em , Phuong .
    Còn câu kia chắc là Spanish rồi
    Lần đầu , chắc cảm thấy thú vị lắm nhỉ ? Còn tôi , chưa có lần nào hết

    Lonelymanus
  9. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    yêu có lúc nào chậm đâu mà buồn. alone cũng có cái thú vui của nó.
    bác thứ6ngày 13 sướng nhỉ, first love mà lại.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  10. stuart

    stuart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Album BORROWED TALES của DON WILLIAMS
    "Nước Mỹ ngày nay còn rất ít mẫu người đàn ông cổ điển, nhưng chắc chắn Don Williams là
    một trong số đó. Bằng giọng ca trầm lắng và ánh mắt ấm áp, ông đưa người nghe vào thế giới
    của tình bằng hữu, làm cho họ ngỡ như gặp lại một người bạn cũ, luôn quan tâm và sẵn sàng
    đưa tay ra mỗi khi họ cần...". Lời giới thiệu ưu ái đầu trang web của Don Williams trên đây là
    những nét chấm phá vô cùng tinh tế về một trong những cây đại thụ nhạc country đương đại,
    người mà bất kỳ đệ tử âm thanh nào trân thế giới cũng phải có ít nhất một CD của ông trên kệ
    đĩa của mình.
    Khởi đầu sự nghiệp ghi âm bằng album đầu tay (Don Williams - volume 1) năm 1973, tới ngay
    gia sản của ông riêng trên đất Mỹ đã là 30 CD nổi tiếng, luôn luôn lọt vào danh sách top seller
    hàng năm. Giai điệu mượt mà, đậm chất tự sự, các bài hát của ông thể hiện những xúc cảm
    sâu xa về tình người, tình bạn, lòng cao thượng, nỗi cảm thông và những vẻ đẹp lung linh của
    tâm hồn .
    Borrowed Tales, đúng như tên gọi của nó - Những câu chuyện vay mượn - là một album độc
    đáo của Don Williams. Nhằm tỏ lòng tri ân những nghệ sĩ đã có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp
    của mình, lần đầu tiên ông bước ra khỏi thế giới country quen thuộc để tỏa sáng ở những thể
    loại khác. Từ điệu nhảy honky-tonk của Ray Price và Left Frizzell tới giai điệu rock''n''roll của Eric
    Clapton, từ bản nhạc folk của thập niên 60 mang dấu ấn Gordon Lightfoot tới tiết tấu jazz với âm
    hưởng Nat King Cole..., don Williams đã làm người nghe ngạc nhiên thú vị bởi sự biểu cảm tinh
    tế của ông. Khi thưởng thức những nốt búng tay lơ đãng trong Fever (John Devenport) hay giọng
    hát phớt tỉnh trong Lay down Sally (Eric Clapton), ta không còn thấy chất giọng sâu lắng nữa mà
    thay vào đó là sự lịch lãm, điệu đàng của một tay chơi guitar từng trải. Bên cạnh đó, tiết tấu
    nhanh, hối thúc trong Letter (Wayne Carson) ha Peace train (Cat Stevens) được Don Williams
    thể hiện lại vô cùng sống động, làm ta liên tưởng tới thập niên 60 với trào lưu cách tân âm nhạc
    khởi xứng từ ban nhạc The Beatles lừng danh.
    Và như thế, người đàn ông cổ điển năm nào đã bất ngờ xuất hiện với một chân dung mới , trẻ
    trung và duyên dáng.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này