1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri ân Giáo Sư Seymour Papert!!!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tho_than_than_tho, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho_than_than_tho

    tho_than_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tri ân Giáo Sư Seymour Papert!!!

    Tri ân Giáo Sư Seymour Papert!!!

    Thịnh tình cảm tạ giáo sư
    Nhờ bác mới biết thực hư nước mình!
    Thông tin đẹp đẽ, tôn vinh
    Bung ra mới thấy thất kinh bác à!
    Thủ Đô tôi vẫn vậy mà
    Ý thức luật lệ? chỉ là thế thôi.
    Bao nhiêu nhân mạng nước tôi
    Nạn tai là họa cuộc đời? phải mang!!!
    Bác bị nạn, báo la làng
    Bác ra đi cũng rỡ ràng bác ơi!
    Đã giúp cho đất nước tôi
    Nhìn vào thực tế để rồi dựng xây?

    KÍNH
  2. motvongtronxoe

    motvongtronxoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cái sĩ diện
    Qua sự việc này mới thấy dân mình khổ thì chẳng ai ta thán, sống chết mặc bay, có than hay than nữa thì cũng vậy. Đến khi người ngoài dính chưởng, nguy cơ bị bẽ mặt với hàng xóm láng giềng nảy sinh, thì báo chí mới hò nhau làm như giật mình mạnh lắm, làm như trước tới nay cái nguy cơ này chưa từng nghiêm trọng. Cũng phải cảm ơn cái sĩ diện mà trăm họ được nhờ.
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Nhân dân ta thường rủa chết đường, chết chợ, chết chẹt tàu xe, chết bất đắc kỳ tử.
    ông này dám coi thường một dân tộc thông minh, anh hùng có Đảng lãnh đạo anh minh, sáng suốt đã làm bao kỳ tích.
    Chẳng lẽ có cái việc giao thông mà phải bẽ mặt nhờ ông giúp cho ư, thế ông bị anh linh Vua Hùng quật là phải thôi. Định âm mưu thâm độc núp dưới danh nghĩa giúp đỡ để nói xấu đất nước ta qua hình ảnh giao thông tồi tệ, đúng là gậy ông đập lưng ông. Không oan ức gì cả
  4. tho_than_than_tho

    tho_than_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI ĐIỀU SUY GẪM?!
    Tội tông người tất nhiên phải xử!
    Nhưng trông vào thấy sự xót xa?
    Cách hành xử ở nước ta
    Điển hình chủ nghĩa?! Thật là không minh!!!
    Sai như nhau - Tội tình khác biệt!
    Người bề trên có biết chăng là...
    Cùng nhau suy gẫm chút nha:
    -Nạn nhân ngược lại, có tòa nào không?
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...09&ChannelID=3
    Anh: Trần Văn Thành 32 tuổi
    Chú: Đặng Văn Hà 29 tuổi
    -Anh đã lỡ tông vào ông Mỹ
    Đằng nào anh cũng bị tội rồi.
    Sao chú chẳng biết chú ơi
    Đụng thêm?ông nữa để rồi?khổ nhau?!
    -Em nào biết giáo sư đâu chứ
    Nếu biết thì em?ứ vào đâu
    Hai vụ tai nạn gần nhau
    Suy gẫm em thấy thật?đau anh à.
    Vâng! Tội anh em chúng ta
    Cách nhau vài tháng chắc là?đỡ hơn!!!
    Bao nhiêu tai nạn đụng dân
    Do cấp dưới xử, không cần tòa TO.
    -XỬ ĐIỂN HÌNH rất đáng LO!!!
    LẠY XE?
    Mình cùng cẩn thận xe ơi?
    Đừng gây tai nạn để rồi khổ thân!
    An toàn là việc rất cần
    Chỉ cần bất cẩn là cùng tàn luôn,
    Tất cả ghánh nỗi đau buồn
    Tinh thần cảnh giác luôn luôn sẵn sàng.
    Lạy xe đừng đụng người sang
    Nhược bằng xui xẻo nên quàng vào dân!!!
    Tội sẽ nhẹ hơn nhiều lần?
  5. thethui

    thethui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ui ui...! Lại tai nạn...!!!
    Vụ án mạng trên đường Láng - Hoà lạc đã trôi qua 5 năm với 6 lần xét xử...
    Tọa sơn quan?sói đấu!
    Một trận đấu ngang tài ngang sức
    Của những người đủ lực đủ tài!
    Một ngài chỉ đạo làm sai?
    Ra tay trừng trị! Một ngài phanh phui?
    Thỏa con mắt bề tui chứng kiến
    Đã kéo dài diễn biến 5 năm,
    Tòa án xử đến 6 lần
    Nhờ quan chức những người dân tỏ tường!!!
    Chuyện luật pháp nào lường được nhỉ??
    Chết dân đen chắc chỉ đền thôi,
    Năm ba chục triệu để rồi
    Hồn về chin suối ngậm ngùi thở than!!!
    Chân lý cũng có đàn có thế
    Kẻ cô thân khó dễ gì nhau?...
    Trông mà khiếp, thấy mà đau
    Cảnh sói với sói thịt nhau thế nào?!??
    Móng vuốt đủ cả chứ chả đùa đâu nhá

Chia sẻ trang này