1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri âm người ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tajjax, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomatovn

    tomatovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bạn thì không khó tìm nhưng tri âm thì thật khó. Mình đã có những người bạn chơi từ hồi còn rất nhỏ, tới giờ tính thời igna chơi với nhau đã hơn 20 năm. nhưng để chia sẻ mọi chuyện thì thật khó, vì họ vẫn không thực sự hiểu mình.
  2. forever1980

    forever1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chơi với nhau lâu rất lâu, có vẻ thân rất thân....nhưng thật ra những lúc buồn lại chẳng bao giờ nghĩ về họ.....chẳng chia sẻ được mấy.....Buồn! Chẳng hiểu tại sao nữa.....chẳng lẽ để hiểu đc một người và chia sẻ đc với ai đó khó vậy sao????
  3. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    mình quả thực rất vui vì có nhiều bạn quan tâm đến topic này, điều đó chứng tỏ đã là con người thì ai cũng cần có bạn, có chỗ nương tựa những lúc khó khăn, chia sẻ niềm vui mỗi khi ta đạt được 1 điều gì đó. Và tôi cũng như các bạn chúng ta đều là những con người, chúng ta cũng như nhiều người khác thôi vì vậy chúng ta cần có bạn, có người ta có thể trao niềm tin.
    Còn nói về mình: Quả thực thời gian này là 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình, không phải khó khăn trong chuyện học hành hay vấn đề gia đình mà ở chính bản thân con người mình.Đã bao giờ trong cuộc sống bạn chợt nhận ra trên con đường ta đang đi không có ai ngoài bạn, cô đơn, trống rỗng...tuyệt vọng. Bạn đã từng nghĩ rằng chỉ có lao đầu vào học, học nữa mới có thể đem lại cho thành công, địa vị ,sự nể phục của bạn bè...Bạn từ bỏ những cuộc đi chơi , ít quan tâm đến những người xung quanh (vì bạn nghĩ rằng mình đặc biệt hơn họ...) bạn cố gắng, làm việc ngày qua ngày và rồi cũng đạt được một vài thành công nho nhỏ. Nhưng rồi khi đối mặt với những vấn đề mà thực sự sự cần cù không thể giúp bạn giải quyêt được bạn bế tắc,đau khổ...bạn muốn tìm một người có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình, nhưng buồn thay những người bạn của bạn chỉ là những người bạn Học thôi, họ không hiểu bạn ( tôi biết đó không phải lỗi của họ, vì thực sự đã bao giờ bạn cho họ cơ hội hiểu mình, CÁCH SỐNG CỦA BẠN TẠO RA CHO BẠN NHỮNG NGƯỜI BẠN PHÙ HỢP VỚI CÁCH SỐNG ĐẤY).Chán chường vì phát hiện ra những cái mình có thực sự là chẳng có gì, rồi những ngày tháng sau đó trôi qua thật vô nghĩa, nhưng rồi bạn nhận ra trong cái thế giới này chắc chắn sẽ có con ngừời ấy, người mà sẽ luôn bên bạn chia sẻ buồn vui. Nhưng nếu cứ khép kín lòng thì thật khó để tìm được con người đó vậy Hãy mở lòng bạn ra vì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu bạn hơn và người đó sẽ xuất hiện.( Đó là những suy nghĩ và quan điểm của mình).
  4. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Xa sỉ hay không là tùy theo cách mình nhìn nhận nó mà thôi. Mình cũng đã có lúc nghĩ giống bạn: '' trên đời làm gì có người nào hiểu mình chứ, làm gì có ai sẵn sàng giúp đỡ ta những khi ta gặp khó khăn...". Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng nếu ai cũng như chúng ta nghĩ về cuộc sống như vậy thì làm gì có tri âm, tri kỷ chứ? Vậy trong khi chờ cuộc sống mang tri âm tri kỷ đến cho chúng ta không đi tìm họ, hãy để mọi người biết suy nghĩ của bạn và biết đâu sẽ có người hiểu bạn ( cuộc sống cho chúng ta quyền hy vọng vậy tại sao ta không sử dụng quyền đó nhỉ)
