1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tri kỉ của ta ................................................................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi loa_ken_den_si, 07/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Quan niệm xưa của các Cụ nhà ta rằng bất kể cái gì mà tròn vẹn có nghĩa là đã kết thúc.....
    Do vậy mình luôn tâm niệm rằng moi cai ko bao gio cầu toàn...ko mong đầy đủ , ko ước chỉn chu. Hôm nay Ngài nói N phải đi Q..mà ngài ko dám nhận ssự thật. Tôi vẫn biết ai mà chẳng muốn dấu cái việc ấy , chẳng qua ngài thất bại trong khâu lo dữ bí mật , cho nên ngài mới chấp nhận , vâng mà cụ thể là tại ai ??? ngài biết quá rõ vậy ngai còn có thể nói gì đc với tôi???
    Tôi cũng đã phải nói với ngài rằng tôi bây giờ khác tôi ngày xưa. Tôi bây giờ ko phải là Sói nhưng quả thật cũng la Cáo . Và tôi phải , vâng tôi đã nói với ngài rồi đấy ngài hiểu như nào tuỳ ngài....Cái việc của ngài ko phải là lần đầu xẩy ra ở đây , cũng ko phải là trường hợp cuối cùng....nhưng mà tôi ko nói chuyện gia đình của ngài , vì tôi sống với ngài bấy lâu nay tôi biết chứ...nhưng toi muốn trao đổi với ngài đây là đối với anh em , đối với gia đình của họ , họ sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi khi họ biết bên cạnh người thân của họ là con người như ngài ???
    Vậy mà ngài còn lớn tiếng đố thằng nào hư đc như ngài...thật nực cười , Xin lỗi ngài ko ai dại như ngài lần nưa đâu ....
    Cũng giật mình nghĩ tới thằng K ??? ko hiểu thế nào ???Nào đã bán máu rồi thì bán nội tạng mà giải quyết cho xong , rác nhà !
    Bạn bè a`???bạn thì hình như đúng hơn , chứ ko phải là bè !
    Mà bạn hay em??? em là bạn anh sao em hỏi anh tương tư??? Làm gì có chuyện tương tư ở đây , chẳng qua đó chỉ là giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác .... nó hình như phản ánh cái gì gì của tiềm thức ....Sắp đến ngày sinh nhật của một trong những tiềm thức ấy....lạ thật sao mà lại nhớ dai thế ???Mà cũng nên chúc mừng sinh nhật cái nhể !
    Có người hỏi mình , để mình trả lời rằng : Mầu trắng và mầu đen theo như hội hoạ gọi là mầu trung tính....nó thưòng có trách nhiệm làm liên kết giữa các mầu khác để tạo ra các bức tranh đẹp .....nôm na là vậy !

    Chân_Thiện_Mỹ
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hi vọng ko phải lập topic mới....
    Và như kể từ đây là đoạn mới cho mình, cho những người mình thân thiết , cho những bạn còn chưa quen , cho em....
    Một giai đoạn đi với khoán 10 !
    Một thời kì 1 chốn đôi nơi !
    Một ngày ko phải như xưa.......

