1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên từng cây số - Các chính sách về giao thông - Bản tin...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cakhoaii

    cakhoaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.424
    Đã được thích:
    0
    Xe vẫn chưa có càvẹtLuật pháp mỗi nơi một # như Mẽo thế này
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    phần chính của câu chuyện bác khome là thi A2 đúng không ??? chắc đây mới là mở đầu đầy tréo ngoe .....
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 10/04/2007
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
  4. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    A2 ký sự (tiếp theo)
    Sau khi giải quyết thương lượng đền bù cho chủ xe ba gác (họ đậu xe ẩu ngay giữa đường mà mình cũng phải đền, thôi thì đất khách quê người?). Chúng tôi hội ý, gửi chiếc xe lại nhà dân. Chiếc xe bị khá nặng, gãy phuộc trước, nổ lốp, cong vành, vẹo sườn (tổng thiệt hại >11tr) không thể đi tiếp được. Còn tôi và bác Quát leo lên xe buýt cùng anh em đi tiếp đến Hậu Giang ?" địa điểm nơi chúng tôi sẽ thi bằng A2.
    Xe chạy thêm khoảng 50km nữa thì dừng lại trước 1 cái cổng lớn, có tấm biển : Trường đào tạo lái xe ?" nghiệp vụ giao thông vân tải gì đó của tỉnh Hậu Giang. Lúc này mới 7h,
    chúng tôi thấy đã có rất nhiều xe moto và những người chơi moto ở các tỉnh lân cận họ đã đến đậu xe đầy sân. Chúng tôi một số anh em tranh thủ ăn sáng, uống cà phê trước khi vào thi, một số anh em khác háo hức lôi chiếc LA còn lại vào sân trường tập chạy xe theo hình số 8, không khí lúc này tấp nập như 1 ngày hội.
    7h30, chúng tôi đã tập trung đông đủ trong sân trường. Một người đàn ông mặc áo trắng ra kêu chúng tôi vào ngồi trong hội trường. Một vài người phát hiện là không mang theo bút, và hoá ra rất nhiều anh em còn thiếu bút viết, cúng tôi đang loay hoay thì ai đó sốt sắng đã chạy ra quán nước mua mấy chục cây viết về phát cho nhưng người còn thiếu. Tôi không nhớ ai đó đã chạy lại đưa tôi 1 cây bút viết trước khi vào hội trường , tôi chỉ biết nói cảm ơn.
    Vào đến bên trong, chúng tôi ổn định chỗ ngồi, anh em ai cũng chờ đợi giây phút người ta đọc số báo danh và phát đề. Chúng tôi ngồi yên lặng chờ người đàn ông áo trắng lên tiếng, không ai nói chuyện riêng. Lúc này người đàn ông áo trắng có khuôn mặt bì bì cười lả giả nói với chúng tôi : Anh em ở các tỉnh từ xa đến cũng vất vả quá hén?Thôi thì anh em ngồi nghỉ ngơi 1 lát, tôi cũng xin thông báo với anh em là hôm nay trường không sắp xếp liên hệ được hội đồng thi nên mong anh em ra về, đển khi nào có hội đồng thi thì trường chúng tôi sẽ thông báo anh em đến thi.
    Hội trường năm mươi mấy con người, quá nửa là những người trên đầu đã có 2 thứ tóc ngồi chết lặng. Không khí chìm trong im ắng trong khoảng 2 phút. Một bác lớn tuổi đứng dậy lên tiếng : Mong quý trường sắp xếp cho anh em chúng tôi được thi hôm nay, chúng tôi đã vượt mấy trăm cây số đến đây, bỏ cả công ăn việc làm, sắp xếp thời gian học bài, vậy mà quý trường nói anh em chúng tôi đi về vậy kẹt cho chúng tôi quá.
    Gã áo trắng lại cười cười , bình thản trả lời : Thực ra chuyện này trường chúng tôi không quyết định được mà phải nhờ bên Sở họ cừ người xuống lập hội đồng thi, phải đúng thủ tục thì mới công nhận kết quả thi được. Vừa rồi trường có xin với Sở để tổ chức cho anh em thi đợt này nhưng Sở vẫn chưa trả lời.
    (N/v: cái bà mẹ nuôi con khoẻ mà đẻ con ngoan nhà chúng nó, chúng tôi cứ ngỡ thủ tục xong hết rồi mới có hồ sơ cho chúng tôi đi thi, ai ngờ?- mà sao tôi ghét cái điệu cười của hắn đến thế)
    Sau khi anh em nhao nhao lên phản đối ầm ĩ, tưởng chừng như sắp có bạo động đến nơi thì hắn lôi ở đâu ra 1 ông béo cũng mặc áo trắng, tự xưng là phó hiệu trưởng gì đó ra xoa dịu.
    Điều đầu tiên, chúng tôi vẫn nhớ như in, ông béo bảo rằng thật bất ngờ khi thấy anh em mò xuống đây. Quả thực trường không có chuẩn bị gì cho đợt thi ngày hôm nay và rằng trường chưa xin phép để thi A2 được, mong anh em tạm thời cứ tập dượt chạy đồ hình thoải con gà mái. Hôm khác trường sẽ có thông báo.
    Sau khi năn nỉ ỉ ôi cộng với đe doạ các kiểu vẫn không được, chúng tôi lủi thủi lên xe ra về mang theo 1 cảm giác thất vọng kinh khủng.
    Riêng tôi, ngày hôm ấy, đã gặp thất bại trên cả 3 phương diện : Tiền bạc, sức khoẻ (tay tôi bị đau mất hơn 1 tuần)? và danh vọng (chính là cái bằng A2 hão đó).
    19h tối, tôi về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời, thế là mất đứt 1 ngày nghỉ phép (hôm ấy là thứ Ba, ngày làm việc), tinh thần tụt như chưa bao giờ tụt như thế.
    Thật may, chỉ vài ngày sau anh em MotoSg tổ chức 1 bữa tiệc Tất niên hoành tráng, chuẩn bị cho chuyến xuyên Việt khiến tôi mau chóng nguôi ngoai đi cảm giác hụt hẫng, và niềm đam mê xe cộ trong tôi dường như vẫn khó có gì có thể dập tắt nổi.
    -Hết-
  6. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân các bác nhỉ, lũ lừa đảo.
    Hôm chúng em đi thi A2 ở đây cũng không kém phần long trọng, riêng em bị giám khảo nhắc 3 lần là đi chậm thôi mà nghe không thấy, lúc ra ký tên bố ấy cáu: Tôi nói anh không nghe thấy à. Em điên quá mới bảo: Ông thử đội cái mũ này xem có nghe thấy gì không??? Lúc thi bắt đội mũ BH mà.
    Vậy mà vẫn được 85 điểm, vừa đủ đỗ - may hơn khôn
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi bây giờ muốn thi bằng này có khó không anh ?
  8. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    Nói thật để bác thương, ở HN thì có thể được chứ trong này nghĩ đến nó..lại muốn đi 67 cho nó lành bác ạ
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    BMW húc xe tải, xe hơi tiền tỷ thành đống sắt vụn

