1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trên từng cây số - Các chính sách về giao thông - Bản tin...

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khome, 25/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Trâu ''điên'' đại náo quốc lộ, đả thương người
    Sáng 4/12, một con trâu nặng trên 200 kg thoát ra đường và húc nhiều người bị thương. Cơ quan chức năng đã phải điều lực lượng ngăn chặn và bắn hạ con trâu điên bằng 6 phát đạn.
    Sự việc xẩy ra trên quốc lộ 1A đi qua huyện Trảng Bom (Đồng Nai), Sau khi húc bị thương ba người ở xã Bình Minh, trâu chạy ra quốc lộ 1A húc móp đầu xe City có rơ-móc. Một người dân rượt theo, cầm tuýp sắt nện vào đầu trâu ?ođiên? nhưng không ăn thua.
    Con trâu ?ođiên? tiếp tục húc vào người bà Lê Kim Loan, 95 tuổi khiến bà bị thương nặng. Chưa dừng lại nó húc sập nhà kho và chuồng gà của cụ.
    Các cơ quan chức năng đã điều hai xe ben đến chắn các ngả đường, dùng súng bắn sáu phát đạn mới hạ gục được con trâu hung tợn này. Đến 12h trưa 4/12 vẫn chưa xác định được chủ của con trâu ?ođiên?. Theo nhận định của nhiều người, đây là con trâu của một lò mổ tại khu vực.
    (Theo Pháp Luật TP HCM)

    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/12/3B9FCFDC/
    Gặp như vầy thì đúng là khỏi đỡ...
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Đọc xong vụ này mới thấy cái chú ở Hà Tĩnh hôm trước k0 đội MBH bị ăn tát vẫn còn là nhẹ
    Không đội mũ bảo hiểm, hai sinh viên bị đánh
    09:03'' 20/12/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Do không đội mũ bảo hiểm khi đi trên đường, hai sinh viên Trường Cao đẳng Đông Á, Quảng Nam đã bị lực lượng tuần tra rượt bắt và bị đánh gây thương tích ở mặt.

