1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri âm người ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tajjax, 26/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exvany

    exvany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    mình quả thực rất vui vì có nhiều bạn quan tâm đến topic này, điều đó chứng tỏ đã là con người thì ai cũng cần có bạn, có chỗ nương tựa những lúc khó khăn, chia sẻ niềm vui mỗi khi ta đạt được 1 điều gì đó. Và tôi cũng như các bạn chúng ta đều là những con người, chúng ta cũng như nhiều người khác thôi vì vậy chúng ta cần có bạn, có người ta có thể trao niềm tin.
    Còn nói về mình: Quả thực thời gian này là 1 giai đoạn khó khăn trong cuộc đời mình, không phải khó khăn trong chuyện học hành hay vấn đề gia đình mà ở chính bản thân con người mình.Đã bao giờ trong cuộc sống bạn chợt nhận ra trên con đường ta đang đi không có ai ngoài bạn, cô đơn, trống rỗng...tuyệt vọng. Bạn đã từng nghĩ rằng chỉ có lao đầu vào học, học nữa mới có thể đem lại cho thành công, địa vị ,sự nể phục của bạn bè...Bạn từ bỏ những cuộc đi chơi , ít quan tâm đến những người xung quanh (vì bạn nghĩ rằng mình đặc biệt hơn họ...) bạn cố gắng, làm việc ngày qua ngày và rồi cũng đạt được một vài thành công nho nhỏ. Nhưng rồi khi đối mặt với những vấn đề mà thực sự sự cần cù không thể giúp bạn giải quyêt được bạn bế tắc,đau khổ...bạn muốn tìm một người có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình, nhưng buồn thay những người bạn của bạn chỉ là những người bạn Học thôi, họ không hiểu bạn ( tôi biết đó không phải lỗi của họ, vì thực sự đã bao giờ bạn cho họ cơ hội hiểu mình, CÁCH SỐNG CỦA BẠN TẠO RA CHO BẠN NHỮNG NGƯỜI BẠN PHÙ HỢP VỚI CÁCH SỐNG ĐẤY).Chán chường vì phát hiện ra những cái mình có thực sự là chẳng có gì, rồi những ngày tháng sau đó trôi qua thật vô nghĩa, nhưng rồi bạn nhận ra trong cái thế giới này chắc chắn sẽ có con ngừời ấy, người mà sẽ luôn bên bạn chia sẻ buồn vui. Nhưng nếu cứ khép kín lòng thì thật khó để tìm được con người đó vậy Hãy mở lòng bạn ra vì điều đó sẽ giúp cho mọi người hiểu bạn hơn và người đó sẽ xuất hiện.( Đó là những suy nghĩ và quan điểm của mình).
    ==================
    uh nhi! thì ra mình cũng đã tìm thấy một người giống mình! mình không phải lập dị đến mức chẳng giống ai!
  2. exvany

    exvany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  3. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Làm một việc biết sai mà vẫn làm , biết việc đó nên làm thì lại không làm, buồn thật không thể kiểm soát được bản thân, vẫn chưa có trách nhiệm với cuộc sống của mình , vẫn chưa trưởng thành được. Chán!
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Lúc này tao nhớ mày quá, người có thể giúp tao vơi đi nỗi buồn, quên mọi âu lo.
    Giờ này mày đang ngon giấc, mà tao thì k được fá mày như trước nữa.
    Mày có biết hơn 1 lần tao mong mày vẫn single như tao. Tệ quá mày nhỉ?!
  5. tajjax

    tajjax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi tối thứ 7, mưa làm cho cái không khí vốn ngột ngạt này trở lên trong lành hơn, mỗi khi mưa ra ngoài hiên mà ăn không khí thì thật là tuyệt, mưa làm cho cuộc sống tốt đẹp ra. Tuyệt vời.
    Mai mình có trận bóng đá, phải lâu lắm rồi mình mới chơi bóng đá, và chơi vui như thế này này, mệt như thích thất. Hiện tai bóng đá là thứ duy nhật mà cùng với nó mình mới cảm thấy mình lại là mình. Đã một năm nay mình đánh mất bản thân mình rồi. Chán và u tối quá. Nhưng mình vẫn cảm thấy rồi mình sẽ trở lại. Có vẻ cái tuổi 20 nó là thế. Suy nghĩ về cuộc đời, nhận thức hơn về các quan hệ xã hội và tất nhiên la hoảng loạn, buồn...lan man. Mình cần tập trung hơn, quyết đoán hơn, cần hòa nhập với cuộc sống. Hy vọng trong thời gian sớm nhất mình lại có thể là mình thoát khỏi cái cuộc sống buồn chán mà tự mình tạo ra này tập trung làm những công việc mình thích, tiếp tục phấn đấu vì các mục tiêu mà mình sẽ đặt ra. Và cũng sẽ vẫn như mọi tối khác mình vẫn sẽ tự nói với bản thân "tiếp tục cố gắng đi mày" hy vọng đây sẽ là lần cuồi mình phải tự động viên mình. Chà cái gì đến sẽ phải đến tiếp tục thôi nào...
  6. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kô nói vui đâu tôi đang la người như thế đây, cũng khá lâu rồi , colúc cam thấy binh thường và quen với sự cô độc.....có lúc lại hoàn toàn không( cảm thấy cuộc sống cứ bế tắc làm sao ấy)....
  7. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của tôi bây giờ ngày trôi qua ngày là những bài hát ( buồn có , vui có) , có những lúc lạnh nnổi hết da gà khi nghe nhạc...Lại có những lúc xốn xang lẫn cô đơn, buồn tủi...có những lúc thấy sao HaNội buồn thế, gió hiu hiu lành lạnh,ấy thế mà...... đã có những lúc tôi và em ăn kem trời này , ôi cuộc sống muôn màu , màu tối và màu sáng....
  8. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn được ăn kem hogn bác
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lại là em à tha cho anh....huhuhuhu để anh yên với đời....

Chia sẻ trang này