1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tri kỉ của ta ................................................................................



    Đêm nay trời ở trên cao
    Cỏ thì đẫm quá, trăng sao lại nhoà
    Người ta thì kệ người ta.....
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 23/01/2003


    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 24/01/2003

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 27/01/2003
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật .
    Về nhà muộn quá, trễ hen với Thắng sàigòn, chậm cơ hội sở hữu bộ lịch quá đẹp.
    Hôm qua vừa thế ma hôm nay trơi trở gió lanh quá cơ.Không để cai áo rét nào ở nhà, đành phai lôi cái áo cũ ra mặc .
    Đúng là nắng mưa la việc của trời.
    Có một việc ma bất cứ ai cũng nên làm ngay ko bao giờ sợ muộn đấy là lập một bản KẾ HOẠCH CHI TIẾT.trong tháng, trong tuần , trong ngày . Thời gian luôn trôi ko dừng lại đợi bất cứ ai .
    Về nhà ăn cơm thấy ngon hơn,nhưng vẫn thấy cái lạnh à mà ko , mà cái lẽo, cai lẽo nó có vẻ cắt thịt nó buốt ....
    Em , người bạn mới vô tư ko?
    Về nhà có nhiều việc phải làm , chieu còn gặp Kiên, ko biết bạn anh nó có đem được tông tin gì mới từ Thái nguyên về ko đây,
    Bây giờ co khi bị chia tay với nick chai65 mất,ko được uống..
    Tự dưng bảo nói chuyện với em , lại đi nói với mình???
    Em noi gì đi...
    chai65
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Anh trai ơi !
    Anh hỏi em có vô tư ko?
    Chắc chắn là ko rồi ! Vô tư sao được nữa . Đầu óc lúc nào cũng trầm tư , suy nghĩ và nặng trĩu !
    Hôm qua , mở topic này ra , em thấy anh có chữ ký là - chai65 --------> thèm rượu hả ?!!? Em chợt nhớ ra là đã gặp chữ ký - chai65 ở box nào đó . Có phải anh ko ? Hay lại có ai cũng sở hữu chai65 rồi .
    eeeeee
    Chiều qua , anh ko ăn trưa lại chạy xe từ Sơn tây về --------> có bị hoa mắt ko đấy !
    Còn em thì hôm nay lại tuyệt thực vì ngại ăn<------ chủ nhật buồn !
    Ngày mai thứ hai, rồi lại phải ăn, phải sống và hoạt động theo kế hoạch tuần .
    Thế đấy !
    .....
    Chúc anh trai vui vẻ !
    chai65
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Tối nay anh hơi bị vui .
    Tối nay đang định đi cafe với thằng em thì bạn anh no gọi điện báo có thể anh sẽ phải trở về làm địa bàn Hà nội , vì lí do là năm nay sep mới quyết định tham dự đến 3 hội chợ.Không đủ người làm do vậy có thể gọi mình về chăng?
    Hôm qua chạy xe Oto do vậy ma ko nhớ cả mang áo rét về .Lái xe cua anh la một người trẻ tuổi nhiệt tình công việc , anh ấy vưa gọi điện hẹn lại một lần nữa là sáng mai đón anh đúng 6h15 , còn dặn anh là ăn sáng ở nhà đi vì em ăn ở nhà với vợ.
    Anh tại sao dùng chai65 ư? đó là do cũng có tật chỉ uống hết chai65 mới thôi.... sợ nhỉ.
    Ko đâu là do mình chỉ cao có mét sáu năm thôi, hồi đi hoc ấy bọn chúng gọi nhau theo chiều cao, đứa thì là trai65 dua thì trai 70 la chỉ cai bọn cao to đẹp trai, nhưng mình vẫn còn hơn cái bọn nửa lít , khiếp lùn thế ko biết.
    Minh thấy lấy chai65 nó ngộ nghộ _ Em sẽ thấy Chai65 ở một số nơi khác , đó là anh đấy , nhưng có người lấy là Chaik65 (hàng lô) đấy , nhái thương hiệu.....!
    Rồi cũng rốt cuộc anh nói mà cấm ăn nhời!
    Nói như nước .... đổ đầu vịt thế à?
    Lớn bằng tầng đấy rồi mà nói như rót vào tai , thế mà lại .....
    Tuyệt thưc chỉ nên ăn cháo vịt cầm hơi ( chỗ sân vận động Cơ khí -Ngã tư sở ) Hay là gà tần ....
    Nhưng mà ai hôm nay trông cún?
    Ko thể như vậy nhé , Vè khẩn trương mà còn lo don dẹp nhà cửa , trang trí lại nhà cửa đi , sắp đén Noen rồi đấy lo quà gì mà tặng chồng em nhé.
    Mai anh lên đấy đén trưa ngày thứ ba la về co cuộc găp mặt với bạn bè vào chiêu tối hôm đấy .
    Hãy cố gắng đừng làm phiền lòng chồng nhé,anh ấy cũng là con ngưòi , họ cung có bức xúc, có tâm sự cần sẻ chia.
    Cây đàn ấy, động nhẹ vào là kêu to lắm, Dây của nó đang căng mà.....chưa kể nó còn có hộp cộng hưởng. Nhưng bấm đúng Phím, gẩy đúng lúc là nó thành bài thành giai điệu.....
    Chúc em có một tuần làm việc hiệu quả !
    chai65
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Em bật cười được rồi đây này ! Đọc những dòng chữ của anh mà cười to wá , chỉ sợ người khác ở hàng NET lại cười mình ấy ! Trưa vào mạng thăm anh trai xong rồi phải he - vờ - lăn nữa , em cũng chỉ tuyệt thực được một ngày là giỏi thôi !
    ****************
    Em hát đây vì ko có gì nói cả .....
    ... Người đã đến với em , thì mãi mãi có nhau , dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng .
