1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Trên TG không có bữa trưa nào miễn phí" - Tại sao lại là bữa trưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi meoindex, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talawas88

    talawas88 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    Những cái này google được bác à...

    "There ain't no such thing as a free lunch" (alternatively, "There's no such thing as a free lunch" or other variants) is a popular adage communicating the idea that it is impossible to get something for nothing. The acronyms TANSTAAFL and TINSTAAFL are also used. Uses of the phrase dating back to the 1930s and 1940s have been found, but the phrase's first appearance is unknown.[1] The "free lunch" in the saying refers to the nineteenth century practice in American bars of offering a "free lunch" with drinks. The phrase and the acronym are central to Robert Heinlein's 1966 libertarian science fiction novel The Moon is a Harsh Mistress, which popularized it.[2][3] The free-market economist Milton Friedman also popularized the phrase[1] by using it as the title of a 1975 book, and it often appears in economics textbooks;[4] Campbell McConnell writes that the idea is "at the core of economics".[5]
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Trên thế giới không có bữa ăn nào là miễn phí.
    1 câu danh ngôn của người hy lạp.
  3. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hehe...tớ thì nghe câu chuyện thế này!
    Có 1 ông vua mới lên ngai triệu tất cả các nhà hiền triết trong nước đến và yêu cầu tóm lược những vấn đề kinh tế quan trọng trong 1 câu để làm kim chỉ nam! Nếu tóm lược được thì được thưởng, còn ko thì bị tống đi đày biệt xứ hết. Các nhà hiền triết bàn thảo mãi mà ko thể nào tóm lại hết các vấn đề trong 1 câu được. Vua bực mình đem bắt hết tống đi đày. Trên đường đi đày, các vị hiền triết gần như kiệt sức vì đói bèn ghé 1 quán nước bên đường và xin được ăn 1 bữa trưa. Tuy nhiên chủ tiệm từ chối.
    1 vị nói : Bọn ta toàn những hiền triết, đóng góp bao nhiêu cho đất nước vì sa cơ lỡ vận muốn xin ngươi 1 bữa ăn mà ngươi cũng ko cho, là sao, là sao!
    Bố chủ tiệm lúc đó mới nói There is no free lunch. (Tức là kệ cha chúng mày, chúng mày giỏi nhưng muốn ăn thì xì tiền ra, tao ko hơi đâu mà bao ăn chúng mày, tao còn phải lo cho vợ tao, con tao, bồ tao...)Đầu tiên các bố nhao nhao lên vì thằng cha chủ tiệm hách dịch, tuy nhiên 1 vị râu dài đến rốn nghe đến đó chợt phá lên cười: Ê rơ ka , tìm ra rồi! Triết lý kinh tế học Mác Lê nin chính là đây: There is no free lunch và sai người về báo tin cho đức vua!
    Vua nghe xong gật gù và tha tội cho đám hiền triết!

Chia sẻ trang này