1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trị Bệnh " Say Nắng " ???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 03/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là lăng xê ? Chú kiếm trong bài xem anh lăng xê chỗ nào ?
    Sao người khác post bài thế kô sao ?Anh post bình thường thế các chú cũng khóc lóc !!!!!
  2. aloxo0may

    aloxo0may Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Say nắng nhiều chẳng qua là hocmôn tăng trưởng hơn người khác thôi, chứ có gì mà ...., tốt nhất bác Thuận kô ăn thịt cá và hành tỏi , chỉ ăn đậu hủ muối mè thôi, lúc đó lúc nào bác cũng chỉ có cảm giác thèm thịt chứ kô có thời gian mà nắng thôi gì hết
    @em thì kô mắc bệnh say nắng, mà hay bị bệnh "cứng" một số chỗ nhạy cảm, bệnh này có chữa cho nó giảm bớt cường độ được kô ạ, đã ăn đâu hủ rồi mà vẫn kô ăn thua
  3. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng nóng thếTình hình là sao nhiều lúc bác post bài hoành tráng lắm nhưng nhiều lúc,ặc [r23)Thée em mới có ý kiến bác đã mắng té tát em rồi làm em hoảng
  4. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có khả năng up bài siêu tốc, hôm trc thấy "...rất tích cực" hôm sau đã "một người gắn...", hờ hờ
    Em hồi trc cưa cẩm lúc đầu có dám nói chuyện trực tiếp đâu, toàn buổi chiều và tối ngồi chat online với cáo thôi, mất 3 tháng mới dũng cảm rủ đi uống nước, kekeke....
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Hội spam mà ! Đồng chí cứ quá khen .
    Gái gú là phù du
    Thầy u mới quan trọng
    Gặp ai cũng say rồi thì còn tinh thần đâu mà lo lắng cho các cụ nữa đây
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    rất tích cực mãi rồi anh ạ . cái hôm tr'' hôm sau là 900 lên 1000 , chả có j lạ
    dạo này yêu đươg chán lắm anh Thuận ơi
    hôm nào ra Y!M nói chuyện với em cho đỡ chán nhé
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Tôi thì thấy ông không tự lăng xê, nhưng nhiều khi có hành động khó hiểu ...hehe (kiều như rảnh quá, lên diễn đàn xem có gì chơi không, nhưng tìm hoài không ra, ngứa tay viết đại vậy)
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là một time thôi. Quan trọng là mình có dứt ra được ko? Tui cũng say nắng một lần, cạch đến già, ra đường không được nhìn ngó Cáo lung tung.
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là phải biết yêu gái đẹp, chuyện nhỏ thôi mà kệ nó đi
  10. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mới 1982 mà đã nói thế sao
    ai bảo phung phí lắm vào, hết rồi nên trơ -> phải chờ BS tgian chữa cho rồi khắc lại say
    Cơ mà bệnh của chủ topic đâu có gì là lạ nhệ

Chia sẻ trang này