    Tình lỡ nếu cách xa , thì mãi mãi nhớ nhau , bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi .
    ( Anh có biết bài hát này ko ? Lời của nó sến vậy thôi , chứ nhạc thì hay lắm . )
    chai65
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lối cũ ta về! vươn xua có còn, hoàng hôn buông xuống , thoảng hương của anh....
    Anh có thể tặng em bai này nhe :
    Tết này anh ko thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng,
    Tết này anh ko cần đi chơi , xinê hay nhac hội , Đà lạt hay Vũng tầu,
    Vì đã có em đem lại cuộc đời tô thêm vào lòng người chan chứa mọi niềm vui,
    Tết này anh ko thèm đốt pháo , vì tiếng cười em rôn rã lòng anh rồi,
    Tết nay anh ko them chơi đánh bài , vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà,
    Tết này anh cũng chẳng chơi hoa ,vì môi em cười như chứa cả vườn xuân.....
    Lam sao để cho anh ấy hát bài này đi em.Co lẽ em hinh như bé bỏng đi nhiều thì phải, phải làm khác mọi người em ạ.
    Trưa nay anh vào mà sao ko găp em nhỉ, anh ngồi dến 12h10 mới đi ăn đấy....
    Còn công viêc như nào ? Các bài viết co hoàn thành được như dư định ko?
    Thôi nhé làm bảng ké hoạch đi.....
    chai65
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chieu nay ko ve Ha noi dc , tu nhien lai buon the ko biet.Vao mang tu trua xong lai ra ma ko thay em, sao lai nho la sao?ko vao nua ve di dau do thoi...em ban ma...em oi!
    chai65
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    Bận quá anh trai à !
    .....
    Có gì vui buồn cứ dốc bí vào đầu em này cũng được .
    Cho em xin một chai65 thời gian đi , nhiều lúc tranh thủ vào NET mà ko online .
    chai65
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Loakenden là tôi đây,loa_ken_den_si
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 13/12/2002
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay la ngày làm việc vô cùng vô vị.....
    Mệt và đau đầu ,có lẽ là dư am của trận rượu tối qua với hai thằng em( vẫn chưa bỏ được)luc đêm đấy sao mà thấy buồn thế ko biết, ngồi rượu ốc như con trẻ, may sao lai găp bà chủ gãi đúng phần mình biết hơi bị kĩ , thế la bôc đồng cung hơi men và với sự adua a tòng của ông chủ , thế là tuôn trào , nào là Duy Khánh ,Chế Linh rồi trôi về Mỹ Linh , Thanh Lam ,Hồng Nhung , và cả QuangDũng vói nhac Trịnh....
    Ngồi Rượu đợi bónh đá, bà chủ dám nói mình ko biết gì về bóng đá, ức quá nói một loạt CupC1 từng đội luôn, ông chủ ko chịu đc tham gia vào từ bao giờ và lai tai sao Irak chấp nhận đoàn thanh tra vũ khí..... cuối cùng là Năm cam...và say , trơi ạ , đã bao lâu nay mới được say, cung với say là 11độ cô đơn , Trời lạnh quá , lòng lạnh quá vi con gì đâu trả lại ông chủ nhiệt tình rồi , ".... liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về". Ôi cái đất thị xã bé nhỏ này....
    N là một người bạn ko ra gì ( it nhất là cho đén giờ này ) gánh chịu hậu quả cho ông bạn --- thật vất vả .Mình đã nói, chia sẻ với N rồi ma sao như nuoc đổ lá khoai ! Phí cả lòng mình . Cả mot sự làm việc ko ké hoạch ko Uy tín... cứ là rối tinh cả lên, Khổ thân Thắng cả ngày qua chạy cả sáng lẫn chièu, hôm nay lai bi cả ngày . Khổ cả mình , Sếp lại có ý định gì đây? hôm nay goi điện hỏi thăm tình hình Thái , bên Vĩnh yên cũng mời sang thăm anh em , lại cònYên bái thấy sếp vưa đi về nói là có khi phải tập trung làm lại.....mà đi nơi khác bây giờ là ko hay , vì tết nhất đến nơi rồi, có đi thì nên để tháng ba , tư.
    Hôm nay sẽ thưc xem trận MU, nhưng Em có thể ngày nào cũng nhắc anh đừng uống rượu đc ko? ANH NHỜ EM .
    Chai65?giúp anh bỏ nó nhé.
    Anh cũng đã ko hút thuốc được 14 tháng rồi.
    Chai65 thời gian ??????làm sao mà cho nhau thời gian đươc?
    Tất cả quỹ thời gian của bất cứ ai cũng đều đã cho xã hội cho bao nhiêu mục đích khác, chỉ còn có khoảng 2năm là cho bản thân mình thôi , em hãy sử dụng nó cho thật khéo nhé, keo phí lắm.
    Trời vẫn rét, nhưng anh gọi mot li nước trà nóng thế là thấy mình nóng hôi hổi.
    Muốn ở lại nhưng mà còn cơm chẳng ai ăn hộ anh cả , thế mới khổ.chán nhỉ .à mà chán bằng chán thằng Quang ko nhỉ, ko biết nó ở lại Hoà binh như nào? cái thăng thế mà như con gái , đúng là cảnh chia tay nào cũng có nước mắt, thế ma đi lam nhiều nơi lắm rồi mới vào đây làm đấy, Ôi trai Hà nội .........
    Lặng lẽ trở về , lặng lẽ ra đi.................
    Hà nội ngày trở về????
    chai65
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này