    [​IMG]
    Ông Phạm Hữu Cúc chỉ nơi hai sinh viên bị đánh ngay trước hiên nhà ông. Ảnh: Vũ Trung.
    Vào khoảng 18 giờ 40 phút ngày 19/12, trên đường Phan Châu Trinh, trước cổng siêu thị Quảng Nam, lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông TP. Tam Kỳ phối hợp với lực lượng dân phòng đi kiểm tra đã phát hiện anh Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1978) chở Nguyễn Đình Vũ (1977), cả hai đang học tại Trường Cao đẳng Công kỹ nghệ Đông Á, Quảng Nam (cả hai cùng trú tại thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) không đội mũ bảo hiểm.
    Lập tức lực lượng tuần tra đã rượt đuổi. Khi chạy đến trước cổng siêu thị Quảng Nam Thọ và Vũ bị lực lượng tuần tra ép xe vào lề.
    Theo lời kể lại của Nguyễn Văn Thọ, người bị thương tích ở mặt (bị giập môi, rách khoé mắt) cho biết: Khi bị rượt đuổi và ép vào lề, Thọ đã bị một người mặc đồ xanh, đeo phù hiệu của dân phòng đánh liên tục vào mặt gây thương tích.
    Cùng lúc đó, anh Nguyễn Đình Vũ cũng bị một người khác cùng trong nhóm tuần tra mặc đồ cảnh sát đánh vào ngực gây tức ngực khó thở.
    Vì bị đánh gây thương tích quá nặng nên Thọ và Vũ gục ngã ngay bên lề đường trước cửa nhà của ông Phạm Hữu Cúc, khối phố 1, phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ.
    Thấy hai thanh niên bị đánh quá dã man nên nhiều bà con trong khu vực đã vào can ngăn, nhưng đã bị lực lượng tuần tra trên dọa đánh cả những người can ngăn.
    Anh Võ Minh Huy, khối phố 1, phường An Mỹ, Tam Kỳ, người chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại rằng, khi thấy những người mặc sắc phục dân phòng và công an nhưng đánh người quá dã man, anh vào can ngăn thì bị một người mặc đồ xanh dân phòng đòi đánh, nên anh sợ không dám can.
    Còn anh Nguyễn Hữu Trọng, đang đứng trước cổng siêu thị, thấy những người mặc sắc phục dân phòng và công an đánh người quá dã man, anh cũng vào can ngăn, nhưng cũng bị những người trên doạ đánh nên anh bỏ chạy.
    [​IMG]
    Nhiều người dân chứng kiến dân phòng và công an đánh hai sinh viên. Ảnh: Vũ Trung.
    Khối phố trưởng khối phố 1 phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ Phạm Hữu Cúc tỏ ra bức xúc trước hành động của những kẻ đánh người này. Ông Cúc nói: "Họ đánh người ngay trước hiên nhà tui. Đánh rất dã man, bà con không chấp nhận cách hành xử như vậy của những người mặc sắc phục công an và dân phòng đang thực thi nhiệm vụ..."
    Khi được hỏi ông Cúc có biết những người đánh hai sinh viên trên là ai không? Ông Cúc bảo: "Một trong số những người đánh hai sinh viên trên, tui biết tên là Điệp, hiện ở phường Phước Hoà, được UBND TP. Tam Kỳ nhận vào làm dân phòng đi với Công an TP. Tam Kỳ để kiểm tra giao thông..."
    Ông Cúc bức xúc nói rằng, với tư cách ông là khối phố trưởng khối phố 1, phường An Mỹ, ông phải bảo vệ dân, cho dù người đó không phải là người dân ở khối phố của ông quản lý.
    Tất cả bà con khối phố chứng kiến sự việc đều tỏ ra bức xúc. Họ cho rằng, những kiểu đánh người theo kiểu côn đồ như vậy không thể chấp nhận được và họ đề nghị cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ để xử lý cho dù đó là ai... và họ sẵn sàng làm chứng khi cần thiết.
    Cả hai sinh viên bị đánh được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. PV VietNamNet lên bệnh viện thì được các y bác sĩ tại phòng cấp cứu cho biết hai sinh viên chỉ bị thương phần mềm và do sợ bị cảnh sát giao thông bắt phạt, nên đã bỏ về nhà...
    Vũ Trung
    Theo : http://vietnamnet.vn/xahoi/2007/12/760425/
    Thay lời bình : Đội mũ bảo hiểm để bảo vệ cái đầu, giảm chấn thương trong các vụ tai nạn. Nhà nước khuyến khích và bắt buộc người dân đội mũ không nằm ngoài mục đích trên. Tuy nhiên, thay vì nhắc nhở lập biên bản vi phạm thì các ông giời con dân phòng (ngày xưa mình cũng suýt tham gia cái lực lượng mặt rô này) phang thẳng vào đầu vào mặt con người ta. Vậy anh em chú ý đừng quên đội MBH kẻo không chấn thương sọ não vì tai nạn mà lại chấn thương sọ não vì bị các chú vạng vào đầu. Bất bình quá!
  3. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    chuyện dân phòng xử dụng vũ lực quá quyền hạn xảy ra rất nhiều nơi, thậm chí cả thành phố lớn. Cơ quan chủ quản gần như khi xảy ra việc mới kiểm điểm các ông trời con này. Dân phòng mà cứ tưởng 113 hay sao ấy
  4. saber