    Chân_Thiện_Mỹ

    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 27/05/2003
    Được loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 27/05/2003
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay định đi làm để kiểm tra lại toàn bộ thông tin về một số sự kiện đã đc nằm trên bàn của xếp. Nhưng có lẽ trời chưa cho mình đi làm. Đổ mưa, mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng ko phải để ra ngoài vào lúc này.
    Hôm qua cùng thằng em sang với " Thi nhân " , quả thực với bất kể ai làm nghề này ... lối nói phóng đại hình như đang là việc bình thường. Bản thân mình cũng ko thể hình dung cuộc sống của bạn lại khổ như vậy ( tinh thần và cả vật chất ). Đành rằng sang để giúp bạn , nhưng phải xin lỗi quay trở về.Thôi đành để thàng em ở lại một mình nó với bạn.
    Tại sao Anh ta lại có thể nói như vậy đc nhỉ , và mình giờ đây phải làm gì , công việc nặng thêm đông lần !!!!
    Dĩ nhiên việc là việc nhưng còn tình cảm bấy lâu nay của mình , mình đã nói với Anh ta là Anh bây giờ ko là gì trong suy nghĩ của em , đừng có những suy nghĩ nông dân như vậy, tôi có thể làm giúp cho anh cả tháng....
    Và cớ sao lại bắt đc tôi phải gánh việc cho bên đấy ???? Đừng làm ảnh hưởng đến nhau, đừng lợi dụng. Hãy tự giác và nên tự tin và suy nghĩ , đừng thụ động như vậy , và đừng để người coi thường .
    Quả đúng như suy nghĩ của mình .... Sản phẩm của Anh đẹp thật.....đối tác của anh cũng có phần khá.Nhưng lẽ ra Anh ko nên làm như vậy với cái đống sản phản phẩm cũ.Hôm rồi về Cơ quan , P nói thì tôii tin. Nhưng ko ai có thể thực hiện giống như Anh đc đâu.
    Trời lại đang hửng dần.....đường phố đã bắt đầu quang đãng .....ngoài kia lại chứng kiến cảnh ngược xuôi tất bật của biết bao mảnh đời , bao số phận..... Mình phải hoà vào đó thôi.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Một ngày mới đc bắt đầu bằng bầu trời sũng nước , ngoài sân , trên ban công ...đâu cũng thấy ưót . Trận thắng đầy khí thế của AC, những giọt nước mắt của người chiến thắng , những lần đen đủi của kẻ chuyên về nhì Juve....Những cú lừa nghệ thuật của các chân sút , những pha loạn nhịp tim của các Tifosi , những cú chuyển khoản sau từng hồi 90 phút , 120 phut....Và những thành công của nút chặn cuối cùng ,với cú vặn người mở lòng của Sheva. Tất cả đó lại để mình trở lại với nào là : thất tình , giải sầu , bị đá , vĩnh biệt anh, lối thoát , anh hâm , và cả hoa tigon ....Mà cũng chẳng rõ làm gì , để như thế nào và tại sao ???
    Có lẽ nhàn sẽ sinh lắm chuyện chăng , đầu óc sẽ nghĩ về nơi đó chăng???Đâu có đuợc .
    Quả bóng vẫn lăn vì họ đá vào nó.
    Người ta bê , nhấc nó , và hôn nó vì nó lăn vào đúng chỗ người ta muốn .
    Người ta đập mạnh nó xuống đất , mặc nó nhẩy và trôi khi người ta phản ứng lại ông thổi còi.
    Người ta vờn nó rồi đưa nó về góc sân cỏ khi họ đang thắng đối thủ .
    Người ta " chơi đẹp " ném nó ra ngoài cuộc chơi , khi có đồng đội họ đang lăn lộn ăn vạ.
    Người ta đăng quang rồi , nó sẽ bị ném lên tận khán đài......
    Vẫn mưa lắm !!!!!

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ sáu.....hôm nay có khác hơn thứ sáu mọi tuần. Ta đã đi làm như mọi hôm, bởi vì bầu trời hôm nay thật đẹp . Cái không khí mát mẻ dễ chịu của mọt ngày mùa hè như vậy thật là hiếm hoi .
    Sáng nay liên lạc với N , thống nhất cung cách làm việc giữa ben này và bên ấy .
    Trời đất và con người vùng biển cũng dễ chịu như thời tiết hôm nay vậy. Nhưng có điều đúng là : " ăn TH , cãi KX " , khiếp gọi món thịt Chó hấp....mà thấy ngán quá , miếng nó mới dầy làm sao , nhưng mà món mắm thi hơi bị tuyệt , lại có chút xéo mắt của cô bé chủ nhà ..........
    Xếp lại gọi nói về chuyện Bọn anh bố trí để em thư giãn , nghỉ ngơi khi mùa hè nóng nực thế này , tạo điều kiện cho mà ko đi nghỉ mát ....mày khinh các Anh a` ??? Đành phải trì hoãn nhận trả lời Sếp vào mai .
    Giờ này thì trời lại sắp mưa ......Phía Đông đang đen kịt, mọi người ngoài đường đang tranh thủ hối hả trở về nhà sau 1 ngày làm việc , nhanh chóng trốn cơn mưa đang đến gần . Chỉ còn một mình mình là có lẽ không trở về nhà vào giờ này .
    Mai mong trời tạnh ráo , và cả ngày kia nữa......
    Nhớ em ..........

