1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trèo lên đỉnh LANGBIANG ngắm SUỐI VÀNG, leo đèo Pren thám hiểm BIỆT THỰ MA...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi hoangbquang, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Trèo lên đỉnh LANGBIANG ngắm SUỐI VÀNG, leo đèo Pren thám hiểm BIỆT THỰ MA...

    Tháng 3, Sài Gòn nóng nực và ngột ngạt.... Những cơn mưa nhè nhẹ và gió Đông thổi về không làm giảm cái sự "bức bối" mà càng khiến bầu không khí oi ả hơn !!! Thế nhưng lại có một điều tôi thấy dễ chịu khi đặt chân "về" nó là HẾT BỤI.... Những làn khói bụi lơ lửng thành "vầng" trên không gian giờ "vơi" hẳn.... Chẳng bù cho Hà Nội, khu "xém" ngoại ô bụi dày đặc, "mù" cả mắt mỗi khi gió thổi.....

    Tối thứ 4, khu trung tâm Sài Gòn náo nhiệt bởi cái hội chợ của người Hoa nhân ngày rằm Tháng Giêng. Mừng rỡ khi gặp cựu Mod LinhEvil, chú Body và bạn cô Linh, chúng tôi chui vào một cái quán Cafe ngồi hàn huyên.... Câu chuyện từ công việc rồi lan man đủ thứ rồi chợt quay về chuyện "Phượt" những ngày cuối tuần....

    Bàn nhau đi chơi mấy ngày cho khuây khoả, nhưng ở "trỏng" khó đi quá... Có mấy địa danh hấp dẫn chút thì đã đi hết, giờ đi đâu nhỉ. Thím Vìu đưa ra ý kiến là đi Vũng Tàu, tôi đưa ý kiến là đi Tây Nguyên, rốt cục chọn Đà Lạt và Thím Vìu chọn tối thứ 6 lên đường.....
    ..............................

    Hai ngày ở Đà Lạt với chương trình: Khu du lịch SUỐI VÀNG, đỉnh núi LANGBIANG, Thung lũng Tình Yêu, Hồ THAN THỞ, thác ĐATALA, thác PREN, Thiền viện TRÚC LÂM, Hồ TUYỀN LÂM, và đặc biệt chúng tôi đã đi tới 4 ngôi biệt thự "đặc biệt": Biệt thự "ĐIÊN", ngôi nhà làm du lịch của Kiến trúc sư Đặng Nga (Con gái cố Tổng Bí thư Trường Chinh).... 3 biệt thự còn lại là 3 ngôi biệt thự từng làm rùng rợn bao người yếu bóng vía: NHỮNG NGÔI BIỆT THỰ MA....
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hi.. hi... Chộp một bức ảnh "MA" chân đèo Bảo Lộc
    [​IMG]
    Đà Lạt với cây Phượng Tím thứ 2...
    [​IMG]
    He..he ! Thím Vìu "kính mời" các bạn tham gia này...
    [​IMG]
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bác Choang, cái này cũ quá rồi. Để em copy paste từ Blog nhà em ra nhá:

