1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri âm người ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tajjax, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tri âm người ở đâu?

    Cuộc sống của mỗi người ai cũng có khó khăn. trắc trở và khi đối mặt với những khó khăn như vậy thật may mắn nến được nói, kể, thổ lộ...cho 1 người ta tin tưởng, 1người hiểu ta ,trân trọng ta. Nếu bạn có 1 người như vậy thì tôi xin khẳng định với bạn : BẠN LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC NHẤT. Hầu hết chúng ta ai cũng mong muốn có 1 người như vậy, nhưng thật khó để tìm được khi mà con người ngày càng khép kín lòng mình hơn vì thực tế cuộc sống khiến chúng ta ngày càng khó tin tưởng vào những người xung quanh, thật đáng buồn phải không các bạn.
    Mình lập topic này với mong muốn mọi người sẽ mở lòng ra và biết đâu qua đấy chúng ta sẽ tìm ra những tri âm của mình. Hãy cho mọi người biết bạn bạn cảm nhận cuộc sống như thế nào, những khó khăn cũng như thành công, niềm vui cũng như nỗi buồn...Hy vọng tất cả mọi người ai cũng có thể tìm thấy người mình cần tìm.
  2. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Được tajjax sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 26/09/2007
  3. manhn2010

    manhn2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ok. Chưa biết bạn là ai, bạn đặt ra topic này với mục đích gì, cũng có thể bạn có những vấn đề của riêng mình, nhưng bạn mới chỉ đặt vấn đề mà chưa nói những vấn đề của bạn để mọi người chia sẻ.
    Tôi cũng có những vấn đề của riêng tôi, cũng muốn chia sẻ, nhưng tôi ko biết bắt đầu từ đâu. Vậy bạn lập topic này thì hãy chia sẻ với mọi người về những cái mà bạn cảm thấy trong cuộc sống của mình nhé.
  4. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    huhu, minh cam giac nhu vua danh mat nguoi tri am chieu nay, va chinh la do minh gay ra:(( ko biet cach lam cua minh co lam cho minh tro nen thoai mai hon ko, chi biet bay gio dang dau buon!
  5. frankcuong

    frankcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mình hình dung, ở trên đời mỗi người là một nửa quả táo vậy. Rất khó để có thể tìm ra nửa còn lại để ghép thành 1 quá tạo tròn và đẹp.
    Kiếm được một người bạn hiểu, tin tưởng và chia sẻ với mình sẽ là điều hạnh phúc nhất.
    Rất muốn được làm quen và chia sẻ cùng các bạn
  6. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Tôi cô độc quen rồi.
    Ngoài bản thân mình ra thì chẳng ai là đáng tin cả.
    ...
    Nói ra những điều này quả thực là thấy hơi phiền (phức), bản thân tôi cũng đã quên mất cảm giác buồn
  7. caidiaCD

    caidiaCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    nói nghe gì mà đáng sợ thế
  8. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Hehe nói vui mờ
  9. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tri âm khó kiếm
    Tri kỷ khó tìm
    Để có một người bạn đúng nghĩa thật là khó,mà để được gọi là tri âm tri kỷ thật khó tìm.Cuộc sống hiện tại,con người ta hình như trở nên hời hơt hơn,bất cần hơn,sống gỉa hơn mặc dù trong mỗi con người họ vần có những góc khuất.Tôi ao ước tôi có một người bạn mà khi họ cần chia sẻ họ tìm đến tôi,khi tôi buồn họ có thể cho tôi cảm giác cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu,thì trong tôi họ luôn có mặt.Không phải người yêu đâu nhé,tôi cảm nhận rằng với một người bạn thân,chúng ta dễ dàng sống thật với nhau hơn,sống đúng là chính mình,đúng bản chất.
    Nếu một ngày mai tôi xuôi tay nhắm mắt,ai sẽ là người đưa tiễn tôi đi,,,,,và một ngày tôi xa mãi nơi này,còn bao người nhớ rằng tôi từng hiện diện. Tôi xin cám ơn những người đã xem tôi là bạn và sẽ xem tôi là bạn.
    Vâng,ao ước một ngày nào đó,chúng ta sẽ là bạn của nhau,là bạn theo đúng ý nghĩa của nó.
    Bè thì nhiều ,bạn chắng bao nhiêu........
  10. ducvv

    ducvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Cái vấn đề Bạn đặt ra theo minh nghi la Tri am,Tri kỷ bay giò nó là cáo gì đó rất là xa sỉ

Chia sẻ trang này