    saber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tiếc cho mấy người không chấp hành luật đội mũ bảo hiểm đó. Bị một trận đòn thì cũng đáng tội.
    Nhân đây nói về các bác "đầy tớ" của dân một chút, có chạm tự ái bác nào thì cho mình xin nhá. CAND - nhất là mấy ông trẻ trẻ cứ mặc sắc phục vào là coi dân như con, 6 điều bác Hồ dạy: kính trọng, lễ phép với dân nào có nhớ. Còn dân phòng thì toàn bọn nhà giàu trốn nghĩa vụ hay bọn trình độ văn hoá chưa đạt chuẩn đi bộ đội thì làm sao mà dấu được hành động, cư xử như bọn mặc rô, bọn côn đồ.
    Ở SG còn có đám trật tự đô thị chuyên đi dọn dẹp lấn chiếm vỉa hè nhưng hành xử rất thiếu văn hoá. Nếu ai ở Q1 chắc thường xuyên thấy cảnh bọn này đi từng tốp gắn máy như lũ kênh kênh đi kiếm ăn. Thay vì nhắc nhở hay phạt ngay những người vi phạm thì lại luôn ồn ào quát nạt, la hét trên đường phố ngay khu trung tâm nơi có rất nhiều du khách đang trố mắt nhìn. Có lần buổi sáng chở bà bầu nhà mình đi mua văn phòng phẩm trên đường Lê Lợi. Lúc mua xong đang chạy xe chầm chậm đi (đường khá vắng vì là sáng CN) thì bọn nó ùa tới ngay sau lưng, khoảng 6-7 chiếc gắn máy chở 2 , phía sau 1 chiếc xe tải 2 tấn chạy vào lane giành cho xe gắn máy bọn chúng vừa la hét vừa chỉ trỏ vào trong lề.
    Bà xã mình hoảng hốt vì tiếng còi xe, tiếng la hét chí choé phía sau làm mình muốn nổi điên quay lại nhìn thì ra bọn chúng cả lũ như muốn ủi vào đít xe mình thúc mình chạy cho nhanh, miệng thì la: "chạy nhanh lên, đi mau lên..." Đã thế thì ta chạy chậm hẳn lại sát vào lề đợi cả đám chạy qua ngang tầm, khi đó chiếc xe tải ngay sát sau lưng. Trừng mắt nhìn thẳng vào đám ô hợp đó và chạy chậm chậm theo, miệng nói thật lớn: "Mấy anh là nhân viên công vụ Nhà Nước mà sao bất lịch sự vậy cứ như một đám du côn, đường người ta đang lưu thông các anh vừa la hét vừa bóp còi sau lưng thì ra cái gì?"
    Cả bọn thấy mình phản ứng bèn rụt hết cổ lại, một tên trong bọn ra dáng kênh kênh chúa mới lên tiếng: "Tụi tui đang thi hành công vụ. Mời 2 anh chị về Phường để giải quyết." Thế là cả bọn liền vỡ oà mà nhao nhao lên chực ép xe mình vào lề, miệng thì la oai oái: "Bắt về Phường... lập biên bản nó đi"... Bà con trong lề nhìn ra ái ngại cho 2 vợ chồng. Đến lúc này thì cả mình và bà xã nổi điên lên thực sự.. cbn..bắt cái con mắt tụi mày... cả hai vợ chồng lên tiếng:" Chúng tôi phạm tội gì?", "Mấy anh làm việc Nhà Nước hay đang bôi xấu hình ảnh của Nhà Nước, của chính quyền?", "Ai? Quyết định nào? cho phép mấy anh đi hàng đôi hàng ba trên đường, bấm kèn la hét ing ỏi, còn xe tải mấy anh lại chạy vào làn đường giành cho xe gắn máy?" Thằng đó liền cứng họng, chiếc xe tải cũng chầm chậm lách ra ngoài cả bọn nhìn nhau cụp đuôi lại (í lộn... cả bọn nín khe... ứ ứ trong họng chứ không nói được) rồi cho xe quẹo đi về hướng khác ngay ngã tư trước mặt.
    Vậy đó... nhân viên công lực hành xử thiếu văn hoá thì cũng cần phải có người "chửi" họ mới nhận ra.
    Một điều lưu ý bà con, nếu muốn phản ứng lại những điều sai trái thì cũng phải coi mình đã có cái ''lý'' hay chưa và phải có "thiên thời, địa lợi, nhân hoà" mới được kẻo bị ăn đòn oan.
  5. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    ở quê tôi cảnh CAGT đánh người vi fạm giao thông xảy ra như cơm bửa..CSGT vào hẻm ,.chận bắt cả những chiếc xe đi rẩy rách nát như lượm từ đống ve chai . tôi cũng được nhìn thấy cảnh quật dùi cui tới tấp vào người vi fạm..Cảnh lùng sục bắt bớ ,rú ga truy đuổi,đạp ngã xe,ép té người vi fạm,..Bức tranh này chỉ còn thiếu mỗi lưỡi lê lựu đạn thôi..
    Tôi chẳng dám ý kiến ,ý cò gì cả vì thấp cổ bé họng..chỉ còn 1 cách là cố gắng hết sức 0 để cho chúng nó có cớ bắt bớ và ******** làm tội mình mà thôi..
    [Có lẽ kiếp trước mình đã từng đè đầu cửi cổ mấy chú đó nên giờ fải trả nợ ]...kekeke
    Bảo trọng là tốt nhất các bác ạ..
    Thân ái
  6. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Có thật ko bác , nếu có thật sao bác ko tặng các chú ý mấy BÔ ảnh , để cho các chú ý lên trang nhất cho về vườn chăn gà , mấy thằng đấy bố láo thật
  7. motorman

