1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên khắp nẻo đường Anh quốc

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Julian, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cầu Thiên Nhiên Kỷ.
    Cầu này được xây dựng từ 1998 đến 2000, nhưng ngay sau khi khánh thành, khách bộ hành không dám đi vì ... sợ bị say sóng! Sau khi được đầu tư thêm 7tr USD để gia cố thì cây cầu này mới chính thức được đưa vào sử dụng nhưng kiểu dáng đã bị thay đổi so với bản thiết kế ban đầu

  2. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bờ sông Thames
  3. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tower Bridge
    Tower Bridge cũng là 1 trong những biểu tượng của London. 1886 cầu được bắt đầu được xây dựng và 8 năm sau đó (1894) cầu bắt đầu được đưa vào sử dụng.
    Điều thú vị của Tower Bridge là nhịp cầu được nhấc lên bằng... hệ thống hơi nước (steam)!!! Nhưng hệ thống này đã ngừng hoạt động từ 1976, từ đó trở đi, nhịp cầu được nhấc lên bởi hệ thống dầu thủy lực và động cơ điện.
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Công nương Diana đã từng dạo qua đây , The Mall street, Green Park side.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp chiếc xe buýt đỏ 2 tầng là ở Piccadily Circus, một địa điểm cũng rất nổi tiếng của London. Các bạn có để ý cái tượng đài màu đen không? Trên đỉnh chính là thần tình yêu Cupidon....
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Để mình bổ sung thêm mấy cái ảnh London nữa nhé
  7. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có ai rảnh không cho tui đi chơi Xmas và New Year chung với?....
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Trở lại chuyện xe bus, hình ảnh chiếc xe bus mà các bạn thấy hầu hết chỉ chạy trong zone 1(vùng trung tâm của London). Trên những chiếc xe bus này ngoài tài xế còn có thêm người soát vé. Ngoài ra còn có xe bus một tầng một khoang, xe một tầng hai khoang dài loằng ngoằng. Ở các xe này thì chỉ có đúng tài xế. Đôi khi có những đội kiểm tra vé bất chợt, thường hoạt động vào tầm trưa.
    Xe bus London chủ yếu được sơn màu đỏ. Một số ít sơn hình quảng cáo cho các bộ phim mới ở rạp, các vở nhạc kịch, trung tâm mua sắm Harrods, hãng điện thoại T-mobile,..nên có thể có những màu khác.
    Các ngày trong tuần có hơn 6500 chiêc xe bus ở London vận chuyển khoảng 5,4 triệu lượt hành khách trên 700 tuyến khác nhau. Giá vé cho một lượt bus là 1 bảng Anh.
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Từ chiếc cầu Thiên niên kỷ thẳng về phía bắc là thánh đường St Paul nguy nga, tráng lệ, một kiệt tác của ngài Christopher Wren. Nhà tháp bên trái của nhà thờ là nơi treo chiếc chuông lớn nhất nước Anh (England) , Great Paul, nặng 17 tấn.
    St Paul là một biểu tượng linh thiêng của nước Anh trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Rất nhiều bức ảnh đã ghi lại khung cảnh xung quang hoàn toàn đổ nát sau cuộc oanh tạc dữ dội. Chỉ riêng nhà thờ St Paul vẫn sừng sững hiên ngang với khói và lửa bao phủ mái vòm. Có thể nói đây là một hình ảnh phi thường, một điều kỳ diệu khó có thể giải thích nổi....
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ hiện nay được xây dựng trên nền của thánh đường St Paul cũ đã bị phá huỷ sau trận hoả hoạn kinh hoàng vào năm 1666. Ngài Christopher Wren được giao nhiệm vụ thiết kế lại nhà thờ. Tuy nhiên chỉ đến bản thiết kế thứ ba của ông ta mới được chấp nhận và công việc xây dựng được bắt đầu vào năm 1675. Nhà thờ đã tiến hành các buổi lễ đầu tiên vào năm 1697 nhưng phải đến 13 năm sau, công trình mới hoàn thiện toàn bộ. St Paul được coi là thánh đường Tin lành đầu tiên trên thế giới....

Chia sẻ trang này