    Trên cuộc đời không gì là không làm được quan trọng là có bắt tay đi làm hay không thôi.
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi ta buồn có người lắng nghe những tâm sự của ta, dù gì chính trong bản thân mình cũng cảm thây vơi đi rất nhiều, chưa kể có những lần tôi buồn 1 người bạn của tôi(cũng trên diễn đàn này mà chúng tôi quen nhau) thường đèo tôi đi lượn lờ khắp các phố phường trong tiết trời se se lạnh thỉnh thỏang thấy thoang thỏang mùi hương hoa sữa, tự nhiên thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhàng đến lỳ lạ cơ.
    Rất mong được là người lắng nghe những tâm sự của bạn
  6. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Hờ , tìm tri âm theo đúng nghĩa của nó thì nên tìm bạn cùng giới ấy !
  7. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đây là quan điểm sai lầm bạn bè thì cần gì phân biệt giới này giới kia chứ. Nhưng cách nghĩ của bạn cũng có khía cạnh đúng: việc có 1 người bạn cùng giới là hết sức khó khăn nhất là khi một trong hai người nhầm tưởng tình cảm bạn bè chân thành giữa họ là tình yêu. Nhưng nếu vượt qua được những điều đó thì nhất đinh bạn sẽ tìm được 1 người bạn tuyệt vời.
  8. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic của bạn rất hay và khớp với những gì tớ nghĩ.
    Chuyện vui ta có thể nói với nhiều người.
    Nhưng chuyện buồn thì chỉ muốn nói với 1 người, nhưng thật tệ là không phải ai cũng tìm được người để nói.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quả thực tớ rất may mắn nhỉ.
    Tớ có khá nhiều bạn gái thân. Nhưng bạn tri âm thực sự của tớ lại là một người khác giới. Đúng là trong mười mấy năm quen nhau, bọn tớ có những lúc tưởng như đi qua giới hạn tình bạn, nhưng bây giờ thì chỉ còn là bạn đúng nghĩa và tuyệt vời thay, lại là bạn tri âm.
    Đó là người duy nhất tớ có thể gọi điện vào lúc nửa đêm để khóc lóc, để la hét mà không cần nói trình bày lý do vì sao. Là người mà lúc 2h sáng nhận được tin nhắn vu vơ của tớ là gọi điện lại để check xem tớ có ổn không. Là người mà tớ ít chát chít hơn cả bạn xã giao nhưng bằng cách nào đó luôn xuất hiện khi tớ cần. Ôi càng kể càng thấy yêu..
    Nhưng tớ lo lắng không biết sau này chồng tớ tương lai của tớ có thể hiểu được quan hệ của bọn tớ không? Nhất là khi tớ không phải là người biết giấu giếm và sự thực là không phải ai cũng có tri âm nên khó tin vào mối quan hệ của bọn tớ. Hix, đến mấy cô bạn thân nhất đời còn nghi ngờ..
    Bạn gái của bạn ý thì aware được sự có mặt của tớ và somehow chấp nhận, tớ không chắc chắn lắm. Họ sắp cưới, nên tớ cảm thấy hơi buồn vì tớ biết tớ phải tự giới hạn mình, để tránh làm bạn gái đó hiểu lầm và khó chịu.
  10. manhchung

    manhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang hỏi " Tri âm người ở đâu " như bác chủ topic này .Bởi vì mình cũng đã có vài người mình tưởng là tri âm nhưng cuối cũng , đối với những người đó thì họ mãi mãi chỉ là cái bóng của người tri âm mà mình đang tìm kiếm .
    Tri âm phải là người mình cảm thấy thật sự cần đến người đó , cần được sự quan tâm cũng như sự giải toả lòng mình mỗi khi bùn vui . Và người đó sẽ luôn bên mình , hiểu mình và đi cũng mình trên con đuờng đời .
    Và tri âm là tất cả !!!Where ???

Chia sẻ trang này