1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trên mạng và ngoài đời ,2 hay 1 con người

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi devil_in_heaven, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em tham khảo các bác thế,tại vì em thấy hình như nhiều người nghĩ rằng người khác không thấy mặt mình nên mình muốn nói sao cũng được,
    em thì vốn thật thà ,thế mới chết chứ

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thật thà, không biết có chết không nhỉ hihi..........
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mạng cũng như cuộc đời vậy, có người thế này người thế kia. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, net và life khác nhau nhiều lắm. Đơn cử như sự khác nhau giữa nói chuyện trực tiếp và buôn điện thoại ấy. Còn việc gặp mặt qua chát trên mạng thì có một cách để không bao giờ thất vọng là đừng nên đặt quá nhiều hi vọng vào người mình gặp.
    The only girls I care about has gone away
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng có thể nói là để giải trí, để nói chuyện với mọi người những lúc vui buồn. Nếu nói dối thì hãy xác định là sẽ ko có được một người bạn thật sự cho mình, và ngược lại. Nhưng hình như cũng ko nên thật thà quá thì phải, vì như vậy sẽ bị coi là khờ.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có bị chập IC mới iu, mới gặp nhau sau khi chat!
    Câu nói ***** nhất trong ngày. Nghe ngứa ***** chịu được
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  6. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    firstviking với Matchia xém chút là yêu nhau rồi đó, Mat nhở
    Thật may mà mình đã gặp Night_Stars ... ha` ha`...
    H
    Mời bạn ghé thăm Hụi Khỉ Sài Gòn
  7. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    thật thà thì cũng tốt, nhưng mà hầu như ai lên mạng cũng 1 lần nói dối. he he.... chẳng nói gì xa, toe trêu cả mấy chục người. nói dối tên cả mấy trăm lần, nhưng mà lời lẽ trên mạng và ngoài đời thì vưỡn thế.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  8. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    CÔNG NHẬN​

    Trần Minh Đức
  9. lephuochongnga

    lephuochongnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cha` cha`! Coi bộ ý kiến của tui bị phản đối kịch liệt quá ta?
    Hehhehhe! Các bác cho em nói sai hả?! KHông tin các bác cứ coi lại coi là bít thui muh! Thế này nha:
    Chẳng hạn các bác gặp nhau nè! 1 trong 2 người tìm đến nhà nguời tìm đến nhà người còn lại! Thế tui hỏi mọi người trong trường hợp như thế thì phải làm sao?Không nhẽ mời người ta vào nhà uống nước chắc?'.'?Ma`f không may nahf nào bố mẹ lại khó tính nữa thì có mà chít! hic!
    Đó mọi người thấy tui nói thế có sai chỗ nào không?
    CON NGƯỜI KHÔNG TIN AI!
    Le Phuoc Hong Nga
  10. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Là một thôi nhưng mà đeo đến n cái mặt nạ.
    Em xin lỗi vì đã trót dùng nick khác để chát và lừa đảo các bác. Lạy Chúa vì con đã dại dột. Amen.
    Đã sám hối bằng 3 tháng không nhậu nhẹt. Có trời đất quỷ thần và các bác chứng giám.
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U

Chia sẻ trang này