1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trên mạng và ngoài đời ,2 hay 1 con người

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi devil_in_heaven, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    trên mạng và ngoài đời ,2 hay 1 con người

    chào các bác
    các bác đã bao giờ nghĩ đến điều này chưa?
    ví dụ như các bác đã đọc rất nhiều bài của một người nào đó post ,nhưng khi gặp mặt hoặc tiếp xúc các bác lại thấy người đó rất khác,bạo dạn hơn hay nhút nhát hơn chẳng hạn
    đặc biệt là khi chat,chắc hẳn các bác đều đã từng chat,ở yahoo hoặc các chat room,các bác nghĩ sao "" mỗi khi chat với một người lạ là ta lại đeo thêm một chiếc mặt nạ mới'''
    chẳng lẽ lại như vậy
    xin các vị tiền bối chỉ giáo,đa tạ


    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  2. Ephemera2511

    Ephemera2511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với Shareholder35 đó
    Mỗi một con người là một tống thể phức tạp (hic, to tát wá) mà nhiều khi chính con người ta còn chẳng hiểu nổi được bản thân mình nữa là , ( chả bít em đọc lóm ở đâu ra, wên mất rùi)
    Ở mỗi thời điểm , hoàn cảnh , mỗi một người lại có khả năng thể hiện mình khác nhau , là những ngưòi khác nhau
    Chắc đó là khả năng mà chỉ mỗi con người có được


    TO A YOUNG HEART , EVERYTHING IS A FUN
  3. AivanhoH

    AivanhoH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống này mỗi người đều đang đeo 1 chiếc mặt nạ .........cũng có thể khi họ vùa kịp nhân ra điều đó thì họ lại phải đeo vào 1 chiếc khác rồi ..........................................có phải k ..............
    Đẹp trai con nhà nghèo...............chưa vợ .............
  4. Pig

    Pig Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    EM CHẲNG HIỂU MỌI NGƯỜI NÓI GÌ NHƯNG MÀ EM VẪN CỨ LÀ EM. ĐẢM BẢO EM KO CÓ 1 CÁI MẶT NẠ NÀO( CÓ THỂ CÓ 1 CÁI). BỞI VÌ EM KO BAO H CHAT TRÊN FPT HAY MÀ MIRC MIẾC GÌ ĐÓ. EM CHỈ CÓ MỖI CÁI YM. HẾT
    EM CHẲNG THÍCH MÌNH PHẢI THAY ĐỔI 1 TÍ NÀO CẢ. EM THÍCH MÌNH LÀ CHÍNH MÌNH. BIẾN ĐỔI MÌNH THÌ CHẲNG KHÁC NÀO BIẾN THÀNH NGƯỜI KHÁC
    Đời ta mới hạnh phúc làm sao
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Con người bao giờ cũng luôn tự lừa dối chính mình, không tin hả, hãy nhìn lại chính mình xem.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm.
    Bạn muốn biết về người ta ư? Hãy yêu ngươi ta đi , bạn sẽ biết tất cả.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hờ...chuyện kể rằng có 1 chàng trai yêu 1 cô gái trên mạng.2 người yêu nhau thắm thiết lắm,1 ngày viết cho nhau hàng chục cái mail.Đến 1 ngày chàng trai quyết định vượt qua cả ngàn dặm đường đến viếng thăm nhà nàng.Khi đến nơi mới vỡ lẽ ra "nàng"là ...con trai và nàng đã bỏ trốn khi hay tin chàng đến thăm.Chàng cố vớt vát đem ảnh của nàng đi hỏi hàng xóm thì người ta nói ở đây chẳng có ai giống thế cả,cái ảnh này hình như của diễn viên nào đấy họ thấy quen lắm.Chàng vỡ mộng thất thểu lê bước về nhà.Trách "nàng"hay trách mình ngu đây?Thế là kết thúc một cuộc tình....
    hờ...câu chuyện này có thật đến 80% đấy.Thế nên trên mạng khó mà tin nhau được lắm
    How are you?
  8. lephuochongnga

    lephuochongnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai đúng cả! Mọi người toàn nói thưa! Dối trá ư, có 2 mặt ư! 1 , 2 , nhiều mặt thì cũng chỉ là họ mà thôi!
    ta chat vui, ta tìm bạn, sao cứ phải tìm gặp , rổi nói những câu đại loại là " iu "
    Những người như thế chính là nhwngx người 2 mặt!
    Đó chỉ là ý kiến riêng mình em! Không bít các bác thế nào chứ!
    có gì các bác bỏ qua!
    Có bị chập IC mới iu, mới gặp nhau sau khi chat!
    Le Phuoc Hong Nga
  9. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo dại dột cả tin. Bạn bè thân thiết biết nhau từ bé còn lừa nhau chứ nói gì chỉ là ng mình mới nói chuyện chưa gặp mặt được mấy lần.
    Sống trên đời đã là chuyện điên rồ sao lại còn cả tin

    Áo gỗ ruột than
    Bút chì ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
    1980 Family

  10. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Trí lí quá đi mất, Lazy cho rằng con ngưòi ở ngoài đời va trên magj có nhiều cái khác nhau nhưng vẫn có 1 ssố điẻm chung nhất định.. ví dụ như ngoài đời thực mà đanh dá thì trên mạng cũng co thể.. đanh đã hơn thế nữa,... mà cũng có thể hiền khô như 1 ông btj or 1 cô tiên í chứ, chả biết đừng nào mà lần.. hehe như thế mới hấp dẫn chứ, cuộc sống là phải liên tục khám phá
    Lazy girl

Chia sẻ trang này