1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri ân đại ca Quarker !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oldshark, 17/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oldshark

    oldshark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tri ân đại ca Quarker !

    Đại ca kính mến !
    Tiểu đệ quê nơi sơn cốc, sinh trưởng nơi đô thành, bản tình vốn nhát gái, lai thêm lòng sẵn thương người, yêu ghét đã từng, thích hận cũng có, tuy không giám tự nhận là từng trải, song đối với chuyện tình ái, cũng kinh qua không ít gian khó, tuy vậy được thì ít mà mất nhiều khôn tả. Cũng chỉ vì hai chữ Thật Chân, Vô Trí. Thành thử, đối với loài Cáo gian ác xưa nay, bị lợi dụng nhiều, ngẫm lại mà thấy lòng đau như cắt. Hận không thể xé xác phanh thây, moi ruột uống máu trút hận thâm sâu tận nơi đáy lòng. Thường tự ngẫm thân là nam nhi, mà đại thế sự đời, điên đảo hộn loạn cũng chẳng động tâm can, không suy ý chí, vậy mà, chỉ vì mấy thứ mỹ miều, yểu điệu phê pha lại khiến tâm thần điên đảo, đau khổ khôn cùng, lòng lại bế tắc, không biết nương đâu...thật không gì tả xiết.
    May thay, đang lúc u mê vô định, rối bời tâm tư, bắt gặp lời vàng của bậc đại trí :
    ?oCó nhiều chú là gà mà không tự nhận ra mình là gà, lại cứ tự cho mình là cao thủ. Thái độ này dễ làm cho gà mãi mãi là gà, vì gà có xu hướng tự huyễn hoặc mình. Các thất bại sẽ được đổ cho các lý do khách quan để cho phù hợp với ý niệm của gà về bản thân và về cuộc sống thay vì nguyên nhân thực sự.
    Điều cốt yếu ở trong chuyện cưa cẩm cũng như trong cuộc sống nói chung là mọi người đều phải vui vẻ.
    Sai lầm thường gặp nhất, mà cũng là trầm trọng nhất, của gà trong quá trình đi cưa là sự nhầm lẫn giữa nguyên nhân và kết quả. ?o
    Thật là thấu triệt tới tận gốc rễ, lòng đệ như bừng tỉnh, chẳng khác nào vén mây mù được thấy ánh mặt trời, vui sướng không thể tả siết.
    Đệ một mạch tìm về bí kíp của đại huynh, nuốt từng lời thâu từng chữ, đấm ngực vỗ đùi, hận chẳng được gặp sớm hơn.
    Nay biết đại huynh từ khi ban truyền bí kíp sơ cấp, đã hơn 4 năm, quy ẩn giang hồ, chẳng màng thế sự nữa. Âu cũng là vì nghĩa đời chật hẹp, trí của bậc cao nhân, một sớm một chiều hàng phàm phu không thể thấu triệt. Đệ khi đi tìm huynh, mà nghe thiên hạ phê pha, lời hay tiếng dở nhiểu không kể xiết, hận không thể rạch môm cắt lưỡi , chém gió phơi mây cho nó hả giận.
    Cáo thế nay hưng thịnh, gà dịch lại phát hành, thậm sâu hơn trước, lòng đệ vừa thương cho sự đời, vừa tiếc cho phận mình chẳng được tiếp kiến đại huynh để thỏa lòng thỏa trí. Ngưỡng mong đại huynh, vì thương chúng đệ gà, dẹp ngoài lời của kẻ ngu muội, xuất sơn độ thế, cứu chúng đệ thoát khỏi vòng ác tỏa. Thì may lắm, ân lắm.
    Mấy lời tâm can, cúi mong đại huynh xét cho. Sớm hôm đợi chờ tin huynh.
    Tiểu đệ Kính bút.
  2. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Poctem phát, topic này hứa hẹn sẽ hót trong thời gian tới đây.
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Ca lày lặng quá! Tội cho tráu ló và gia đình...
  4. enemax

    enemax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    bác vui tính thật :))
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khoá topic với lý do: Chủ 'ề không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này