1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên khắp nẻo đường Anh quốc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Julian, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Năm 1802, Madame Tussauds, bạn của em gái vua Louis XVI đến Anh quốc nhằm trốn tránh cuộc cách mạng Pháp. Bà mang theo bộ sưu tập mặt nạ của những nhà quý tộc bị chém đầu. Cuộc triển lãm các tác phẩm sáp của Madame Tussauds lần đầu tiên được tổ chức tại The Strand, sau đó là ở đường Marylebone.
    Sau nay Madame Tussauds tiếp tục xây làm phong phú thêm bộ sưu tập của mình với hình ảnh của những kẻ sát nhân nổi tiếng của Anh.
    Được julian sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 02/12/2004
  2. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ngày nay, đến tham quan Madame Tussauds, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều tác phẩm tượng sáp của những người nổi tiếng trên khắp thế giới, từ Giang Trạch Dân, Saddam, Mahatma, Michael Cain, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Bechkham, Owen, Pele, Churchill, hoàng tộc Anh, Van Gogh, Voltaire, Napoleon, Hitler,... Các kích cỡ, tỷ lệ hoàn toàn phù hợp với người thật. Nhiều bức tượng được làm khá tinh xảo, giống người thật có thể tới 80-90%.
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Greenwich Park, nơi có đài thiên văn hoàng gia Greenwich, kinh tuyến 0 của thế giới, những ngày cuối thu dày đặc sắc vàng lóng lánh trước khi bước vào mùa đông tàn tạ...
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã đến. Cây cối đã rụng gần hết lá cũng là thời điểm để thu gom, quét dọn những tầng lá trải dày khắp công viên. Chiếc máy này sẽ gom rác thành đống. Sau đó có chiếc xe tải nhỏ hút lá khô lên xe.....
  5. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đài thiên văn hoàng gia Greenwich được xây dựng theo lệnh của vua Charles nhằm mục đích nghiên cứu thiên văn học và ấn định kinh độ.
    Năm 1833, lần đầu tiên quả cầu thời gian được đặt trên mái của đài, với nhiệm vụ làm báo hiệu thời gian. Vào lúc 13 giờ kém 5 quả cầu sẽ lên được một nửa cột và lên đến đỉnh vào lúc 13 giờ kém 2 phút. Quả cầu sẽ rơi đúng thời điểm 13 giờ. Vì uqả cầu có thể nhìn thấy rất rõ từ sông nên nó được các tàu thuyền sử dụng để kiểm tra thời gian.

  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là kinh tuyến 0 của thế giới. Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ toạ độ của Hà Nội là 105 độ 34 phút kinh độ đông, Sài Gòn là 106 độ 43 phút kinh độ đông....
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Chiếc đồng hồ 24 tiếng ở cổng vào của đài thiên văn hoàng gia Greenwich.
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, Hôm nay anh đi lạc vào đấy mới biết chú Toni tung hoành kinh thế. Thế này mà không phải là mod của Du Lịch thì lạ quá. Hay là đề nghị thành lập box Strengen-EU rồi vote chú làm mod liên quân.
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này