    [​IMG]
    Không thể nhận ra hình dáng của chiếc BMW sang trọng. (Ảnh: Trần Đức).
    (Dân trí) - Vào khoảng 16 giờ chiều qua, một chiếc xe BMW đang chạy trên đường Láng - Hòa Lạc bất ngờ chuyển lái, đâm thẳng vào ô tô tải chở đầy xi măng chạy ngược chiều. Hậu quả, chiếc xe 4 chỗ hiệu BMW trị giá tiền tỷ bị nghiền nát thành đống sắt vụn.
    Chiếc BMW xấu số mang BKS 29S-7171 chạy hướng Hòa Lạc - Hà Nội đến Km 25 (thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Tây) thì bất ngờ chuyển lái sang phần đường bên trái và đâm thẳng vào ô tô tải hiệu Hyundai BKS 29M-1654.
    Cú húc trực diện từ 2 chiếc ô tô phóng tốc độ cao đã gây ra một tiếng nổ rất lớn, rất may không phát hỏa. Bánh trước của chiếc xe tải chồm hẳn lên phần đầu xe BMW khiến toàn bộ kết cấu chiếc xe bạc tỷ bị bẹp rúm ró. Sau khi va chạm, chiếc BMW bị đẩy lùi trở lại nằm giữa đường, xe tải Hyundai do đánh lái gấp đã phóng xuống bờ mương cách hiện trường 4 mét, đầu cắm xuống đất rồi lật nghiêng.
    [​IMG]
    Chiếc xe BMW chỉ còn là đống sắt vụn.

    Tại hiện trường, chiếc xe BMW biển số 29S-7171 đã bị phá hủy gần như toàn bộ. Phần đầu xe BMW bị lực đâm quá mạnh đã chùn hẳn lại, xô lệch vô-lăng và ghế lái, phụ xe ra tận đuôi xe. Anh Phạm Huy Minh, chuyên gia đội cứu hộ 116 cho biết, khả năng phục chế lại chiếc xe này là rất khó. Chiếc xe Hyundai cũng bị gãy cầu trước, toàn bộ cabin bị phá hủy.
    Được biết, trên xe BMW có một đôi nam nữ, người đàn ông ngồi ghế phụ còn người phụ nữ ngồi ghế lái. Sau vụ tai nạn, người dân đã nhanh chóng đến giải cứu người bị mắc kẹt trong xe. Người phụ nữ cầm lái hai chân bị gãy dập, bị đa chấn thương, người ngồi ghế phụ bị thương nhẹ hơn do có túi khí an toàn bung ra.
    Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn rất có thể là do lái xe hơi buồn ngủ nên không làm chủ tay lái, phóng tốc độ cao và chiếm hết phần đường ngược chiều nên xe tải không kịp xử lý.
    [​IMG]
    Chiếc xe tải chở đầy xi măng bị lật.
    Những người dân ở đây cũng phản ánh, chiếc xe tải Hyundai có tải trọng 5 tấn nhưng trên xe chất đầy xi măng ước chừng 10 tấn.
    Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến giao thông trên đường Láng - Hòa Lạc bị tắc nghẽn gần 2 tiếng đồng hồ. Một đội cứu hộ đã được điều đến nhưng vẫn không giải tỏa được ùn tắc. Công an huyện Thạch Thất đã yêu cầu đội cứu hộ 116 đến cẩu 2 chiếc xe bị nạn về công an huyện Thạch Thất chờ xử lý.
    Trần Đức
    Theo : http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2007/4/175554.vip
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    kết quả là em " long leg " điều khiển em Bim Bim hy sinh mất cặp giò ..công nhận Bim cứng thật - nếu gặp mấy em như cỡ Vios ,Altis .....etc thì chắc là nát người ....

Chia sẻ trang này