1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** Trên Mạng

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chilacobecon, 02/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ở VN thì cho là bệnh hoạn nhưng ở nước ngoài chắc không đâu ?
  2. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đã gặp rất nhiều thể loại đó trên net...kể cả ngay trên chat pub đó...tui rất ghét những người như vậy....và thấy tởm tởm vậy...mà đang tự hỏi là với người yêu họ không làm được mà lại đi cyber *** đó với người lạ....đúng là có vấn đề....nói chung những câu đó họ nói thường ghê lắm và thấy kinh kinh....rởn...mà ko hiểu sao họ có thể nói những câu như vậy được nhỉ....
    mà thôi, tóm lại tôi thấy mấy cái đó không hay ho chút nào và ko nên làm, cái thứ nhất vô bổ cái thứ 2 bị cho là thế này thế nọ (mà có khi đúng là thế này thế nọ)... cái thứ 3 thời gian quý lắm nên làm mấy chuyện đó trên net thấy fí...
    Ôi ôi lại gặp 1 chuyện kể cho cả nhà, có 1 em bé (sinh năm 89), làm **** cao cấp, khoe (vì nó là người yêu cũ của bạn tôi, và nó ngay trước cũng khá thân với người yêu mới của bạn tôi bây h nên nó kể) : em suốt ngày lên sàn và dùng thuốc lắc, thích lắm (???)...và khách nào ko trả em giá từ 200$ (đô nhé) thì em ko ngủ cùng đâu (???) ... nói ra thì giá em ý chỉ 200 $ thôi à, và nếu *** wa net như thế 1 tiếng thì cái giá của người con gái (con trai đó) chắc chỉ giảm xuống còn 4000 (còn đắt đấy chứ net nhiều chỗ còn có 2000 thôi)... thế đấy...
  3. lovely_kristy

    lovely_kristy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là dù cho đang cyber *** với người yêu,thì mình cũng không nên làm thật,chỉ giả bộ thôi,vì nếu làm thật thì tay đâu mà gõ máy vi tính và tay đâu mà cầm chuột?vả lại mình giả bộ thì làm sao nó biết được chứ hihi.Nhưng mà bạn trai tui nói nếu biết tui đang nói dóc thì sẽ rất tức giận và khi nào gặp tui sẽ quýnh vào butt của tui 20 chụt cái.
  4. thuancodon

    thuancodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ******** trên mạng thì nói thế nào nhỉ, theo tôi thì hành động này không ổn, có thể đơn thuần chỉ là để xả tress, cũng có thể là để tìm những cảm giác thoải mái và khác lạ vì có những câu nói hành động mà trong khi ******** với người yêu hoặc chồng hay vợ nhưng không dám. Cũng có thể là không đến mức bệnh hoạn nhưng hành động này cũng không tốt nếu xét trên khía cạnh đạo đức. Chẳng hạn như một người đã từng làm chuyện này trên mạng nhưng khi biết người yêu hay vợ(chồng) mình đã từng như vậy tôi dám chắc họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận, như vậy có mâu thuẫn không.
  5. canhchimlacdan

    canhchimlacdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không bình thường rồi. Liệu thông cảm được không với tính cách á châu như người VN ta chứ. Nói đi cũng nói lại một chút...tress có nặng cỡ nào, cũng có cách trị liệu mà không cần đến kiểu này đâu. Tui thì tui nghĩ là đôi khi thực tế không cân xứng và thoả mãn chuyện ********, nên hỗ trợ thêm bằng cách này chăng, theo kiểu ngoại tình mà không sợ bắt quả tang đó mà .
  6. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này lại nhớ hồi xưa cũng quen một ông Việt Kiều... quen nhau 4 năm... chat chit thân thiết như anh em... thế mà mình vừa tí tởn khoe em có bạn trai... đùng cái ông anh bảo phải đi công tác... rồi dần dần mất hút... tệ bạc thât...
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    đọc cái này lại nhớ hồi xưa cũng quen một ông Việt Kiều... quen nhau 4 năm... chat chit thân thiết như anh em... thế mà mình vừa tí tởn khoe em có bạn trai... đùng cái ông anh bảo phải đi công tác... rồi dần dần mất hút... tệ bạc thât...
    __________________________________________________
    Quen nhầm ngưòi thôi,có lẽ ông ấy nhìn wed cua bạn rồi phải không?
    Hay ông ấy tế nhị dành TG riêng cho bạn thì sao?hiihihi..........
    Còn cái trò sẽ trên mạng tôi thấy nó thô bỉ thế nào ấy.
    Như một bài viết ở trên đã viết,đúng là nghe tiếng tây nó đỡ chối mà nghe tiếng việt về cái này chối chối lắm!
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Chỉ ngắm thui ko làm được đâu!
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    bệnh hoạn !
  10. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    cái bọn này quá sickening!!!!!!
    em thì em ko ghét, nhưng mờ em khinh....nhưng mà fải nói câunày việt nam càng ngày càng nhiều thằng thick cyber ***.... từ trẻ cho đến già ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này