1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Em bảo là không biết làm gì cho tương lai , anh hỏi lại vậy em hiểu tương lai là gì???Em bảo là o biết....
    Tương lai là cái mà bản thân mình phải biết chứ....như kiểu xác định cái đích để mà đến chứ ...Ít ra cũng là tưong lai gần hay xa , phải phân khúc , phải hoạch định , rồi từng thứ một từng bước một...Rồi em nói là vậy thì em sống ko có tương lai !
    Thế thì học làm gì mà kêu là học còn chẳng có thời gian nữa là....quái nhỉ ? cứ mâu thuẫn thế nhỉ????
    Chẳng hiểu ra làm sao???
    Bạn hiểu như nào???
    ??????????????????????????????????????

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. phong_bi_thu

    phong_bi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hư đời
    Truy hoan đếm trắng những đêm dài
    Biết cuộc vui nào cũng chóng phai
    Nỗi chán chường vương trên nét mặt
    Mùi bê tha đọng lại bàn tay
    Ly rượu uống hoài chưa thấy đắng
    Nhân tình chơi mãi vẫn còn say
    Tỉnh ra mới thấy mình hư quá
    Chừa được bao lâu ... chỉ mấy ngày.
    Phạm Doanh

    Đêm say nhớ bậu
    Ơi em ơi bậu ơi tình
    Cớ sao quạu cọ cho mình mất vui
    Ra vào còn có mình tui
    Nhớ em lấy rượu ra khui uống hoài
    Chẳng hay đêm tối bên ngoài
    Ai mà lấy thước đo dài đêm dông
    Còn đây là chén rượu nồng
    Còn đây bình vỡ bên khung ảnh mờ
    Tôi ngồi uống đến bơ phờ
    Chẳng say vì bậu bây giờ vì ai?
    Mềm môi cho bớt u hoài
    Phải em thấp thoáng bên ngoài đứng coi?
    Vì em cự tuyệt tình tôi
    Cho tôi lủi thủi cho đời tối tăm
    Còn dư mấy sợi tơ tằm
    Đem về kết kén vô nằm nhớ em.
    Pham Doanh
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    THử tìm lại cảm giác đứng trên sân khấu như nào mà thế nào mà lại ko tốt số mới đen chứ.....
    Khách ...lần đầu tiên kể từ khi N xuống có khách , khách mời đi Cà fê , khách nhìn thấy cơ ngơi nói đại ý là :anh biết tại sao cái nhà anh nói nghe nó cứ âm âm ko???nó là do vắng người đấy , chứ nhiều người thì nó hết ngay , phí thế hay là anh cho thuê bớt đi ,vài cô sinh viên chẳng hạn ! hơ, hớ ! ko phải đâu đấy là nhà anh ko co đồ đạc đấy ...ghét nhỉ .
    Sáng sớm lại có khách .... mẹ kiếp cái loại sâu này gì chứ phải là....ông đã cút cụ đi rồi. Vừa mới thắp hương rằm xong chưa kịp thụ .....nó đã tự nhiên làm 1 miếng ...chẹp !
    Sao vậy nhỉ sao lại bảo mình da đen đen mà lại trông hom hem là sao ,lại còn ...là như nào ??? Người ta đàn ông đàng hoàng đấy , tầm thước ...hé , trắng trẻo .... hơi sạm tí , hóm hỉnh thì có ....hom hem cái gì???

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thật lòng khó sử !
    Người bây giờ giúp việc cho mình lại là người mà ngày trước lãnh đạo mình.....
    Chả biết như nào.....khổ cái thân mình thế.....họ vừa nhiều tuổi vừa là lãnh đạo cũ! Mà lại còn mấp mé mình rằng : Thôi hôm nay đi liên hoan , lí do đc làm quân cho mày ...!
    Mình cũng chỉ gỡ đc rằng : Thôi đây là sự phân công của tổ chức ...ko phải lien liếc gì !
    Mà ông ấy có vẻ buông xuôi ....cũng hình như đang bị kỉ luật Đảng ( Họp Đảng ...hay Chi bộ gì gì mà lúc nào cũng thấy dấu dấu diếm diếm ....cứ như Mèo...) Bao nhiêu năm phấn đấu đến cái chức Phá phòng cũng ko tới lượt....đâm ra sinh tật ....Chỉ tổ rác nhà...Bây giờ ..he he đi với mình để mình uốn nắn ( khổ thế đấy ) , Thôi thì công việc mà , chịu sự phân công của em , anh nhé ....Thông cảm thôi ! chẹp ! rõ khổ !

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    quái !!!! gửi bài rồi mà ko thấy đâu.....ức thế ko biết????
    Trời ạ ! hôm nào như hôm nay????
    Tinh thần 1/5 sao???? bất diệt ko?
    Nhớ một cái gì đấy có lẽ hay hơn nhớ 1 người....mi làm cho ta giảm mất cường độ lao động , mi làmcho ta mất tập trungh suy nghĩ , mi làm cho ta bị vuột mất cơ hội....ta nghĩ đến mi mà ức....Mi bảo sao????mi mất cảm hứng rồi a`???
    Cái vụ tập huấn Đoàn ở Lệ mật thi sao???
    Mi dạo này cũng hay làm đỏm đấy nhỉ !!!