    Lang~ dang~ Da lat

    Đêm! Chiếc xe Honda Civic lướt êm ru rời HCM lúc 10h tối. Rock xuyên màn đêm, xuyên núi đồi với sao dệt lung linh.
    Chạm Đà Lạt lúc 4h sáng, Hồ Xuân Hương như một tấm gương phủ mờ sương, Đà Lạt mỹ lệ trong sương mù và đèn vàng. 3 anh em chui vào một quán phở sớm trong ngõ chợ sau bến xe, rét tê tái lập cập, bưng bát bún nóng mà tỉnh hết cả người.
    Đà Lạt đẹp, không như nhiều người nói rằng Đà lạt tẻ nhạt.
    Tôi là người dễ yêu những miền đất mới, Đà Lạt không là một ngoại lệ. Thích Đà Lạt từ những rặng phượng tím, hoa áctisô xanh gánh đi đầy chợ, khí hậu Đà Lạt không còn mát như trước nhưng vẫn se lạnh đủ để người ta thấy gần nhau hơn . Buổi sáng đầu tiên của chúng tôi bắt đầu bằng chuyến đi chợ mua quần áo rét, giống như gái Đà Lạt ngày xưa hay mặc áo len và áo dài tôi cũng mua một chiếc áo len nhẹ màu xanh. Bác Hoàng xù xụ như ông già trong cái áo len xám xọc tứ bề.
    Chúng tôi thuê 2 chiếc xe máy và chạy lòng vòng như những kẻ phiêu lưu thực sự, Chẹp! cho dù phiêu lưu tí núi tí rừng ở Đà Lạt thì cũng là phiêu lưu chứ sao
    Sáng Thứ 7, đi giữa nắng nhẹ và gió nhẹ, đi xuyên rừng thông và những vạt hoa vàng rực. Đà lạt mềm mại với những cung đường uốn lượn, rất gợi nhớ một Cameron Highland mà lại chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa. Chúng tôi đi qua rất nhiều trang trại hoa, những rừng thông, những con dốc mở ra ngút tầm mắt với thung lũng Đà Lạt lấp lánh phía dưới. Lang thang trong những khu rừng thông man mát, cười nói tầm phào, chụp hình tí toách.
    Giữa trưa nắng chang chang thì chạm chân Liang Biang, thuê 1 con zip xanh mướt hì hục leo lên đỉnh Liang Biang. Vừa lên đến đỉnh là lũ bậu xậu nhao nhao đi tìm chỗ ngả lưng, ngắm nắng chiều chiếu xiên xuống thung lũgn vàng xa xa tạo thành từng lớp núi đồi, từng lớp mây dăng. Đẹp kinh hoàng. Vừa nằm vừa nghe nhạc vưà ngửi cái mùi "dân tộc" ngan ngát rươụ của 1 cặp mẹ con bán hàng xén cứ đeo bám không rời.
    Đà lạt dịu dàng và thi vị, thật trái với tính cách giang hồ vặt. Để xoá tan cái không khí dịu dàng quá đỗi ấy chúng tôi tổ chức các cuộc thám hiểm nhà ma. Ngày thứ 2 được dùng để đào xới tung Đà Lạt lên, thọc mũi vào bất cứ căn biệt thự cổ nào có thể, rồi rú rít rồi cười sằng sặc. Những căn biệt thự cổ ở Đà Lạt không đẹp như tôi vẫn tưởng nhưng rất tao nhã, đặc biệt hơn nó có cái âm u của núi đồi và những bóng thông mờ. Thông và phi lao trong các câu chuyện ma vẫn được ví như những chiếc chuông gió cực mỏng cực nhậy của Nhật Bản, hễ có hồn ma bóng quế lẩn quất là những chiếc chuông ấy reo vang lên thống thiết cho dù trời tịnh không một ngọn gió. Bọn tôi không tìm được con ma nào, nhưng ít nhất nó cũng tăng phần rùng rợn cho một chuyến đi nghỉ cuối tuần.
    Trò vui nữa ở Đà Lạt là thú thăm xe. Đà Lạt vốn là nơi sớm có thú chơi vespa, pành pành pành trên những con đường núi, lượn quanh những hồ nước óng ả, chẹp thú vị biết mấy. Tôi và anh tách đoàn, lòng vòng phố, chui vào những ngõ nhỏ sâu tít trong dốc hẹp. Tìm đến nhà các đồng chí chế xe để sờ soạng những con Sarch bóng nhẫy, những em CD được chuốt lại cầu kỳ đến mê người, và bọn Vespa pành pành dựng đầy nhóc với Sprint, Lam, Lam Li, Lan dà... Body tìm được 1 con CG hay CR gì đó của Honda, xe đẹp, dáng chuẩn như một con báo chân dài bụng thon. Chủ xe đi nhâụ quên trời đất vứt con xe ghẻ bên lề đường, anh chạm vào nó là mê luôn... nhưng không mua được, vì thế cứ vuơng vấn mãi em CR đó mà xao nhãng cả tình yeu đẹp he he...
    2 ngày Đà Lạt trôi vèo. Đêm lại lúc lắc trên ôtô về Sài Thành, xe trôi xuống những con dốc nằm yên giữa đồi thông, khẽ chạm tay anh cái rồi bảo: Hề! Nhà ma kìa rồi 2 đứa cười hềnh hệch. Chạ lãng mạn cái khỉ giè
    Ôi yêu Đà Lạt lắm cơ
    Tags: | bull****s

    Tuesday March 6, 2007 - 05:44pm (ICT) E*** | Delete | Permanent Link | 4 Comments
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Phượng tím ngút ngát
    [​IMG]
    Anh Hoàng với Body đi đến đâu là bà con cúi gằm mặt xuống đất chả hiểu sao ( chắc đang cười đểu)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào ta cùng đi thuê xe, chiếc nào bây giờ???
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 04/04/2007
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hê ! Hê ! Thím Vìu đi nhanh thế, Anh mới lên tới Đà Lạt thui mờ...
    Lúc ở biệt thự Ma (chỗ gặp con bé Nhật Bản) anh tưởng Thím bị MA nó bắt đi cơ, vì mãi chả thấy Thím đâu, trong khi bàn thờ ở trong nhà nghi ngút hương khói... Khiếp vãi
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các thế lực ngầm xì pam quá
  7. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Đây là điển hình của Cìpam

Chia sẻ trang này