1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri âm người ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tajjax, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi tôi mới thấy một chủ đề ý nghĩa như thế này, bạn đã rất đúng khi nói "cách sống của bạn tạo ra cho bạn những người bạn phù hợp với cách sống đấy". Có người nói tôi sống quá khép kín, nội tâm, không cởi mở những tâm sự trong lòng mình. Thực ra tôi cũng là người bình thường cũng có những mong muốn bình thường như bao người khác là được cởi mở lòng mình ở những phần sâu kín nhất để được lắng nghe, chia sẻ, được là chính mình dù ở bất kỳ góc cạnh nào của cuộc sống. Có khó không để tìm một người bạn tri kỷ như thế, tôi thấy khó vô cùng, có những người bạn trước đây rất thân với tôi nhưng giờ gặp lại thấy khó gần quá. Cái cách họ thể hiện cái tôi của mình khiến tôi dù muốn cũng không thể nào sống thật như với chính mình được. Họ nếu không hời hợt thì cũng là quá khéo léo, khéo léo đến mức tôi lầm tưởng là họ tốt với tôi hơn tôi nghĩ. Lòng tốt được trang điểm quá cầu kỳ kỹ lưỡng khiến tôi có cảm giác ngược lại.
    Tuy nhiên cũng có những người bạn dù mới chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn nhưng họ đã để lại trong tôi ấn tượng tốt đẹp về sự chân thành với một tấm lòng tri kỷ. Và tôi hiểu rằng tôi đã làm được gì đó đủ để họ cảm nhận được con người tôi. Cho dù là bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu tôi luôn là người đầu tiên họ nghĩ đến khi cần. Tất cả những vui buồn, trăn trở, khó khăn, thậm chí kể cả những sai lầm hay những vấn đề nhạy cảm mà họ không thể nói được với ai thì tôi luôn được họ tin cậy tìm đến. Bạn có biết không cái cảm giác lắng nghe, chia sẻ và giúp những người bạn mình trở lại là chính mình trong sự thanh thản của tâm hồn đối với tôi là một phần thưởng vô giá. Và cái cảm giác bình an trong họ trở lại trong tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Tôi yêu cái cảm giác hạnh phúc của mọi người, nó như là sức mạnh, là động lực cho tôi có được bản lĩnh sống vững vàng hơn các bạn ạ. Muốn là chỗ dựa tinh thần, là tri kỷ cho ai đó thì trước hết bản thân mình phải thật vững vàng, thật mạnh mẽ và thật hiểu biết, thật công bằng nữa. Trước hết mình phải là chỗ dựa của chính mình đã. Được một người hiểu mình thật là hạnh phúc, và tôi luôn muốn mình hạnh phúc thật nhiều.
  2. kyfdanh

    kyfdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết hay rất có ý nghĩa với mình hy vọng mình cũng tìm được những người bạn như bạn và cũng có thể làm được những điều như bạn đã làm.Cám ơn bạn vì bài viết này, cám ơn bạn tajjax vì chủ đề này.
  3. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là một buối sáng , vẫn trên cùng tuyến xe bus đấy vẫn là góc nhìn này , những ngôi nhà thoáng qua này nhưng con người giờ đã không còn là con người của ngày hôm qua tâm trạng này đã không còn là tâm trạng u uất giống như chuỗi ngày trước đó vì con người đó đã biết trên thế giới này mình không cô độc vẫn có những người có cùng suy nghĩ với mình, rất nhiều là đằng khác. Con ngừời đó biết mình cần thay đổi vì CUỘC SỐNG KHÔNG THÍCH KHUÔN MẪU phải thay đổi và thay đổi theo hướng nào: mở tâm hồn ra và tận hưởng cảm giác tuyệt vời được sống được suy nghĩ. Và người đó biết rồi sẽ có 1 ngày gặp được một người...Một ngày thật tuyệt vời!
    Cám ơn các bạn vì những bài viết từ đáy lòng.
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Muốn được người khác tin tưởng trước tiên ta phải tin tưởng người khác đã.
    Muốn có được tình yêu của ai đó trước tiên chúng ta phải học cách yêu một người đã.
    Muôn có một tri âm trước tiên chúng ta hãy sống như tri âm với mọi người
    Chép lại đấy ạ Biết là thế nhưng làm sao mà khó quá
  5. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mọi triết lý đều đơn giản nhưng có vẻ như chúng ta những con người luôn muốn làm những điều thật phức tạp, to tát mà quên đi những điều đơn giản ấy chăng?
  6. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Bạn tưởng rằng mình biết tất cả? thực ra bạn chẳng biết gì.
    Bạn tưỏng rằng bạn hiểu mọi chuyện? thực ra bạn chẳng hiểu gì.
    Bạn nghĩ rằng bạn đặc biệt? thực ra bạn cũng như tôi bình thường như bao người khác.
  7. lon_in_xau_xi

    lon_in_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi và trống rỗng .Cuộc sống bây giờ khác xưa ,những đứa bạn có thể mút chung 1 que kem , mặc chung 1 cái áo bây giờ chồng con hết rồi cũng ngại làm phiền và chia sẻ .Còn bạn mới ? cái cuộc sống cơm áo gạo tiền này làm rì tìm đc 1 ai có thể cùng chia sẻ , yêu thương nhau thật lòng chứ !Lắm lúc cô đơn ,thất bại hay buồn khổ , thèm có 1 đứa bạn thân thật sự để có thể chia sẻ và ôm lấy mình , thậm chí khóc thương mình cùng mà ko thể có .Đôi khi còn phải cố gượng mình để ko tỏ ra yếu đuối hay vấp váp trước mặt bạn nữa ý chứ .Nản thật !
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Liệu có dám khẳng định 1 ngừơi đúng là tri âm của mình hok?????
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Sao ko dám, không coi tin người ta, không coi người ta là người tri âm với mình sao mong muốn người ta tin tưởng mình chứ.
    Sống mà ko được ai tin thật là đau khổ nhưng đau khổ hơn nhiều khi bạn không tin được ai đấy. Đôi khi cả tin một chút đi, đôi khi dại dột một chút đi (đừng nhầm với quá tin người nhá)bạn sẽ thấy mình thanh thản nhẹ nhàng hơn đấy
    Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ tràn đầy hạnh phúc
  10. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    theo các bạn thì 1 người tri âm có thể là người yêu đc ko ?

Chia sẻ trang này