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đừng chờ đợi những bóng chim tăm cá
    Đừng ước mơ bằng mộng tưởng xa vời
    Mà hãy vui trong hiện tại, em ơi
    Những hạnh phúc tầm thường nhưng rất quý

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    .....Ngồi ôm vết thương lòng đớn đau..
    Nghe tình rên ...xiết.....trong tim sầu....
    Bầu trời thì cứ như là cái lò nướng khổng lồ...Vậy mà nghe vẳng bài hát này...thay đỡ phần nào....
    Cái triệu chứng SARS làm cho mình ái ngại....cũng sốt, ho nhẹ...
    Nhưng ko phải ...ăn mấy hạt đỗ xanh , thấy bùi bùi , eeê...hoá ra là cái anh đậu lào...nhể nhể mấy cái nặn nặn thế là xong.
    Tỉnh táo như thường.....Xếp gọi vào phòng làm việc , tương vụ gì , THôi mày nghỉ ở nhà vài ngày nữa ! Ối giời ....nằm mãi chịu sao đc.....hay là mày đi an dưỡng ở Sầm sơn...Hé hé chịu thôi...nhìn thấy cái tấm biển báo "THANHHOA kính CHAI` qui khách" ....mà là CHÀI chứ ko phải là CHÀO đâu đấy....là đã thấy sợ rồi .
    Thế mà mình cung đã ko còn liên lạc với H từ ngày ấy....Tối 24/12 Noen ngày sinh nhật của H ...có 2khách mời , mình và Hà cô đơn...nhớ lại mà buồn cười quá ,ông Hà xéo đổ cái phích của em , em bắt đền .....thế mà sợ quá kô dám quay lại tán em....Bây giờ Hà cô đơn vẫn là Hà cô đơn....
    Còn mình thì có lẽ suýt có cô vợ làm nghề người mẫu....cũng nặng tình ra phếtBây giờ em làm phu nhân cho Ngài đại diện 1 hãng thông tấn nước ngoài , đãcó một thằng cu kháu ra trò , còn em dậy tiếng Việt ở đâu như1 trung tâm gì gì đấy...
    Mình vẫn mong cho họ hạnh phúc thật sự......Giờ này chỉ còn lưulại cái máy ảnh em tặng hiệu Zenit ....vậy mà chụp còn tốt ko ngờ.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Người ấy hôm nay Mail cho mình.....Họ sắp nhập cư.....vậy là tình yêu quả thật no biên giới.....
    Cầu mong cho ho thật đầu bạc răng long....Họ nói...Làm sao cho trở về những ngày ấy những ngày hái hoa bắt **** , thập thò ngưỡng cửa tình yêu...Bây giờ phận làm vợ đậo làm mẹ ko cho phép những ý nghĩ những vấn vương sót lại ....
    Mà tại vì sao mà mình lại ngồi đây??? Trời ngoài kia đang đổ mưa , về đc ko??? trước mắt la ko nên , vì nhở ra mà ốm lại thì có mà toi....
    Sao người ta lại nói là : nói chuyện với ai thì thấy thoải mái , mà nói với mình cứ như hình sự ......anh phải là công an mới đúng????
    Cái tính của con người này như bệnh SARS....Có lẽ phải cho cách li khỏi công đồng một số thời gian....
    ..........." không biết đêm nay vì sao tôi buồn, buồn vì trời mưa hay bão trong tim????.............Khi bước chân di lần trong cuộc đời , đừng buồn khi lúc tay còn trắng tay......Mưa ơi , Mưa ơi...còn nhớ thương hoài........."

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật này trống rỗng vô cùng tận.......
    Hôm qua lang thang mãi mới về nhà ngủ ....cả cái đất này chẳng lấy ra đâu 1 chỗ vui chơi cho những ngườ lập lơ như mình...Ôi cuộc sống nay đây mai đó nghĩ mà thấy tội tội.....Buồn , thường thì người ta tìm đến rượu hay là gái...Nhưng quả thật cái vụ sắc thì có lẽ mình đang nàm ởquãng trầm , tự nhiên nhìn thấy con gái mà kể có xấu gì cho cam khá nữa là đằng khác, vậy mà cũng chẳng thèm ngó , ba cái vụ tệ nạn thì có lẽ lâu lắm rồi ko còn cảm hứng , dễ phải đến vài năm chẳng karaoke hay gội đầu thư giãn....Còn tửu ư????đã có ý đổ rượu xuống đất ..... lượn quanh chỉ thấy người nhậu , sao mà hàng nhậu nhiều thế????Ban ngày nhậu để thể hiện bản lĩnh đàn ông thời nay....mới có đứa sợ , vậy ban đêm tối trời nhậu để làm gì nhỉ ???? Ngày trước mình nhậu tối để về nhà ngủ cho ngon...và đỡ buồn , ơ thế hoá ra là họ cũng nhậu để đỡ buồn a`??? Mà thôi nhậu vào xỉn ko ai đưa mình đi cấp cứu , giá kể có thằng cu em nào ở đây nhỉ.....Ừ mà thôi kể cvả có đứa nào ở đây cũng ko uống...Vậy là mình về nhà ,rồi cũng ngủ đc. May mà trời hơi mưa , có mát tí chút. và mình đã mơ , và thấy 2 đứa đang ở trong cái căn hộ mới xây chỗ toà nhà 6 tầng chưa ai dọn đến ở , mà hôm đấy em có nhớ ko????

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    How are anh !
    Lâu ko gặp , anh dạo này cũng bị tương tư đấy à ?
    Được anmy sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 20/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này