    Chân_Thiện_Mỹ
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thứ bẩy lại mưa to ! Các kế hoạch cho ngày làm việc này gần như bị phá sản .
    Đã giao việc cho Chính..........
    Mai hay chiều nay báo cáo thì gây ấn tưọng nhất với LD?
    Chiều nay chắc thì vẫn cứ phải về !
    Ko thể tiếp tục với bạn nữa .....Thông cảm nhé. TV phát chương Trình " Gặp nhau cuối tuần " Chủ đề là đâu như cho ngày 1/6 . Thấy quá hay....thôi xem cái đã...
    Trời bắt đầu mưa rất to ...

    Chân_Thiện_Mỹ
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trời làm sao mà nắng thế nhể.
    Mới đi nghỉ mát về....thấy nhiều cái đổi thay quá.
    Mỗi ngày một khác, mình sẽ cũ mất thôi....
    Tiến lên hay dẫm chân tại chỗ???
    Mà muốn sao thì mình cũng đã nhận trách nhiệm rồi....
    Cũng là để có thêm cơ hội thể hiện mình....

    Chân_Thiện_Mỹ
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Đau lòng khi có thằng đệ tử như thằng này....Khổ nỗi chẳng nhẽ trả nó về...
    Nó có biết đâu là nó làm cho bao công sức của mình cùng nó góp nhặt 3 tháng nay trở thành công cốc , lại còn bị ld soi ...Chẳng hiểu ở nhà trường chúng nó học được những gì , chẳng hiểu mấy tháng về làm việc tại cơ quan đi với bao nhiêu người kinh nghiệm đầy mình mà nó chẳng có lấy chút gì....Đã vậy lại còn bắt đầu biết cãi , mà bình thường cuộc sống nó khôn thế ???Hay là cố tình đây , cũng khổ . Mà đúng là bây giờ nó mới thật sự vào đời , đi học đại học thì ngoại trú , mình đã phải nhắc đến cả chuyện đánh răng sau khi ăn ( ! ).
    Đàn ông gì mà vừa lười vừa kiết ....
    Mà kể cũng lạ , đã vậy mình vẫn coi nó như em....thôi thì cứ vậy đã .

    Chân_Thiện_Mỹ
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại nắng nóng khủng khiếp ....đi làm cùng với mấy đứa , mà vưa buồn cười vừa tức ....
    Khổ cái nỗi đàn bà....tiết kiệm 1 mà đốt mất 2 , chỉ lo sợ lủng cái túi , thật ra thì có túi đâu cơ chứ.
    Chiều nay lần đầu tiên mình phải mắng ( chửi thì đúng hơn ) cái thằng em ngốc ngếch đến độ khôn lỏi ( may mà ko phai khôn ngoan ).
    Mình phải làm báo cáo lại đến 2 lần , khổ thế ko biết , âu cũng là kiến thức của mình hơi thấp so với điều kiện của công việc , hé .
    Và tờ trình của mình về cơ chế đầu tư cho một cửa hàng ở đây vẫn còn 1 thiếu sót sơ đẳng ( vẫn dốt ) đó là cơ chế quản lí hoạt động của các nhân viên được hưởng ưu đãi của mình , xếp báo cáo với GD rồi , mình chỉ phải làm bổ xung và gửi về là OK !
    Nhiều cái hay ho và nhiều kẻ ghen ghét cứ chợt rình mò mình xẩy tay , chân....( mà là mình vô tình thấy , phải kiểm tra lại đã )
    Mệt óc nhể !

    Chân_Thiện_Mỹ
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    co_ba_la_nguoi_tau: o HN
    co_ba_la_nguoi_tau: nhung ko phai o nha`
    co_ba_la_nguoi_tau: em ra ngoai song duoc 1 tuan roi`
    : ngoai nao?
    : la sao
    : anh ko hieu
    co_ba_la_nguoi_tau: em song rieng
    : ha ha
    co_ba_la_nguoi_tau: em cam di 1tr
    : lai bat dau 1 cuoc song rieng ...moi
    co_ba_la_nguoi_tau: mua do va thue nha gan het
    co_ba_la_nguoi_tau: bay gio dang kiem viec lam
    co_ba_la_nguoi_tau: anh cuoi` em cai gi?
    : anh ...giup gi duoc ?
    co_ba_la_nguoi_tau: that ko?
    co_ba_la_nguoi_tau: cam on
    co_ba_la_nguoi_tau: nhung luc the nay la ...rat can ban be ` anh a
    : ko di TQ nua a
    co_ba_la_nguoi_tau: nhung ma`...

    Chân_Thiện_Mỹ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này