    motorman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    -------------
    Chào bác ..
    chuyện mình nói là có thật đấy bác..1 lần mình đang thử con 3 bánh thì gặp 1 thằng xanh 1 thằng vàng đang truy đuổi 1 thằng bé con chạy dream..qua 1 khúc cua chú nhóc tì văng xuống lề đường máu me đầm đìa..2 chú cá xanh cá vàng nhào xuống túm cổ áo thằng nhóc ,và chú cá vàng giật lấy cây dùi cui từ tay chú cá xanh vụt tới tấp vào lưng vaò chân thằng nhóc..mình vừa trờ xe tới thì chú chá vàng trả dùi cui cho đồng chí và rút súng bắn thị uy 3 fát..có lẽ là dăn mặt mình..đồng thời cũng là gọi lực lượng địa fương..1 toán CA dân fòng cả chục tên xuất hiện và mấy thằng mặt rô này đánh thằng bé còn khiếp hơn..Mình 0 thể lên tiếng được vì chúng nó đang say máu..và con 3 bánh mình đi cũng 0 có giấy tờ. đành chịu..
    Bức tranh này đầy dẩy bác ạ..chỉ thiếu lưởi lê và lựu đạn thôi...
    Cuối cùng thì mình nên bảo trọng và chấp hành luật Gt nghiêm chỉnh là tốt nhất thôi bác ạ
    Tuy nhiên mấy chú này chỉ dám vụt mấy đứa nhóc thôi..còn 4 x như mình thì nó cũng nương tay...
    Thân ái
  8. khoa9876

    khoa9876 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    3.536
    Đã được thích:
    0
    nói như bác saber là rất đúng, chỉ khi nào mình không phạm pháp thì cứ cương vãi ra, cần có thể hét toán lên"Bớ người ta CA đi ăn cướp hay đánh dân .." vài cha gần đấy cứ vác máy ảnh lia nó là nó rét ngay. Thực sự mà nói bọn CA chỉ hành hung khi nó biết mình sai thôi, còn đúng thì cha bố nó dám dây vào.
    Riêng mấy thằng cùi bắp như bác saber nói thì nó có học thức chó gì đâu, toàn lũ vớ vẩn được đưa vào đội ngũ trật tự nhưng cứ tưởng mình to lắm, muốn làm gì thì làm.
    Phải kỷ luật mấy bố chủ tịch UBND nơi có mấy thằng lính như thế
  9. hdultra

    hdultra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0

    Chào bác ..
    chuyện mình nói là có thật đấy bác..1 lần mình đang thử con 3 bánh thì gặp 1 thằng xanh 1 thằng vàng đang truy đuổi 1 thằng bé con chạy dream..qua 1 khúc cua chú nhóc tì văng xuống lề đường máu me đầm đìa..2 chú cá xanh cá vàng nhào xuống túm cổ áo thằng nhóc ,và chú cá vàng giật lấy cây dùi cui từ tay chú cá xanh vụt tới tấp vào lưng vaò chân thằng nhóc..mình vừa trờ xe tới thì chú chá vàng trả dùi cui cho đồng chí và rút súng bắn thị uy 3 fát..có lẽ là dăn mặt mình..đồng thời cũng là gọi lực lượng địa fương..1 toán CA dân fòng cả chục tên xuất hiện và mấy thằng mặt rô này đánh thằng bé còn khiếp hơn..Mình 0 thể lên tiếng được vì chúng nó đang say máu..và con 3 bánh mình đi cũng 0 có giấy tờ. đành chịu..
    Bức tranh này đầy dẩy bác ạ..chỉ thiếu lưởi lê và lựu đạn thôi...
    Cuối cùng thì mình nên bảo trọng và chấp hành luật Gt nghiêm chỉnh là tốt nhất thôi bác ạ
    Tuy nhiên mấy chú này chỉ dám vụt mấy đứa nhóc thôi..còn 4 x như mình thì nó cũng nương tay...
    Thân ái
    [/quote]
    Sao thời bây giờ còn có những loại người như vậy bác nhỉ , mà cũng ko rõ cậu nhóc kia tội gì , em sợ là cướp giật , chứ còn tham gia giao thông bình thường bọn nó ko giám làm thế đâu , em đã gặp trường hợp mấy chú CA non tơ cũng hang máu rút súng ra doạ nhưng chưa dám bắn , thế mà khi gặp đúng đối tượng suýt nữa thì chú đó về chăn vịt .
  10. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    @saber:Hoan hô bác!!

Chia sẻ trang này