1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên ttvnonl ai thích đọc sách thì vào nhé!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vietnamdatnuoctoi, 18/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thấy vẫn chưa kinh điển bằng câu chuyện "những con nhện trong chiếc lọ thuỷ tinh". Eo ôi... ^ ^


    Em dạo này là nổi loạn thật sự rồi đấy nhé! Đâu ra cái trò tự nhiên lại bạn bạn tớ tớ đấy hả? Ai đã cho phép? =))

    Bản Tottochan em đọc lâu rồi thì là bản dịch tốt đấy. Anh nhớ lại là anh đọc lần đầu vào khoảng những năm 80 chứ ko phải 90. Sau này đọc trên mạng thấy chán òm. Hôm trước thấy con cháu gái đc mẹ nó mua cho một quyển tái bản, a giở ra đọc thử cũng thấy dịch chán chết.

    "Mây và mặt Trời" sợt gúc ko có đâu em. Phải mua hẳn quyển 100 tác phẩm đoạt giải Nobel - phần 1 thì nó nằm ở trong đó

    Còn mấy cái quyển mà em bảo là nổi thì anh đọc từ hồi còn bé tí, hồi còn chưa biết nó nổi cơ ^ ^

    Anh lại vừa nhớ thêm một truyện nữa. Đó là truyện Chó Hoang Đin-Gô. Đã ai đọc truyện này chưa nhỉ?
  2. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Trong lúc chờ mọi người tranh luận, mênh đã kịp đọc lại 1 lần nữa "Con Bim trắng tai đen". Ai rảnh thì đọc và tự cảm nhận nhé, mềnh thì lần nào cũng rưng rưng trong tim và tốn nước mắt quá ^^
    Alp thích bài này.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Truyện này anh chưa đọc nhưng anh tin là nó chưa chắc đã xúc động hơn truyện Người đi săn và con sói lửa. Thank đọc truyện này chưa? :D
  4. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Mấy truyện kinh dị với truyện ma mãnh kiểu tiểu thuyết thì không hay. Chuyện ma thì nghe chuyện giai thoại có nhân chứng, có thật mới hay, hoặc nghe kể chuyện ma từ dân gian, từ những người xung quanh mới hay. Còn đọc truyện ma viết thành tiểu thuyết thì biết ngay là bốc phét nên ko thấy hãi.

    Truyện kinh dị nước ngoài thì có mấy truyện ngắn này rất hay, tớ đọc cũng lâu lắm rồi, ví dụ như Bàn Tay Khỉ, Con Mèo Đen, Chiếc Ghế Bành (ko nhớ tên có phải thế ko nữa, đại loại là có một thằng cha hâm mộ một nữ nhà văn và chế ra chiếc ghế mà hắn chui vừa lõi cái ghế. Để lúc nào hắn cũng được ôm trọn cơ thể của nữ nhà văn) ....vv...
    arrow2 thích bài này.
  5. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Rất tiếc là chưa :D
    Bởi vì em đã đọc "Con Bìm trắng tai đen" trước, sau đó có người nói đến truyện kia nhưng emk muốn đọc, để tránh sự so sánh.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    mấy truyện tiểu thuyềt mình kể đều rất nổi tiếng, nhưng đồng ý với bác: 'Chuyện ma thì nghe chuyện giai thoại có nhân chứng, có thật mới hay, hoặc nghe kể chuyện ma từ dân gian, từ những người xung quanh mới hay" e củng đọc dc rất nhiều chuyện kinh dị viết rất logic, tả thực và rất xuất sắc bên voz như: đất độc, review ma trong nhà tắm, chuyển mộ...v.v. nếu bác chưa đọc e có thể giới thiệu link..
    3 truyện bác kể em chỉ đọc dc truyện bàn tay khỉ, rất ấn tượng, vẫn nhớ nội dung đại khái, bàn tay khỉ có thể cho điều ước, nhưng nó lại là tai họa lấy đi mạng sống of con trai vợ chồng nọ, rồi 1 đêm mưa gió, bà mẹ vì nhớ con quá mới cầm tay khỉ ước....và đứa con đội mồ trở về.....2 truyện còn lại mình sẽ search đọc thử:D
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2014
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Sao em lại ko đọc cơ chứ. Thời thanh thiếu niên lẽ ra em đã đọc cuốn này rồi. Em đọc đi :D
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Phải nói rằng mấy truyện loại này bọn nước ngoài nó viết siêu thật. Còn mấy chuyện mà ấy vừa nêu thì nghe tên, tớ cũng đã biết là truyện tưởng tượng ra rồi. Dạng truyện ma, dẫu tượng tượng, sắp xếp có logic mấy thì cái cảm giác đây ko phải là truyện thật, ngay từ đầu nó đã ánh xạ trở lại câu chuyện và làm cho câu chuyện chẳng còn hấp dẫn rồi. Riêng truyện ma cứ phải kể chuyện có thật thì khoái nhất. Còn truyện kinh dị của nước ngoài thì trình độ miễn bàn rồi.

    Dẫu sao thì đằng ấy cứ cop cái link của mấy truyện kia qua đây tớ coi qua xem sao
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    đảm bảo chân thực, hấp dẫn, cuốn hút do vozer viết.
    Đất độc:
    http://vozforums.com/showthread.php?t=1997359
    link audio, nghe hết bác search youtube tiếp các part nhé....hay nên làm bản audio lun:

    [Không thể ngủ] Hình như mới gặp ma trong nhà tắm
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2104087
    [Kí sự] Chuyển mộ
    http://vozforums.com/showthread.php?t=2957207?t=2957207
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái link thứ 2 thì tớ từng đọc rồi. Đúng là có logic và tò mò lúc ban đầu. Tuy nhiên về sau càng đọc thì càng cảm thấy là chuyện bịa và càng có nhiều tình tiết ko thật. Nói chung nó chỉ hơn những mẩu truyện của ông Ngạn thôi :D

    2 truyện kia có gì để mai Tổng Giáo Chủ thẩm định xem sao ^ ^ . Giờ buồn ngủ quá rồi, hôm qua thức muộn quá!
    arrow2 thích bài này.

Chia sẻ trang này