1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trèo lên người e, e oằn xuống rên rỉ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi bephuyhoang, 01/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bephuyhoang

    bephuyhoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sáng tỉnh dậy, lần mò trèo lên người e. Bỗng thấy e oằn mình xuống rên rỉ.
    A liền nhẹ nhàng vật ngửa e ra, xoa bóp thử thấy e vẫn còn mềm lắm.
    A liền giở ngay những ngón nghề được bố dạy từ hồi còn sinh viên, lần mò khắp mình em.
    Từ từ chọc khều vào rồi lại ngả rút ra mấy cái. Cởi dần, cởi dần chướng ngại vật thô ráp.
    Đây rồi, a đã nhìn thấy và sờ được vào cái mềm mềm của e.
    Không chờ đợi thêm được, a cắm ngay cái vòi của mình vào nó, kéo và ấn liên tục.
    Những tiếng kêu, tiếng thở phì phò phát ra.
    Chẳng mấy chốc cái ấy của e căng tròn lên sung mãn. A tiếp tục làm cho nó ướt sũng.
    A bắt đầu xoa bóp, dạo quanh nó 1 vòng. Thi thoảng lấy ngón tay day day, ấn thử.
    Sau 1 hồi nắn bóp khắp xung quanh chỗ ấy, a tìm đến cái lỗ chờ đợi.
    Ái chà, nó vẫn còn nhỏ lắm, chưa ấy được.
    Theo kinh nghiệm bố truyền lại, a sử dụng những thứ mình có để cọ xát và chà qua chà lại cái lỗ đó.
    Làm cho nó rát bỏng và nở to dần lên.
    A chợt nhớ đến giờ đi làm thế này thì muộn quá. Vội vàng lôi cái ấy của mình ra, tự dùng tay nắn bóp vuốt vuốt 1 lúc.
    Không ngờ mạnh tay quá, cái ấy của a phun phọt ra thứ dung dịch nhầy nhụa vào cái ấy của e.
    Sợ nó chui hết vào lỗ, a dùng ngón tay xoa xoa lớp nhầy nhụa ấy lan hết khắp bề mặt cái ấy của e. Cảm giác thật là khoan khoái.
    Trong lúc chờ đợi e đang ưỡn mình phơi hàng, a nhẹ nhàng rút trong túi ra 1 cái vỉ nhỏ như thanh kẹo cao su. Ko cần vội vã khi bóc vỏ, a từ từ lôi cái mà e đang chờ đợi đó ra.
    Cảm thấy e đã sẵn sàng, a vội đè cái ấy lên e và dập liên tục, thật nhanh, thật mạnh, phát ra những tiếng kêu pèn pẹt rất gợi cảm.
    Phát cuối cùng a dập thật mạnh rồi buông vũ khí. Lau mồ hôi vã xuống trán, a vội thu gom chiến trường, vũ khí của mình.
    Vội vàng cất cái ấy của e vào trong những lớp bảo vệ, che chắn.
    Thấy e có vẻ chưa thỏa mãn để đi làm, a thử cắm vào và kéo đẩy hơn 10 cái nữa. Em lại căng mình oằn lên.
    Nhưng muộn rồi, và a lại trèo lên e, để đến công ty cho kịp!
  2. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    Đọc mà toát hết mồ hôi. :D
  3. bephuyhoang

    bephuyhoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    em dập cũng toát hết mồ hôi
  4. colorofwoman

    colorofwoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    truyện cười chảy cả nước mắt =))

  5. el_nino1

    el_nino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
  6. bephuyhoang

    bephuyhoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào phải quấn tã không vậy
  7. phanvannam_dl

    phanvannam_dl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  8. phanvannam_dl

    phanvannam_dl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2013
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này